1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai yêu em hông ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi optimistic, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdtdk

    anhdtdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ông anh có cái nhẫn tay trái ngón áp út rồi, để bọn trai trẻ chúng em xông pha chứ
  2. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Ha ha ha hài vãi ......một số thứ, ông bạn quả là có con mắt tinh đời. tôi đang băn khoăn không hiểu đĩa hạt dưa nó nằm ở chỗ nào. Buồn cười quá
    " ấy ấy khoan rửa tay để chụp ảnh một cái đã"
  3. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Họ Sở rồi
  4. GnRloaded

    GnRloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh phản đối em vụ này làm như thế là công có công bằng đâu. Chú n2_ này rõ ràng là bị chính em cho rớt rồi. Chú em cũng không làm đúng theo quy định. Nói tóm lại là vào vòng 2 bay giờ chỉ còn có anh và wraides, phải không nào ?
    Em ở đâu thì trả lời đi nào, anh sốt ruột quá mấy hôm nay có mấy thằng thần kinh cứ vào đây làm phiền
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    ông anh có cái nhẫn tay trái ngón áp út rồi, để bọn trai trẻ chúng em xông pha chứ
    [/quote]
    Các chú thông cảm cho anh nói câu này. Các chú chịu khó về bảo ông bà già nhào nặn lại bộ gen, đến khi nào ngon giai phong độ như anh thì mới hiểu nỗi khổ của cái thằng cứ ra ngoài đường là gái bu vào hàng đàn. Sức anh thì có hạn không tải hết nổi, hơn nữa cũng chẳng muốn làm các em hâm mộ mình buồn nên thôi thì đi đâu cứ lắp cái nhẫn vào phòng thân, đỡ khổ mình và cũng đỡ khổ người ta.
    Các chú nói thế thì anh thấy thương các chú quá. Anh mới chỉ thò mặt ra mà đã nhớn nhác lên hết cả thế này. Cay cú ăn thua là không tốt. Thôi thì tuổi trẻ tụi nó nông nổi.
    Được hay không được với anh chả quan trọng, vui là chính. Chú nào số đen mà bị loại thì cứ gặp anh để anh còn "bố trí công ăn việc làm" đêm noel này cho, vì anh còn thừa nhiều em xinh tươi lắm. Chỉ sợ các em gái anh nó chê các chú vừa gà lại vừa giống Trương Chi, làm mất hết sự tự tin của phái đẹp khi đi với các chú.
    Nhắn em Optimistic, em yên tâm đi, anh chưa làm đăng ký kết hôn với ai đâu.
    Em chấm mấy cu xấu trai này thì uống lắm em ạ.
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 17/12/2005
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bác ngon giai và gái theo bác nhiều thật đó nhưng em thấy dạo trước bác bị con nào nó đá tung đít thì phải.
    Chưa đăng ký kết hôn nhưng chuẩn bị ra phường à ???
  7. GnRloaded

    GnRloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ô hô vui nhỉ. Ngon ghẻ bu đầy mà bị đá tung đít à ? Anh chưa thèm nhận ngon giai dù anh gạt qua gạt lại không hết các ẻm hâm mộ nhưng anh chưa bao giờ bị đá đít.
  8. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chết cười các anh cứ thể hiện bản chất quá đà thế này thảo nào em nó chạy mất hút không thấy vào nữa. Tội nghiệp con nhỏ ngây thơ, lạc quan. Op ơi, thôi mấy chị em mình đi chơi với nhau cũng được nha
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các chú các bác hung hăng quá . Em nó đang là tuổi teen , tuổi ăn tuổi nhớn mộng mơ thơ ngây của nhà người ta , chưa gì các bác đã đòi bắt ra phường
    Óp ơi , thôi tiếp tục thơ ngây đi em ạ , em thơ ngây rồi em sẽ bình minh , lớn nhanh anh chờ nhá
    À mà các chị của em đông thế , hoa thơm để mai mốt anh bứng cả cụm luôn nhé
  10. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Em không bỏ cuộc và chạy trốn đâu mà em chưa biết quyết định thế nào khi tình hình ngày càng trở nên lộn xộn. Em không muốn mình trở thành nguyên nhân khiến các anh mất đoàn kết và gây lộn với nhau chí choé thế này. Để công bằng như những gì em đã đặt ra từ đầu, em quyết định chọn 2 anh sẽ gặp em cũng với bạn em và chị whitelie vào buổi tối 24/12 tới. Họ là những người đã biết lắng nghe em, và biết thực hiện những gì em mong muốn.
    Mọi người cùng em chúc mừng hai anh Gnrloaded và Wraithhades nha
    Và những bông hồng nhung của họ
    Em muốn gửi lời cám ơn của em đến các anh n2_3933, tdna, gianthan và các anh khác đã tham gia và ủng hộ em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này