1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai yêu em hông ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi optimistic, 08/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy cần mỗi hồng nhung thôi mà các bác cứ thương lượng mãi...Mệt quá hix ..phải chiều phụ nữ 1 chút chứ !
  2. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Không biết cái này có thể gọi là hoa hồng nhung không nhỉ, nhìn thấy cũng giống giống màu thì đỏ rồi, hình như cũng có nhiều cánh thôi thì ra vườn hoa em chơi em cứ hái đại bông hoa này trông giống giống là ok rồi... bông hoa này là của em. ( không phải của chúng em).
    [​IMG]
    Các bác chơi vui quá cho em tham gia với
  3. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Dạo này mạng kỳ quá, muốn tải file ảnh vui lên mà không được thôi thì làm cái ảnh nghiêm túc vậy hi vọng đúng chủng loại mà cô em ốp cái gì ti mai xờ tích đang muốn tìm.
    Thấy em yêu hoa nên cũng muốn giúp em làm giàu thêm bộ sưu tập hoa của em thôi. chứ còn cái khoản kia thì anh chịu, già rồi không kham được mấy em trẻ đẹp hay nhõng nhẽo đâu.
    Chúc em tìm được cái em cần
  4. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng optimistic bông hồng này không vì mục đích gì.
    [​IMG]
  5. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bông hoa hồng nhung này thật là đẹp nhưng nó hơi mỏng manh. Chưa trúng ý tớ để đoạt tú cầu nhưng cũng được chấp nhân để vẽ hình. Bạn gửi hình cho tớ nha, tớ sẽ nhờ bạn tớ vẽ.
  6. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy em gái à, chị vẫn mơ mộng về một người có thể hiểu chị, chiều chị như cách chị muốn.
    Làm thân con gái mà. Chị không tin vào những lời hoa mỹ sáo rỗng. Mà con người bây giờ thì nhìn mặt cũng khó bắt hình dong lắm. Chị chọn hoa hồng nhung như là một cách hiểu con người. Ai chọn hoa mà có tâm hồn thì nhìn hoa chị sẽ biết. Ưng ý chị thì mới mang lại hạnh phúc cho chị
    Hic, hồng nhan bạc phận. Trông hoa lại nhớ đến người hái hoa.... Cám ơn các anh đã nhiệt tình dù đôi lúc, đôi chỗ vẫn chưa post được hoa lên. Em vẫn đang chờ....

  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Vớ phải cá xấu thì chết các chú,chết luôn cả anh đấy,thôi anh xin rút lùi.Điều kiện anh đặt cao lắm ko biết cô em có đáp ứng nổi ko nữa
  8. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm. Mod xoá hộ cho tớ nhé
    Được Angel_Wings sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 13/12/2005
  9. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Optimistic: Many thanks. Làm thế nào tớ có thể gửi ảnh cho bạn đây? PM cho tớ email của bạn nhé.
    PS: Tớ rất thích vẻ đẹp của bông hoa vì nó giản dị và hợp với tớ. Bạn dùng từ mỏng manh cũng đúng vì có lẽ từ trước đến giờ mọi thứ đối với tớ đều quá mỏng manh, chưa lúc nào tớ nắm chắc trong tay những gì mà tớ yêu quí và trân trọng.
    Được Angel_Wings sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 13/12/2005
  10. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hihihi....chỉ có các anh sợ vớ phải cá xấu à ? Chúng em cũng sợ rớ phải khỉ đột lắm Nhưng em nghĩ rằng ở đâu mà chả có cá xấu , khỉ đột nhưng ở đâu cũng không thiếu vàng oanh và hoàng tử. Em dám đi tìm hoàng tử bằng hoa hồng nhung thì tất nhiên em không thể là cá xấu. Chỉ có những con khỉ đột mới luôn ngờ vực, tự ti và sợ gặp phải cá xấu giống mình
    Em không quen nói nhiều về mình bởi vì đơn giản em tự tin vào những gì mình có. Đừng cố tìm hiểu em cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, vòng 1, vòng 2, vòng 3 thế nào bởi vì cái gì dễ đến sẽ dễ đi. Em không muốn biến mình thành một con gì gì khi cứ rêu rao đặc điểm ngoại hình của mình. Người chiến thắng là người không biết sợ sệt và lo lắng trước thử thách.
    Các anh quen tiêu tiền mồm thì em gặp nhiều rồi. Lưỡi không xương lắm đường lắt léo. Dù sao cũng cám ơn đã ngó tới em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này