1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai yêu mà chả xác định gì cả không?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi check990, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Có ai yêu mà chả xác định gì cả không?

    Yêu cho vui, yêu để mà yêu thôi. Sau này nếu một trong 2 người cách xa thì có lẽ cũng không buồn đau, xác định sẽ một ngày khác, ở một địa điểm khác mình sẽ có một người khác. Tuy nhiên, hiện tại thì vẫn xác định chỉ yêu một mình người đó thôi... Vẫn nói những chuyện có vẻ rất tương lai nhưng thực ra lại chả tin nó sẽ thành sự thật
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chỉ có một thời để yêu và để thương
    Chỉ có một thời để giận hay dỗi hờn
    Ngày ta yêu bước chân đầu tiên
    Niềm hân hoan nỗi vui triền miên
    Chỉ có, chỉ có một thời thôi...
    Chỉ có một thời để cho lòng ngẩn ngơ
    Rồi bỗng một ngày vội vàng em hững hờ
    Chợt nghe trong hắt hiu chiều mưa
    Từng cơn đau tiếc thương cào xé từng giờ
    Người yêu ơi có nhớ bên đời nhau
    Thời yêu xưa ngỡ không niềm đau
    Mà đêm nay có ta chìm sâu trong khổ đau cào cấu
    Còn nơi đâu giá buốt tâm hồn ta
    Ngày đông qua tiếc không rời xa
    Tình nơi em chấp cánh bay về đâu?
    Sao vội quên ta, người yêu dấu...
    Chỉ có một thời để yêu rồi để xa
    Lặng lẽ đời mình ngồi buồn trên phố lạ
    Nhìn nơi đây bước chân người đi
    Mà trong ta khát khao hình bóng người về

    [​IMG]

    "Một mình thì không cô đơn. Chỉ khi nghĩ về một người mới thấy một mình thực sự cô đơn " !​
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    sự thật là vẫn có những người như thế cơ mà. Đứa bạn tớ đang muốn tìm người yêu nhưng khi nó sang Mỹ thì nó xác định sẽ tìm một người mới. Thế đấy
  5. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    tớ không khoái thơ cho lắm nhưng tớ rất thích hình phía dưới của bạn gió à. Cho dù đấy là một trái tim đơn côi thì phải
    RỒI MAI THỨC GIẤC
    Nơi ấy từng in dấu chân..
    Em đến và mang phút giây diệu kỳ ấm êm những ngày qua..
    Nhưng chỉ là trong giấc mơ đêm về đã tan trước bình minh
    Giờ đây rồi hát cùng cơn gió mát
    gió theo trái tim xa rồi
    Nhớ nhung còn trong câu hát
    Dáng em bên thềm thoáng qua em đềm
    Dẫu sao trong mơ vẫn còn em...
    Công nhận Bằng Kiều hát hay thật
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không- lúc đấy thì không đơn côi !
    Hai nửa của hai người ghép mà thành !
    Giờ đã quá xa xôi ...
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nói về tương lai làm gì, cứ nói thẳng ra là chả yêu nữa cho nhanh.
  8. rockarockla

    rockarockla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng bạn post bên Du hoc, thấy tò mò nên ghé qua đây chơi.
    Yêu mà không xác định gì? Có nhiều người như thế lắm chứ. Tại sao yêu lại cứ phải xác định cái gì nhỉ? Xác định là yêu nhau để lấy nhau à? Tôi đã từng yêu 2 người nhưng tôi chưa từng muốn cưới bất kỳ ai trong số họ. Yêu, đam mê, chung thuỷ và hết lòng vì người mình yêu nhưng tôi vẫn chắc chắn một điều rằng tôi chẳng bao giờ chết nếu thiếu họ. Tôi không yêu cho vui, khi chia tay tôi đã đau đớn và tổn thương rất nhiều. Nhưng nếu chỉ vì thế mà chết được thì tôi phải có thêm bao nhiêu mạng sống nữa để chết chỉ?
  9. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    chưa có mối tình đầu thì vấn đề này còn quá xa vời đối với tàu
  10. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Yêu như không có ngày mai, yêu như ngày mai chúng ta sẽ chết, cho mà không cần (dù là trong suy nghĩ) nhận được gì. Chỉ thế mới đáp ứng được điều bạn nói.
    Có lẽ ta phải mắc chứng nan y mới được. U não hay HIV. Thôi chọn u não cho ... Hàn Cuốc.
    Được soi_vn98 sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 08/05/2006

Chia sẻ trang này