1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai YÊU mà ko bao giờ nói "ANH YÊU EM!" hoặc "EM YÊU ANH!" ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blueblueman, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ? Yêu rất lâu mah không nói yêu? Có nói 1 lời từ trái tim mah còn đắn đo, lưỡng lự thì làm sao trèo 5 núi bảy đèo được???
  2. tuanhoangcom

    tuanhoangcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đã yêu nhau thì không nhất thiết phải nói Anh yêu Em/ Em yêu Anh nếu nói thì cũng chỉ làm tăng thêm cảm hứng khi hai người nói chuyện hoặc khi khi ân ái... Còn nhớ ngày xưa mới yêu thế là mình cũng hỏi 1 câu tương tự với người bạn gái kia em ý trả lời luôn không chút suy nghĩ "Không" đúng là hơi đau nhói nhưng mà đc cái nói thế xong là ấy kiss luôn 1 cái để bày tỏ luôn Sáng ra lại còn tự làm kim chị cho mang cho mình ăn nữa chứ. Cuộc đời đẹp biết bao, người bạn gái mới mà biết minh khai trên này chắc xong "vụ" đc cái cô ấy ít lên net lên làm sao mà biết đc .. tội lỗi tội lỗi
  3. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này nói ngộ ghê.
    Tình yêu có thú vị hay không là do óc tưởng tượng và cảm xúc của bạn có thay mới, có luôn vận động để tìm cách làm nó luôn lãng mạn nồng nàn hay không, chứ liên quan gì đến câu "anh yêu em". Mà nói vậy sao không gọi là "tình thương", gọi là tình yêu làm gì Tây quá!!! Thế nghĩa là bạn bảo cả lớp người nói câu "anh yêu em" và "em yêu anh" là Tây hoá, là không tôn trọng sự trong sáng của tiếng Việt, là nhàm chán??!
    Cái khác nhau tinh tế giữa "yêu" và "thương", theo mình, nếu có cũng không phải như bạn hiểu
    Còn cách yêu và cách trình bày tình yêu thế nào mình không ý kiến, cái đó mang dấu ấn cá nhân mà. Tuy nhiên mình vẫn nghĩ "anh yêu em" hay "em yêu anh" là một câu thuần Việt, trong sáng và nhân bản, không dịch từ bất cứ ngôn ngữ nào. Nếu cho rằng nghĩa của từ "yêu" là gói gọn trong tình yêu nam nữ, không thể bảo "con yêu mẹ" hay "Lan tớ yêu cậu quá" vậy sao bảo "yêu quê hương đất nước", "yêu luỹ tre, yêu cảnh chiều về trên đồng quê"... giả sử thế. Hay là "thương luỹ tre, thương cảnh chiều về"?! Mình nghĩ dùng từ như thế là chính xác. Cả nhà thơ Xuân Diệu cũng chưa bao giờ thay "yêu" bằng "thương", mà theo mình nghĩ chỉ nói thương không e rằng không đủ diễn tả được cả sự đam mê và hứng thú trong tình yêu. Anh ấy của mình cũng luôn nói là "Anh yêu em" chứ không bao giờ nói là "I love you" cả. Nghe cái câu thân thương như thế bằng tiếng mẹ đẻ, hiểu sâu sắc cảm xúc và ý nghĩa của nó, là một điều hạnh phúc.
    Còn câu "Vả lại, những câu đó,theo em biết, thì chỉ dành cho những cặp mới quen nhau, chưa biết gì về TY và chưa trải qua thời gian với nhau nhìu", thì mình xin miễn ý kiến!!!
  4. shinichi_tin

    shinichi_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Có lẽ tùy quan điểm từng người thôi you ui. Đầu bài em có nói là "Theo em..." mà ;và còn tuỳ theo cái xã hội mà người đó sống nữa chứ. Ví dụ, là học sinh, là sinh viên hoặc là người đã có việc làm ... thì có những cách tỏ tình riêng chứ. Riêng đối với "lớp người còn trẻ" thì theo em không nên nói "Anh yêu em" or "em yêu anh". Như vậy có vẻ hơi...sến và hơi không tự nhiên thì phải . Bởi vì ở tuổi này chưa thể biết "đó và TY hay là cái gì đó nữa ? Có thể có những lúc ta không thể điều khiển được cảm xúc trong những tình huống cụ thể nào đó. Những lúc đó chẳng lẽ buông một câu "Anh yêu em"... thì đối phương lại biết rằng mình nói xạo (tất nhiên là có thể tỏ tình bằng cách nào đó khác và hay hơn) . Trừ trường hợp những người không bình tĩnh suy xét hoặc còn..."non nớt" (không biết dùng từ nào cho thích hợp nữa!). Đó là đối với những người còn học PT. Còn trên nữa thì em chưa nghĩ tới (em còn học PT mè ) nhưng theo em thì nếu nói như vậy thì cũng hơi kỳ ( vì em đâu có sống ở những nơi thành thị , không thích nói thế. Có lẽ chừng nào lên TP thì chắc sẽ có ý nghĩ khác thui). Con người thì luôn có thể thay đổi bởi môi trường mè. Ok?

  5. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe, đừng có chứng tỏ là mình lớn trước tuổi
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Sure luôn là có, gặp rồi, nhiều lí do để ko nói: Ngại, ko quen nói những câu tình cảm, chưa đến thời điểm nói
  7. shinichi_tin

    shinichi_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, mấy anh chị khó khăn quá, em mới nói có một chút mà phản bác quá chừng! Có lẽ anh chị cũng đã từng trải qua cái độ tuổi của em rùi nhỉ? Nên thông cảm cho thằng nhóc mới post những bài đầu tiên chớ; và ý nghĩ của nó cũng còn quá "non trẻ" mà!

    (em cũng đang "tập viết" mè)
  8. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Anh nhà mình thì nói câu "anh yêu em" được ba lần trong tám năm tụi mình yêu nhau, ba lần vào cùng một buổi tối. Sau buổi tối đẹp trời đó thì không nói lại lần nào nữa. Một năm sau, để kỉ niệm ngày nói được ba chữ quan trọng kia, anh ý viết "anh yêu em" vào một tấm thiệp. Lúc tụi mình còn đóng góp rất nhiều cho ngành bưu chính, ở dưới mỗi cái post card mình đều đọc được ba chữ "I love u", nhưng từ khi chuyển sang đóng góp cho ngành viễn thông thì không còn cơ hội để nghe hay đọc được ba chữ đó nữa.
    Hôm nọ, ông ngoại nhà mình bảo con bé nhà hàng xóm "Con phải tìm người hiểu và thật lòng yêu mình", con bé nói:"thời buổi này làm gì còn tình yêu nữa ngoại", thế là hai tụi mình tư tưởng lớn gặp nhau hay sao ý, cùng bảo là "đúng đó ngoại, tình yêu chỉ có trong phim Hàn quốc thôi", xong lại còn nhìn nhau cười nữa chứ.
    Mình thì trong tám năm qua chưa một lần dùng động từ "yêu" hay "thương" "nhớ" gì cả. Anh nhà mình cũng chẳng ý kiến gì về chuyện đó, cũng chưa bao giờ hỏi "em có yêu anh không?". Chắc tại mình không quen, tưởng tượng nếu mình nói "em yêu anh" thì anh sẽ bò ra mà cười, cười xong sẽ bảo là "em có lỗi gì với anh thì cứ nói đi".
  9. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Nhạc nhiên nhỉ, có vẻ nhiều người tin vào kiểu "Tình yêu ko có lời" và chỉ thể hiện tình cảm của mình bằng hành động thì phải.
    Nhưng chẳng lẽ Ko nói "Anh yeu em" / "Em yeu anh" thì các bạn cũng ko bao giờ biểu lộ tình cảm này bằng cách khác như viết chẳng hạn? Theo mình nhiều câu ko "sến" như vậy nhưng lại biểu lộ được tình cảm sâu đậm, vd: "Yêu em/anh nhiều", "Love", .......
    Hay là những ng hay nói hoặc viết câu có động từ hoặc danh từ YÊU/LOVE hơi bị "Tây" quá????
    Thực lòng mà nói thì mình thấy thể hiện tình yêu bằng lời nói hoặc chữ viết , nói một cách chính xác ra như ở trên là dùng đtừ hoặc dtừ YÊU là một cách hoàn toàn bình thường và rất con người chẳng "Tây" hay "Á" chút nào cả (đành rằng còn có những cách thể hiện tình cảm gián tiếp bằng lời nói hoặc chữ viết khác) .
    Một ví dụ ko hoàn toàn giống như vậy về cách bộc lộ tình cảm:
    Chẳng lẽ nhiều bạn ko bao giờ nói "Con yêu mẹ/bố" hoặc "Bố/mẹ yêu con"?
    Các hãy bạn tiếp tục cho ý kiến nhé.
    Chúc tất cả mọi người 1 tuần vui vẻ.

  10. tara_8381

    tara_8381 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy nhiều người buồn cười thật. Sao yêu nhau mà không nói ra nhỉ, lại cho là "không phù hợp với người Á Đông" nữa chứ. Không hiểu tư tuởng này xuất phát từ đâu nhỉ????
    Đã yêu nhau thật lòng thì có gì ngại mà không nói ra chứ.Cho dù có thể hiện bằng hành động gì chăng nữa thì nghe/nói câu đó cũng cảm thấy lòng ấm áp và vui hơn nhiều.
    Như bọn mình cũng mới yêu nhau thôi và thường chỉ liên hệ qua YM vì cách xa nhau, nhưng gan nhu ngày nào cũng được nghe câu "Anh yêu em". MÀ lần nào cũng thấy lòng lâng lâng mới lạ chứ. Hôm nào mà không được nghe thì cứ thấy như thiếu cái gì đó.
    Nói ra đi các bạn ạh. Lần đầu thì thấy hơi khó khăn một chút nhưng rồi sẽ thấy nó thật ngọt ngào đó.

Chia sẻ trang này