1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai YÊU mà ko bao giờ nói "ANH YÊU EM!" hoặc "EM YÊU ANH!" ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blueblueman, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Uầy, nói năng rì, rách việc, em là em cứ hôn cho phát. Nhanh gọn. hiểu ngay à, đỡ mất thời gian nghĩ nên nói rì trước, nói rì sau.nhẩy,Thời đại công nghệ Centrino rùi, làm rì cũng hăng hái, lẹ lên tý, ha ha.Mà cứ tính xem nói gì, nói thế nào rồi gặp thì cóc nói được cái rì, hỏng hết bánh kẹo. Chả dại. Em là em cứ thẳng mà tiến, ko lằng nhằng. hí hí
    (Kidding nhé, không có các bác cứ tưởng thật lại gọi em ra thì chít em chứ nị. Hun nhiều về nhà mỏ sưng vều lên thì xấu như gấu.Vốn em đã xấu rùi, hề hề)
  2. ngucatele

    ngucatele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 người bạn, họ cũng chẳng bao giờ nói "Anh yêu em" cả. Mà bọn con gái chúng mình thì lúc nào cũng thích nghe ba từ đó (con gái yêu = tai cơ mà).
    Thế mình mới hỏi ko nói sao người ta biết, các bạn biết bạn ấy trả lời sao ko, "nhìn hành đọng mà ko biết à"
    Trên đời này chuyện gì cũng có thể sảy ra, với những người có trách nhiệm, họ ko muốn nói 3 từ này, bởi họ quan niệm nó rất thiêng liêng, ko thể nói lúc nào cũng được. Còn với mấy người lăng nhăng, dễ dàng nói 3 từ này thì đa số họ ko chung thuỷ, dễ dàn nói với bất cứ cô nào.
    Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình.
  3. buiduyhaquan

    buiduyhaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thì người ta mới biết chứ, ko nói thì làm sao mà biết được. Biết được thì mới làm được, làm được thì mới chẳng cần nói nữa.
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm, thông cảm, có một người cũng nói với tớ câu này, khi họ đã nói yêu nghĩa là họ cần phải đủ tự tin để có trách nhiệm với lời nói của họ, hì, cũng có cái hay, nhưng biết đâu khi người đó nói ra thì lại là quá muộn rồi, con gái yêu bằng tai mà, ở đời dục tốc bất đạt nhưng thận trọng quá, tính toán quá nhiều khi lại hỏng việc .
  5. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Hix em ơi Centrino đã thế giờ nó đã lên Duo Core và Core 2 Duo rồi thì chạy khủng thế nào chắc vi vu phải biết
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nghe những câu ấy sau khi cãi nhau một trận to, cảm giác gắn bó hơn nhiều , nhớ lại hồi trc BF mình bảo "Anh yêu em" thì mình lại cười ruồi vào mặt anh ý mà bảo: " Anh điên à" (vẫn còn nhí nhố tuổi HS), anh ý tức quá vồ lấy mẹt mình mà hun ngấu nghiến, đổ cả xe máy
  7. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hi`...cũng tuỳ, nếu bạn yêu xa thì rõ ràng lời nói cũng quan trọng biết dường nào, nó khiến cả hai thấy ấm áp hơn
  8. buiduyhaquan

    buiduyhaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Phải tự tin thì mới nói được, ko có tự tin thì làm sao mà dám nói chứ

Chia sẻ trang này