1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có anh nào như Ngyêu em ko ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HyeSung, 12/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có anh nào như Ngyêu em ko ???

    chuyện này làm em mất ăn mất ngủ bn ngày hôm nay rồi ạh
    bọn em yêu nhau được gần 2,5 năm rồi ... cãi nhau nhiều ,và mệt mỏi nhưg thực sự thì k dứt đc nhau ra ... những ngày gần đây thì e fát hiện ra nhữg điều mà thực sự chưa bao h e nghĩ anh ý lại làm thế với em vì e luôn nghĩ anh ấy là 1 ng chung thuỷ - nhưg cái j cũng có lý do, anh ý làm điều có lỗi với em vì yêu em, điều đó thể hiện qua nhữg j anh ý viết trên blog mà đến htrc em mới được đọc ... và vì có lý do thực sự chính đáng nên a ý fải làm điều có lỗi với e để bớt yêu e để sau này 2 đứa đỡ khổ, đó là đi chơi gặp bạn bè chat chit với gái, nhưg tuyệt đối e biết k quan hệ bậy bạ nên e mới chấp nhận bỏ qua
    _______________
    chuyện đã qua, e chấp nhận nhưg có 1 điều làm e buồn, đó là vào 1 ngày mữa, trên forum anh ý tham gia mà e bây h mới được biết , a ý có viết cho 1 người a ý đã yêu say đắm vào 4 năm trước đây, thực sự e shock và buồn lắm - e hỏi thì a ý nói k viết cho ai cả, chỉ là nghe nhạc và thấy tâm trạng thì anh viết thôi , và vì trốn em lên forum đó chơi nên k thể viết cho e để e biết đc, chứ k fải viết cho ngyêu cũ nào cả , e hỏi bạn bè của anh thì mng cũng nói anh ấy chỉ yêu có em thôi, trong mọi câu chuyện chỉ nhắc đến em ... blog của a cũng chỉ viết cho e, những điều thực sự tình cảm
    ___________________
    vậy có anh zai nào như ngyêu em ko, chỉ là thấy tâm trạng về mưa, nghe nhạc thấy buồn và viết -viết là đã xa nhau 4 mùa mưa và k quên đc nhữg kỉ niệm đó-- hay anh ấy vẫn nhớ đến người cũ ??? ngyêu đầu tiên vào 4 năm trc , fải nói 4 năm trc đây là a ý yêu ng yêu đầu tiên , nhưg có 1 vụ e và cô ấy cãi nhau và tất nhiên anh bênh em và bảo vệ em
    ___________________
    em sợ lắm vì tình cảm hơn 2 năm, cho nhau rất nhiều thứ vậy mà khi cãi nhau ct và tâm trạng mà anh ấy lại viết cho người cũ thì e thực sự rất buồn
  2. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    mng nói trên forum chỉ là chém gió cho vui , e chấp nhận bỏ qua những lời lẽ anh ý chém trên forum nhưg lại vào để đọc rồi lại quay ra trách móc, nên khi đọc đuoc nhữg j anh ý viết cho 4 năm trước e lại khóc và nói, thì a mắng em bảo sao e bới móc, e k hiểu là chém gió là thế nào và a chẳng viết cho ai cả ... nhưg tại sao lại là 4 năm ... chém gió vậy là sao ?
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Đừng khắt khe thế bạn ạ. Thánh thần đâu mà bảo quên mọi chuyện rồi là quên ngay được.
    Những lúc có một mình như thế, mình cũng nhớ về những kỉ niệm cũ, với người này, người kia. Thêm vài ba dòng tự tưởng tượng ra để "chém gió" Nhưng đừng cho rằng tất cả là thật.
    Nói chung, chuyện này không có gì to tát cả.
  4. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    viết có vẻ rất tâm trạng, nhưng chả hiểu bạn viết cái quái gì cả
    Trình bày chẳng đầu chẳng đuôi, tớ chỉ hiểu đại loại là bạn giận người yêu vì anh ta viết 1 cái gì đó kỷ niệm cách đây 4 năm mà ko liên quan đến bạn.
    Nói chung con trai cũng có cảm xúc, họ ko chia sẻ được với người khác thì 1 là họ kiếm 1 chỗ chả quen biết ai để viết ra, 2 là cứ cố quên dần và 3 là tìm 1 người mới có thể chia sẻ được. Thế thôi
    Bạn là người đáng lý ra phải hiểu ngươì yêu mình nhất chứ
  5. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    nhưg đọc được thì đau xót lắm ạh vì tình cảm bn lâu mà lại bn chuyện xảy ra khiến chẳng muốn tin vào tyêu đấy nữa, nhưg ai cũng nói vẫn yêu, mà mình thì vẫn yêu ... vấn đề là anh ấy k bao h thể hiện tcảm ra với tớ cả mà rất lạnh lùng và vô tình ý ... chỉ có nói hỏi yêu em ko, thì vẫn yêu, và chấm hết , k bao h nói nhớ hay thế nào
  6. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ừh vì chuyện bọn tớ dài hơn 2 năm, có lý do khiến anh ấy fải làm nhữg điều có lỗi với tớ, nếu mà để kể đầu đuôi ra thì k biết kể đến bao h nên chỉ nói 1 vài cái qt thôi .. cám ơn ấy chia sẻ nhé, vì bọn tớ ít khi tâm sự với nhau nên hiểu nhau cũng hơi khó thế mà chả hiểu sao cứ yêu nhau thế k biết
  7. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    đầy, nghĩ đến nguời yêu cũ, là chuyện bt, thậm chí là đôi lúc cảm giác nhớ nhung những kỉ niệm xưa, tránh sao đc, con nguời mà, nhưng viết ra như thế kia chứng tỏ cần phải xem lại việc anh í đến với bạn, có phải chỉ là để lấp khoảng trống hay ko????
  8. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đấy. Cáo ích kỉ là thế đấy! Có mỗi cái chuyện cỏn con thế mà cũng làm ầm lên. Thằng bạn mình với ny nó chia tay cũng chỉ vì nó...còn giữ ảnh ny cũ. Ặc ặc. Bây h, tớ vẫn nhớ đến lúc mới tán ny cũ dù chuyện đó cách đây 6 năm rồi, nếu mình không sơ ý làm mất cái cặp thì giờ vẫn còn ảnh cô ấy. Lâu lâu vẫn nc, có lúc viết entry về cô đấy. Chẳng vấn đề gì cả. Chỉ là những kỉ niệm đẹp thôi. . Người chứ có phải cái com piu tơ, đâu mà ko còn cái gì thì đe le te đi. Ích kỉ quá giết chết ty đấy!.
  9. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cái này thì k fải đâu ạh vì trc em còn 1 cô nữa sau cô đầu tiên rồi mới đến em, nếu thế thì a ý lại nh` khoảg trống quá ạh T_T, mà cô nào cũng sâu đậm 2 năm
  10. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ích kỷ đâu mà ích kỷ , giữ hìh ảnh 1 em khác trogn tim trong khi vẫn yêu mình dạt dào tha thiết thì đến chịu :(

Chia sẻ trang này