1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có anh nào như Ngyêu em ko ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HyeSung, 12/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ko anh ạh , những gì em viết ở đây hoàn toàn ngược lại với nhữg gì e thể hiện ra bên ngoài, e muốn viết để k fải bị ấm ức hay buồn, và có 1 chỗ để e chia sẻ khi e ko thể nói được với anh ý ... và giúp e có thể cười nói vui vẻ khi đi bên cạnh anh ,để a ý k fải chịu đựng cái sự yếu đuối này của em ... cám ơn a nhiều
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ặc. Việc e đang làm cực kì nguy hiểm! E ko dám nói với ny nhưng e vẫn giữ trong lòng, đến 1 lúc nào đó vượt quá khả năng kiềm chế của thì.... Cái gì cũng phải thẳng thắn với nhau e ạ, nhường nhịn là tốt nhưng để ức chế dồn nén thì là bom nổ chậm đấy. A không khích e cãi nhau để "ra ngô ra khoai" với ny e đâu nhé, thẳng thắn là hãy giãi bày và tìm sự đồng cảm từ ny, e cũng cần rộng lượng và chia sẻ với ny. Đừng vì mấy chuyện quá khứ của ny mà làm hỏng hp bây h. Tự tin vào mình lên chứ! .
  3. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    khó lắm k được đâu anh ạh, e chỉ cần đụng chạm đến 1 chữ thôi là anh ý dỗi bảo e bới móc và lại đòi ct em ngay chứ ko nghe e nói đến câu thứ 2 đâu, thật sự có lúc e đã thử, và fải lập tức làm a ấy nguôi ngoai ... có lẽ a ấy đã chịu đựng e quá nhiều rồi nên những j e đang làm bây h sẽ tốt hơn cho anh ý, hii đành chờ 1 ngày ngyêu em vào đây vậy k biết là bao h nữa, có khi là k bao h ... hix có đúng 1 cái là anh ấy vậy mà tại sao vẫn yêu em để e k dứt ra được
  4. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sặc. Sợ e quá! Ny dỗi và đòi chia tay mà e làm hoà ngay á? Giờ công nhận là e yếu đuối chưa? . E cứ thử chia tay vài ngày là biết rõ ny e có y e thật sự hay ko ngay thôi, đỡ phải suy nghĩ nhiều..
  5. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hix thử hết rồi anh ạh ct đc nh lắm 3 đến 5 ngày lại yêu nhau vì nhớ nhau và cần quay lai nhưg tuyệt đối k nhắc lại đến lí do cãi nhau, nên vẫn là như thế, k thay đổi ....... nchung là bế tắc vô cùng, nhưg mà e thì vẫn hi vọng 1 ngày a ý sẽ tự hiểu thôi , và nếu a ý còn yêu em thì e sẽ còn cố gắng hii e cũng sẽ thử cố gắng cho ng mình yêu và k làm anh ý khổ 1 lần xem sao ...giá như mà .... e k yếu đuối thế này thì sẽ chẳng ai phải khổ cả
  6. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    . Thế thì e còn xoắn cái gì nữa? 2 người yêu nhau thật sự mà cứ băn khoăn mấy chuyện cỏn con. Hờ. Đừng có ghen quá, mình trong tim chứ có phải trong não như người ta đâu mà phải lo. . Yên tâm đi e, chẳng có vấn đề gì đâu.
  7. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    vâng hiện tại lúc này đã nguôi ngoai đi rồi àh cám ơn anh và mng nhiều lắm, khi nào lại nghĩ nữa sẽ vào đây đọc lại nhữg j mng chia sẻ với em mong sẽ vượt qua nó 1 cách nhẹ nhàng hơn
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh đảm bảo với em là không có thằng nào như thằng bồ em hết, anh ta thật quá đáng, không tôn trọng gì em hết, anh ta không có quyền nhớ đến con khác trong khi tối tối vẫn khều em "cưng ơi tối nay mình ngủ khách sạn nhé", em nhất quyết phải giam giữ tất cả cái gì thuộc về anh ta, thể xác của em, tinh thần cũng phải của em nốt, em muốn anh nghĩ gì thì anh phải nghĩ thế, vì anh xxx với em nên anh không được quyền sống như một thằng trai độc thân nữa.
    Anh ta thật quá đáng, anh ta ở bên cạnh em suốt ngày và cứ chịu đựng em từng giờ mà không dám nói gì cả. Anh ta viết trên blog là để lừa em, anh ta viết trên forum vì trong đó thằng nào cũng thích viết như thế cả.
    Anh ta quá quắt hơn nữa khi chịu đựng em đến hơn 2 năm (duy nhất trên này chỉ có mình anh ta dám làm điều đó, thằng khác vài tháng là phắn rồi).
    Từ những điều đó anh khẳng định là không có anh nào như anh bồ em hết, anh ta thật giỏi quá
  9. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh. Thằng bồ của bác chủ topic là "hàng hiếm" đấy, hiếm có khó tìm nên cố mà giữ
  10. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    người yêu bạn quá đàn bà! hơi tí đã dỗi

Chia sẻ trang này