1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có anh nào như Ngyêu em ko ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HyeSung, 12/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì đừng soi về quá khứ, nếu nhìn lại quá khứ thì chẳng thể đi tới đc tương lai, chuyện tự dưng 1 lúc nào đó tâm trạng có thể ngẫu hứng phóng tác đc 1 chuyện dường như có thực là chuyện bthường mà, tâm hồn lúc đó khá nên thế, còn vấn đề kể cả trưóc khi anh ý yêu em rồi mà đã yêu ai đó say đắm mà phải chia tay, trong góc khuất của trái tim người ta vẫn luôn có hình bóng người đó thì em cũng hok thể trách đc, chỉ sợ 1 người khi chia tay rồi mà chẳng còn chút ji để nhớ thôi
    mình nghĩ là bạn trai của bạn chẳng sao cả, mình cũng thế, cũng đi giao lưu, cũng chat chít, vẫn thi thỏang cafe với ex, bạn gái mình biết và hiểu điều đó, nhưng hiện tại mình chỉ yêu bạn gái mình, hãy cứ yêu như đã từng yêu đi bạn nhé
  2. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    đến lúc này thìe chẳg còn nói đc j nữa, k tỉnh táo, k muốn nghe và k muốn hiểu .......... biêg biêng
  3. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    vậy cứ khi nào thấy cái j lquan đến ng cũ là lại nhớ đến ư ?
    Được hyesung sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 14/10/2008
  4. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    e hiểu ý của anh nói j, e biết là k thể kiểm soát quản lý ngyêu fải nghĩ j làm j theo ý mình, e chỉ thấy bất ngờ và buồn vì nhữg j hơn 2 năm qua mà giò lại như thế nên e k thể k suy nghĩ được, nhưg cũng đành vậy thôi, k biết làm tn nữa cả, bây h e chỉ muốn bù đắp bằng tình cảm để anh ý yêu e hơn thôi chứ k muốn lôi chuyện này ra để làm khổ nhau nữa ... nhưg mà vẫn buồn cay đắng lắm , nhữg ngày gần đây, sống mà như chết , hqua lại uống say, đinh nói ra hết nhưg lại sợ ...... thôi cứ giữ trong lòng vậy mong1 ngày anh ý hiểu ra và yêu e thôi
  5. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đừng vào đó đọc nữa,sao bạn cứ phải mệt mỏi để vào đó rồi đọc rồi suy nghĩ rồi khóc lóc cho mệt người.Con người ai cũng có kỉ niệm,có tâm trạng,có thể anh ý chưa muốn nói ra vì nghĩ nói ra với bạn bạn sẽ buồn hơn,anh ý muốn tự mình jải quyết 1 mìh.
    Mối tình trước dù xấu hay đẹp đặc biệt là mối tình đầu thì nó đều để lại cho con người ta 1 dấu ấn đậm nét.Cũng như bạn thôi tớ nghĩ bạn sẽ chẳng bao h quên đc mối tình đầu cả,nhưng cũng nên thông cảm cho n`g yêu bạn.Bạn yêu anh ấy,bạn hiểu anh ý là người tình cảm,sống hay suy nghĩ và có nhiều tâm trạng thì qa đấy bạn phải biết hiểu,biết thông cảm khi anh ý có những lúc như thế.HIểu người yêu mình cần j,muốn j,và nên làm j tốt nhất cho anh ấy.Qua đó thể hiện tình yêu chân thành của mình để anh ý biết đâu là người xứng đáng thật sự với anh ấy.Con gái bất kể khi nào đều có chút ghen trong người,và tớ nghĩ ai đọc những dòng đó cũng sẽ đều tức nhưng bạn thử nghĩ xa hơn 1 chút xem.Nó chỉ là kỉ niệm,anh ý cứ mãi đắm chìm vào thì cũng chẳng jải quyết vấn đề j,người yêu hiện tại của anh ấy là BẠN,anh ấy ko thể mãi cứ nthế đc,vậy nên qa sự qtâm,tin tưởng và tình yêu của bạn để dần dần júp anh ý nhận ra anh ý chọn bạn là xứng đáng.
    Con gái cũng rất hay nghĩ,và khi yêu luôn muốn ng` yêu mình chỉ có mình thôi,và TUYỆT ĐỐI ko được chia sẻ tcảm với ai cả.Thế nhưng đôi khi nếu mình càng nói nhiều đến những chuyện gây ra 2 ng` cãi nhau(như việc bạn cứ lôi chuyện này ra hỏi anh ý) thì vô tình làm cả 2 sứt mẻ tcảm.Trong ty cứ cãi nhau lặp đi lặp lại 1 chuyện rất nh` lần thì sẽ làm cả 2 mệt mỏi.Nên theo tớ nên nc thẳng thắn với nhau 1 lần,xem cách nghĩ suy nghĩ của anh ý hiện tại ra sao.Nếu cần thiết thì cứ xa nhau vài ngày dến 1 2 tuần xem tcảm của mình với anh ý ra sao và ngược lại.Lúc đó bạn sẽ thấy mức độ ty của mình và cần thiết với anh ý ra sao.Chúc bạn hạnh phúc nhé!
  6. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cám ơn ấy nhé, đúg là vậy đấy, t hiểu a ý vẫn yêu tớ, nên t mới có thể tiếp tục thế này, t biết điều j cần làm bây h, t cũng đang rất cố gắng để a yêu tớ hơn nhưng nếu nc thẳng thắn thì t k nói được đâu, tớ sợ a ý fải chịu đựng thêm nữa thì tội anh ý lắm vì đúng là từ xưa đến h tớ là ng cố chấp và quản lý nên bây h mới như vậy, nếu tớ k như thế thì chắc a ý cũg k có tjan để nghĩ đến ng cũ đâu, nhưg làm thế nào để biết trong đầu anh còn tc với ng đó ko mà k cần fải nc thẳng thắn nhỉ , làm tn để tự anh ý nói ra a ý đã có lúc suy nghĩ về ng cũ và nói với tớ rằng k còn tình cảm j với ng ta thì có lẽ tớ sẽ yên tâm và nhẹ lòng hơn bây giờ nhiều!
    chứ nghĩ về ng cũ thì ai cũng có lúc như vậy, t k fủ nhận rằng t k quên, đúng là k quên nhưng k quên thì k fải là nhớ, vì trong mắt tớ chỉ có anh ý thôi ... còn những kỉ niệm xưa cũ thì đã fai dần theo tjan rồi, có lẽ con gái dễ quên hơn nhỉ ... còn anh thì chẳng quên, a bảo 4 mùa mưa rồi nhưng a vẫn k quên đc, nghĩ đến làm tớ nao lòng quá, trong câu chữ của a viết thì có vẻ a còn yêu và vẫn muốn quay lại ... t cũng k biết fải làm sao nữa chỉ muốn a thẳng thắn nc với mình về chuyện này thôi
  7. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh, e đang muốn hiểu và thông cảm lắm, nhưng điều khó nhất là vượt qua chính mình thì e chưa làm đc nên vẫn còn rất suy nghĩ và nặng đầu lắm, vì cái điều khúc mắc nhất thì anh ý vẫn chưa nói để cho e hiểu nên vẫn cứ lung ta lug tung cả lên ...
  8. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    KO thể nóng vội và muốn biết mọi chuyện 1 sớm 1 chiều được bạn ah.KO ai có thể biết ai suy nghĩ những j trừ khi bằng cảm nhận và tự người ta nói ra.Bạn cứ để ý bằng hành động bằng tình cảm của anh ý dành cho bạn,xem rằng liẹu cái chuyện ty cũ kia còn ảnh hưởng quá nhiều nữa ko?Tớ nghĩ 1 khi anh ý đã yêu bạn,hiểu bạn thì sẽ ko muốn bạn phải lo nghĩ và đặc biệt anh ý sẽ hiểu bạn đang lo lắng và sẽ ko nói ra những j mình đang phải nghĩ(như nghĩ về chuyện cũ).Nhưng mà cũng nên xem xét ntn,nếu anh ý vẫn qá day dứt về chuyện ng` yêu cũ đến mức ko thể chịu đc,ko thể quên đc,ngày đêm lo nghĩ thì cũng nên rời nhau 1 time,xem cái anh ý thật sự muốn là cái j.Khi mình đã làm hết sức mà vẫn lo nghĩ thì tốt nhất cứ để nó đó và cho người kia tự nhận ra và tự nghiệm xem cái j là tốt.1 khi qá khứ chưa chấm dứt,1 khi mình đã thông cảm nhưng họ vẫn ko hiểu vẫn cứ muốn dằng dai để mình phải lo nghĩ phải đau khổ,tớ nghĩ ấy ko cần phải qá dằn vặt làm j.Cứ rời nhau 1 time xem anh ý sẽ ntn,có phải đã quá quen sự có mặt của bạn mà đâm ra nthế ko?.Ấy cứ phải để tự anh ấy nhận ra sự cần thiết và điều j anh ấy cần làm cho ty này!
  9. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu được khoảng 2.5 năm đấy, và trước đấy 4 năm tớ cũng từng yêu một người khác...
    Mối tình đầu thì thường rất khó quên. Ngay cả khi người ta đã trưởng thành thì nhiều khi cũng thấy xao xuyến chứ, ký ức thường được đánh thức chỉ vì những kỷ niệm giản dị mà.
    Nhất là khi yêu xa, ở nước ngoài chẳng hạn, mà lại một thân một mình thì người ta hay stress lắm, người ta có nhu cầu tâm sự giãi bày. Mà không nơi nào thuận tiện hơn forum blog, nơi mà có thể viết mà chẳng ai biết mình là ai.
    Thế thôi nhỉ, bạn cũng nên hiểu anh ấy hơn, đừng giận dỗi nhiều làm anh ấy buồn nhé. Cũng đừng vì chuyện đấy mà phiền muội, cuộc đời còn nhiều niềm vui.
  10. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hix thực sự mng giúp e nguôi ngoai đi rất nhiều rồi ... bi h chỉ mong 1 ngày anh ý sẽ tự nói ra và lựa chọn thôi, nhưng sao khó quá, k mở lời trc chắc k đc, mà k muốn nói với anh 1 tí nào cả

Chia sẻ trang này