1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có anh nào như Ngyêu em ko ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HyeSung, 12/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cô em phức tạp thật đấy, sao em cứ phải phụ thuộc vào sự lựa chọn của trai làm gì vậy, hạnh phúc của em là do em nắm, em cứ bắt trai nó hứa yêu em thì cũng là lời hứa thôi. Mà thôi mệt, không viết thêm nữa, gập mấy đứa như em anh cho đi tàu bay giấy liền lập tức, không phải tốt như trai nhà em mà dây dưa cò cưa đâu.
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thix câu này của bác nhất đấy.Hạnh phúc do mình tạo ra chứ cứ đợi chờ thì chả bao h mình thoả mãn được đâu bạn ah!Cố lên nhé!
  3. TuongCuopZZZ

    TuongCuopZZZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nó còn khá hơn anh nhiều,chứ anh chuyên bắt cá mấy tay mà người yêu biết đâu có làm đc ji,thằng đàn ông thì vốn đa tình,tình cũ đối khi trở về mang nhiều cảm xúc lắm,quan trọng là bây giờ nó thực sự yêu ai,chứ hấp lên viết trên blog thế ăn thua ji,thi thoảng phải để nó trải lòng em ạ
  4. soleil99

    soleil99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "có a nào giống người yêu e k?" => đầy bạn ạ.
    Tớ thỉnh thoảng vẫn nhớ đến người xưa đã bỏ của mình đấy thôi.vì nó là quá khứ mà và là người mình từng yêu hixhix.Nhưng k fải là nhớ kiểu yêu mà là nhớ về chuyện đã qua rồi. Hãy là hiện tại và tương lai của nhau,chuyện cũ đã rồi,nếu k còn gọi j là quá khứ????????
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Tớ luôn nói với người yêu tớ (bây giờ là vợ) : "Có những điều mà em không bao giờ nên biết"
    Vì biết cũng thế thôi, thậm chí còn ảnh hưởng tới hiện tại của 2 đứa.
    Tớ luôn luôn trân trọng những khoảnh khắc với những người đàn bà đã đi qua đời tớ, nhưng không phải vì thế mà hàm hồ kết luận là tớ còn vương vấn mối tình cũ. Không phải thế mà tớ CÓ THỂ QUAY LẠI VỚI NGƯỜI TA. Không bao giờ.
    Những mảnh vỡ của ký ức, những mảnh vỡ của một tình yêu đã từng nồng thắm... Chúng không có tội và KHÔNG THỂ XOÁ BỎ.
    "Em không thể trách quá khứ của anh được, vì nó đã XẢY RA RỒI, em chỉ có thể làm cho anh KHÔNG NHỚ VỀ QUÁ KHỨ nữa mà thôi."
    Con người hay chạy trốn khỏi hiện tại cay đắng để vùi mình vào quá khứ hạnh phúc, chính những cuộc cãi nhau của hai bạn đã làm cho anh ấy phải chạy trốn vào quá khứ.
    BRING HIM TO PRESENT !!!!
  6. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hix e biết mà :( vì tính của em là cố chấp điên và quản lý nên như vậy ... e biết minh fải làm j, cám ơn mng nhiều

Chia sẻ trang này