1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ây bảo 20 em mới yêu, tớphải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi soBiq_biBeo, 14/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soBiq_biBeo

    soBiq_biBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cô ây bảo 20 em mới yêu, tớphải làm sao đây???

    Tớ đã thầm yêu một người con gái, mình năm nay 22 và cô ấy kém mình 4 tuổi. Chúng tớ rất hợp nhau, tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi mình được gần cô ấy. Mình biết rằng cô ấy cũng rât thích mình, nhưng vài lần nói chuyện với cô ta thì cô ta luôn nói là bao giờ em tròn 20 thì em chấp nhận lời "yêu". Đối với mình thì yêu không có quy định tuổi tác, miễn là mình có được một tình yêu hạnh phúc, chân thực, mình yêu người đó và người đó cũng yêu mình, thế là mình cảm thấy hạnh phúc lám rồi. Mình hoàn toàn không muốn giới hạn một mức tuổi nhất định là khi này hay khi nọ ta sẽ yêu! Đối với mình tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào, miễn là đôi trai gái yêu nhau thực sự. Nhưng nghe cô ấy nói vậy, mình không dám ngỏ lời yêu nữa. Mình sợ sẽ súc phạm tới cô ấy bởi vì khi nói cô ấy đã rất quả quyết là 20 mới chấp nhận lời yêu cơ. Vậy là mình còn phải chờ 2 năm nữa mới có thể nói được câu "anh yêu em" hay sao.? Liệu mình có thể chờ đợi được lâu như vậy hay không, hay tình yêu của mình dành cho cô ấy sẽ vì thời gian mà phôi phai di, sẽ lạnh nhạt đi sẽ phai nhoà đi??? Các bạn bảo mình phải làm gì bây giờ? Có nên trơ chẽn nói lời yêu cô ấy mặc dù cô ấy đã ra giới hạn tuổi "chấp nhận yêu" hay không. Hay là nên chờ đợi, hay là nên quên đi tình yêu này??? Mình phải làm gì bây giờ ??? Các bạn giúp mình với!
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Hmmm, được voi đòi tiên hả bác. Tớ đây ít nhất là 3 năm nữa mới được chấp nhận ....theo đuổi đây nè. Hic, mình cách nàng nửa vòng trái đất.
     Trung đoàn tăng thiết giáp 202
  3. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông dốt quá , em ấy nói thế mà cũng tin à ??? Chỉ nói mồm thế thôi , ông đừng nói gì về yêu trong thời điểm này và chỉ cần sau nửa năm nữa ông sẽ có thể nói câu đó được một cách thoải mái thôi mà . Con gái ko fải như ông đang nghĩ đâu . Kinh nghiêm trước đây của tôi đấy . Cứ giữ tình cảm tốt đẹp như hiện nay đi
    I hate myself for loving you !Tùng Tùng ChẹpTùng Tùng ChẹpWe will We will rock youWe will We will rock youTùng Tùng ChẹpTùng Tùng Chẹp
    [​IMG]
  4. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    cứ tấn công đi không bao lâu nữa nàng sẽ đánh tiếng rằng "anh ơi đến thời điểm rồi".Con gái là thế đấy! Thích lắm cơ nhưng cứ giả vờ
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  5. anti_love1890

    anti_love1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    - Nếu tin vào lời con gái: Hãy đợi cô ấy. Và hãy bình tĩnh nếu đến một ngày nào đó cô bạn ấy nói "Yêu người đến sau"
    - Nếu ko tin thì ........ a lê hấp......... đánh thôi. Quên! Tấn công có chiến thuật. Nếu hỏi chiến thuật gì thì qua chỗ khác bàn tiếp nhá.
    Dẫu năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có điều phải sống khác ngày xưa

Chia sẻ trang này