1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy bắt cá hai tay-Nhưng tôi vẫn yêu và muốn dành được cô ấy.Bày cách với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gemini.Pollux, 11/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp cô ấy 1 tháng trước.Khi đó cô ấy giận nhau với người yêu,bọn họ yêu từ thời sv đc 4 năm rồi và đã xa nhau khá lâu,bọn họ sống cách nhau 200km nên rất ít gặp mà chỉ yahoo-sms-fone.Tôi biết điều đó và đánh đồn có địch.Sau nửa tháng cô ấy nhận lời yêu,vì tôi có đủ cả cự ly , cường độ và tranh thủ đc lúc thằng kia đòi chia tay.Yêu nhau hơn nửa tháng( mới yêu đến Y chưa đến Z đâu nhá),cô ấy bảo thằng kia xin lỗi và cô ấy chủ động quay lại.Tôi biết cô ấy đã quay lại,tôi vẫn nt cho cô ấy nói là yêu và không thể rời xa cô ấy,cô ấy khuyên tôi hãy quên cô ấy đi.Tôi thực sự đã rất yêu và thích cô ấy,nhưng dường như tc của cô ấy và người cũ rất sâu đậm.Tôi phải làm thế nào bây giờ,rút lui thì chắc chắn không bao giờ có đc cô ấy dù cô ấy chia tay thằng kia.Dừng lại 1 thời gian ko liên lạc thì cũng sợ cô ấy vui quên mình luôn,Cứ lao vào thì sợ bị ghét ....Cao thủ chỉ giáo cách nào để dành lại cô ấy.vì cô ấy cũng đã có tình cảm với tôi là nền móng cơ sở cho kháng chiến rồi đúng không?
  2. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hơi khó đấy, bác có vẻ chỉ là chỗ lấp chỗ trống qua ngày thôi
    mặc dù biết bác buồn nhưng phải nói thẳng để bác xác định tình hình, mà em này xem ra cũng cteo tử tế gì. chia tay người yêu được nữa tháng đã yêu anh khác lại còn đến được cả y rồi. phải bác cao thủ khéo cũng đã z. rồi phắt cái lại đá bác để về với thằng kia. em là em cho nó can axit
  3. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Biết là nên bỏ cô ấy đi,nhưng mà cô ấy có quá nhiều điểm mình thích.Và mình lại thật lòng nên khó để dứt tình.Cô ấy mới bảo là đừng nt cho cô ấy nữa,mình muốn đợi 1 thời gian dừng liên lạc,nếu cô ấy muốn quay lại mình vẫn sẵn sàng đón nhận.Nhưng mình chỉ sợ thật sự sẽ mất cô ấy mãi mãi.Biết mà nên bỏ đi,nhưng mà tại sao trái tim ko nghe lời.....
  4. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thôi là hay nhất bác ạ, đã yêu được 4 năm rồi thì còn lâu mới có cơ hội cho bác, rút lui tìm người mới thôi, thiếu gì con gái đâu:)
  5. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ là cái thùng rác trong lúc xe rác chưa tới thôi bạn hiền ạ :)
  6. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chén xong té,
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Chuyện có gì đâu nhể, cứ rủ CÁO đi chơi bình thường thôi, coi như nghỉ hiệp 1, chuẩn bị sang đá hiệp 2. Lúc đầu dẫn đội Người yêu cũ của CÁO 3 không thì coi như hiện giờ tỷ số đang là 3 đều và có thể sẽ phải đi đến những loạt đá luân lưu.

    Cấm tiệt không có ỉ ôi là anh vẫn còn yêu thế này thế kia, mong em quay về bên anh rồi lại gửi quà cáp, nhạc nhẽo sướt mướt này nọ ... Nghiêm CẤM dưới mọi hành vi.!!

    Thế đấy, nghỉ một lúc rồi vào thi đấu tiếp đê. Chả có gì là cố đấm ăn xôi hay đi phá hoại hạnh phúc người khác hết. Mình tốt đẹp, mình xứng đáng thì mình phải kiên trì thi thố, đeo bám, tấn công đấu tranh giành quyền mang đến 1 cuộc sống hạnh phúc, sung túc cho CÁO. Chứ thật sự nhiều khi CÁO nó cũng ngu bỏ pà ấy chứ, toàn hành động theo cảm xúc nhất thời ấy mà. Mình là thằng đàn ông, không nên chấp những lời nói, quyết định kiểu đó của CÁO.!!
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mr Li nói lần này công nhận chuẩn. Mình tốt đẹp, mình cứ kiên trì thi thố thoải mái đê. Khi nào gái cưới ta vẫn có thể bám theo dụ gái...ly hôn. Bởi ta nhìn rõ, ta biết gái sai lầm. Ta mới xứng đáng.=))
    Giai khác thì xứng đáng, nếu gái không quan tâm có thể quay mặt đi thẳng- bởi thực tế là thực tế. Chứ zai chủ topic này thì đố làm được đấy. Xui bạn gì thì cũng xui ít ít thôi, không nó làm theo rồi không thoát ra được, thì không gánh được đâu.
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thời gian.....
    Mắm muối + đường,...khi cần
    1 khối óc vững chắc, 1 tinh thần thép .
    Và 1 chút nghệ thuật + 1 chút tinh ranh ....[:P]
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chuẩn [:P]

Chia sẻ trang này