1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy bắt cá hai tay-Nhưng tôi vẫn yêu và muốn dành được cô ấy.Bày cách với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gemini.Pollux, 11/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải kiểu người như vậy.Nếu thật sự yêu nhau thì trao cho nhau và trân trọng,chén xong té là kiểu người tôi ghét nhất.
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú có vẻ cao thượng nhỉ. vậy gái coi chú là cái thùng rác cũng là cao thượng phải không.
    khi nó biết tình cảm của chú nhiều như vậy mà vẫn loại chú ra, mặc dù đã nhận lời yêu chú. vây tại sao lại phải nghĩ cho nó. chú seven còn hiền đấy. phải anh thì...........
    thôi phang đi chú, mơ mộng nó ít thôi. phang xong rồi quay cái clip cho em nó làm kỉ niệm

  3. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    7 h tối nay,đang ở Sơn Tây.cô ấy nt "Em nhớ anh".Tôi lên xe phóng thẳng đi HN,mất 40 km(mấy ngày cuối tuần cô ấy đi học ở HN mà).Gặp cô ấy,lại nồng nàn như mới yêu.Thế này thì sách lược j đc nữa đây.Nhưng cô ấy bảo,có thể em lại chỉ làm anh buồn thêm lần nữa thì sao...Mình có lợi thế về tất cả so với người yêu cô ta,Cự ly,cường độ,hoàn cảnh gia đình khá,đẹp zai tàm tạm,học vấn cao,nghề nghiệp ổn thế nhưng thằng người yêu cô ta lại hơn mình 4 năm kỷ niệm và gắn bó.Mình ko tham gia chuyện của cô ấy với thằng kia,như thế là đúng hay sai,Vì mình biết mình đến sau,mình ko thể đòi hỏi em yêu anh và bỏ nó đi,nhưng cứ để dùng dằng thì cô ấy ko dứt đc với nó vì nó vẫn nt,gọi điện.....Làm thế nào để thằng kia lại giận cô ấy mà bỏ đi luôn đi bây giờ.Tôi có thể liên lạc vs thằng đó nhưng tôi sẽ ko làm những trò hèn hạ để chia rẽ đâu nên đừng ai bày cách chơi xấu ra nhé.
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh thấy chú mày nói như đàn bà con gái.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đọc văn của chú này sặc mùi của mít tờ lờ.
    các chú ôm nhau mà bế quan đi.
  5. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    @người_về_nơi_đâu này có vẻ không thích nghiêm túc với tc.Chúng ta khác nhau,có cách yêu khác nhau.Mr.Li nói hợp với ý tôi đấy,nhưng mà con gái khó đoán quá,toàn ra chiêu bất ngờ làm mình bối rối.....
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    == Hãy để em CÁO cảm nhận được sự an toàn, bình yên + một chút thú vị khi ở bên bạn. Cảm giác đó cũng gần giống với việc được che chở, nâng niu và đó là cách mà các em CÁO cảm nhận sự tồn tại của tình yêu, cảm nhận ý nghĩa của 1 tình yêu đích thực. (C1)

    == Nhưng tình yêu còn bắt đầu từ nỗi nhớ và những ảo ảnh mơ hồ. (C2)

    Cũng đúng thôi, có nhiều cách để em CÁO cảm nhận cái gọi là yêu và được yêu. Nếu với người cũ, CÁO cảm nhận tình yêu theo cách C2 thì với đồng chí chủ top, CÁO cảm nhận tình yêu theo cách C1. Và cách C1 thì đương nhiên là bao giờ cũng mạnh mẽ, chiếm nhiều ưu thế hơn. Có 1 sự nhầm lẫn tai hại mà CÁO không nhận ra, đó là : cái mà CÁO còn với người cũ (mối tình 4 năm) chỉ là những ảo ảnh, những hoài niệm .. tức những mối liên kết do trí nhớ về quá khứ mang lại.

    Tóm lại : thời gian này, đồng chí chủ top cứ tiếp tục quan tâm, hỏi han, đưa CÁO đi chơi chỗ này chỗ kia sao cho vui vẻ là được, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

    CÒn về thằng bồ cũ thì kệ cha nó, nó làm việc của nó, mình làm việc của mình.!!


    Về vụ phóng xe như chó điên vượt 40 km để đến bên em CÁO chỉ vì 1 tin nhắn thì cũng tạm chấp nhận được. Có điều phải cho em CÁO hiểu được ý nghĩa của hành động đó. Ví dụ :

    GÀ : Cáo à, em có biết tại sao chỉ vì 1 tin nhắn mà anh lặn lội hơn 40 km để có mặt ở đây vào lúc này không.??
    CÁO : Em không biết đâu ....
    GÀ : Vì thực sự là anh đang phát điên, người ta nói khi yêu một người bình thường cũng có thể giống như người điên
    CÁO : Vậy à
    GÀ : Uhm, nhớ đến phát điên, yêu đến phát điên ...
    CÁO : Nếu em lại làm anh buồn lần nữa thì sao ....
    GÀ : Anh không nghĩ là em lại muốn làm cho 1 X - MAn đáng yêu thế này phải buồn đâu (cười ...). Nói chung anh đang khá là tự tin. Anh biết mình phải làm gì. Ví dụ như lúc này, đố em sau 5s nữa, anh sẽ làm gì
    CÁO : Ai mà biết được
    GÀ : ...(tùy thôi, ôm siết, cắn vào tai hay hôn vào gáy CÁO đều được)

    Nếu thích loại đối thủ nhanh hơn thì mỗi lần đi chơi với CÁO nên chụp càng nhiều ảnh càng tốt, nhất là những lúc nắm tay, cười đùa hạnh phúc hoặc những cảnh thân mật như ôm, hôn .... Khi nào có kha khá ảnh thân mật tình tứ thì post lên facebook rồi nhắc thằng ku kia vào coi. ĐÓ chính là đòn knockout.!!
  7. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn đoán chuẩn luôn rồi,cô ấy bảo anh điên sao mà xuống thật.Đưa cô ấy lên hồ Thành Công gần nhà,ngồi cả tối,mưa vẫn ngồi ôm nhau chả thèm về.Chả hiểu sao yêu như thế rồi mà cô ấy ko dứt khoát đc,tôi ko dám đòi hỏi đến Z,vì chúng tôi mới yêu,tôi ko muốn cô ấy nghĩ mình đến vs cô ấy vì ***.Nhưng có lẽ *** là giải pháp nhanh nhất phải ko?
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    *** là sự thăng hoa khi tình yêu chín mọng. Nó không phải là giải pháp để hạ gục đối thủ cũng như chiếm hữu trọn vẹn trái tim CÁO. ĐÒn knockout đã được mềnh bổ sung vào phần cuối của comment trên. Thôi, đi ngủ.!!
  9. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý và chỉ giáo.Chắc sóng gió đã qua,nhưng tôi biết chắc sẽ còn nhiều chuyện xảy ra lắm,vì tôi là kẻ thứ 3--Bối lý nhi hành ắt gian nan lắm.Chắc tôi ko dám dùng đòn K.O kia đâu,làm kẻ thứ 3 mà ko vượt nó 1 nhân cách thì chắc chắn làm tan vỡ mọi chuyện.
  10. jeehoon

    jeehoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Người thứ ba là người đến sau vô cùng bất lợi, yêu 4 năm thì ông bạn cứ xác định đi, nói chung là ko lăn tăn tình cũ mặc kệ thằng kia nó đối xử với cáo của bạn thế nào ko phải quan tâm, việc bạn cứ làm, có điều kiện và hơn mọi mặt là ưu thế hơn hẳn, thời gian đầu bạn nên thể hiện các mặt tốt nhất có thể, tự trong lòng cáo biết so sánh, ko nên hỏi, nếu cáo nói thì nghe, mà nghe thì tập trung nhưng tai này lọt qua tai kia cho nó nhanh.

    Nói chung ko trục trặc thì ko có kể thứ 3, mà đã tìm đến với kẻ thứ 3 thì cũng chả còn yêu thằng kia bạn cứ A-->Z Cáo mới ko quên được bạn, 4 năm chia tay là chuẩn roài yêu quá lâu quá hiểu, buồn thì nhiều vui thì ít, nhưng đàn bà lại hay bị nhớ những lần đau với buồn, vì thế ông bạn cũng nên chủ động tự tạo sóng gió, luôn làm chủ tình thế, ko lụy, ko chạy theo làm chủ tình hình. Thể hiện tính đàn ông mạnh mẽ kiên định, có ý chí và cũng có cách quan tâm riêng. Chúc ông may mắn :)).

Chia sẻ trang này