1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy bắt cá hai tay-Nhưng tôi vẫn yêu và muốn dành được cô ấy.Bày cách với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gemini.Pollux, 11/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hix.Yêu nửa tháng,lần đầu cầm tay,lần sau ôm eo,khoác vai,lần sau nữa hôn má hôn cổ,lần sau nữa hôn môi,vài lần sau nữa thì chả Y đc rồi ạ.Yêu 15 ngày nhưng mà đi chơi cả gần chục lần toàn nơi tình cảm mà.Đừng có nói xấu cô ấy[r37)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cách này thì tuyệt rồi,nhưng mình sợ sẽ lâu có hiệu quả.Vì để người ta ngưỡng mộ thì cần bên cạnh quan sát mình nhiều time lắm ạ.Với cả mình làm mọi việc chủ động quen rồi,thấy cần là mình ko chờ đợi nên ko hợp đc với chiến lược này.Nhưng có lẽ đây là cách chính xác nhất để đi đến hôn nhân.Like
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Với tình hình như hiện tại thì thằng ku bồ 4 năm gần như đã bị gái loại khỏi danh sách ứng cử viên làm bồ/chồng, thớt gần như đã thay thế vị trí ku kia. Việc bây giờ là tối tối đến đưa nó đi ăn đi chơi, nhiệt tình abc xy nhưng không z, một thời gian ngắn nữa là ku bồ kia chính thức được gái trả về với mẹ, vậy là okie.
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ma mới ở pic này, nhưng chuyện chủ thớt thích 1 kiểu tc nghiêm túc, nói chung tôi tôn trọng ý kiến của chủ thớt, nhưng đừng vội phán xét mít tờ người_về và mít tờ se7 có vẻ k thích nghiêm túc với tc là hoàn toàn sai lầm, cái này ko phải tôi nói đỡ cho 2 pác ấy, mà tôi cảm giác tôi với 2 pác về tính cách cũng như các khoản đong đưa có vẻ giống nhau. Nhưng 3 thằng chúng tôi nhận thấy, nếu ở hoàn cảnh của chủ thớt đặt vào địa vị chúng tôi thì: Chúng tôi bỏ ra cái gì, chúng tôi hoàn toàn có quyền nhận lại được như thế, nếu có thể, còn hơn thế! Đấy là móc 1 trái tim của người con gái mang đi!

    Việc chủ thớt nói con gái khó đoán quá ở thời điểm này ở hoàn cảnh của cậu. Là đúng! Vì cậu có kiểm soát đc em nó đâu, cậu đang lệ thuộc vào em nó, cảm giác như cậu đang cầu xin em nó! Xin 1 cái gì đó có vẻ như 1 cuốn tiểu thuyết sặc mùi sến! ---> vì thế cậu bối rối.
    Chàng trai này thì sến quá roài, thỉnh thoảng về cơ bản thì cũng có chút đồng quan điểm với chàng trai ấy, lắm lúc còn Nike nhiệt tềnh thế nhưng... gì mà cứ toàn đi khuyên người ta làm cái con 4 cẳng ve vẫy van xin tình yêu cuối cùng bị bỏ rơi, may lắm thì thành cái thùng rác như brro gì nói, hoặc giả như cuối cùng vớt vát đc cái tình bạn mà có khi còn vẫn còn ko được tôn trọng = thằng ng yêu của nó tức là, mà chả cần tức là cái gì cả nhìn là thấy. gái nó chỉ cần rai khi nứng, còn k thì nó vẫn alo với thằng người yêu của nó. Vui nhỉ[:D].

    Đối với chủ thớt ở topic này, mình rất thích phong cách phóng 40km lên thăm em nó, nhưng đừng tỉ tê. Mà phải ra dáng đàn ông 1 tí. Lên ôm, hôn, nếu xxx đc thì z, còn ko lại bỏ về. Tuần sau thích và nhớ mùi thì lại pay lên. lại ôm hôn lại YYYY roài lại bỏ về. Đừng có tỉ tê với nó đừng có làm bạn với gái.

    Xin hết

    Ah chưa hết[:D]

    trưa liên hoan cq, rượu bia pha bét nhè, vừa mở pic thì thấy chém, lúc đầu hoang mang lắm, chẳng hiểu yêu quái s7 chém cái gì, hoá ra là[:P][:P][:P]

    KHA KHA KHA!
    >:) >:) >:)
  4. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hix mình có điên đâu mà tỉ tê làm bạn,mà ngồi với gái đố anh nào ngồi im mà tỉ tê đc,tay chân mồm miệng cứ gọi là hết công suất ấy chứ.Có điều cô ấy có khuyết điểm về việc ko dứt khoát trong chuyện tc,nhưng đc rất nhiều ưu điểm trong khuôn mẫu phụ nữ lí tưởng của mình.Phần đánh dấu đỏ là bạn nói rất chính xác rồi,mình không điều khiển đc cô ấy,mà chỉ chạy theo nên bị động lắm.Có điều quá yêu rồi thì chuyện j mình cũng chiều em và cho em không gian để giải quyết chuyện với thằng cũ.Mọi người cũng đừng nghĩ cô ấy xấu như vậy,xấu xa thế tôi đã chẳng yêu đến mức này.
  5. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì liên tục đánh vào sự ko dứt khoát của gái
    ôm hôn rồi thủ thỉ:

    "Anh sẽ ko bao giờ thật lòng với 1 người con gái 2 lòng"

    Nói vậy thì hơi phũ nhỉ@-)
    có thể nói như này cho nhẹ nhàng hơn

    "Anh luôn thích 1 người con gái chung tình, trước kia, dù như nào, nhưng anh chỉ cần như này, được dựa vào em, bên em sau những phút mệt mỏi"


    Thôi em next, ở đây lâu có ngày bị ném đá[:P][:P][:P]
  6. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    :D theo dõi chuyện của bạn, chúc bạn sớm Knockout đứa kia.
  7. s2melodys2

    s2melodys2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt sẽ thành công! Tôi không phải ở hoàn cảnh của chủ thớt mà là ngược lại 4,5 năm, người yêu cũ của tôi rất khó quyết định phải mất ít nhất 5 tháng mới ra quyết định được... Dứt khoát với tôi. Cô ấy nói "trong 1 thời điểm em không thể yêu 2 người được", vì vậy tôi càng yêu và tôn trọng cô ấy hơn! Con gái vẫn là con gái dù yêu nhau sâu đậm đến mấy mà không làm cho cô ấy thấy thoải mái, tự tin khi ở bên cạnh cũng dễ dấn đến chia tay! Cô ấy sẽ ở bên ai cô ấy thấy vui vẻ, được là chính mình, được làm những điều mình muốn.. Chủ thớt làm được chứ? Nếu được thì cô ấy sẽ ở bên bạn. Về phía ngược lại là tôi ký ức còn mạnh lắm như mới chỉ diễn ra hôm qua thôi, nó dội khi tôi thức dậy buổi sáng, nén chặt tôi vào buổi trưa, giật mình lúc nửa đêm.... và tôi biết một ngày cô ấy cũng sẽ nhớ lại nếu chúng tôi còn duyên gặp lại thì sẽ có một cái kết cho chuyện tình đẹp. Hiện giờ cô ấy đang hạnh phúc bên cậu mới mặc dù cậu ta trong mắt nhiều người xung quanh cô ấy đánh giá rất tệ chỉ khoa môi múa mép nhưng... những gì tôi có thể làm tôi đã làm rồi giờ tôi chỉ biết chúc mừng và mong mọi điều tốt đẹp đến với cô ấy, tôi không thể ích kỷ cho riêng mình được!
    Chủ thớt hãy cho cô ấy thêm một chút thời gian rồi cái gì đến cũng sẽ đến thôi, níu kéo cũng không được!

    Chẳng ai có lỗi cả
    Chỉ vô tình mà thôi
    Vô tình suốt một đời
    Ta buồn đau mải miết
    Vô tình em không biết!
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Cô ấy có "tình" với bạn, nhưng còn "nghĩa" với người cũ. Giờ dành nốt phần đó về mình là xong. Rõ ràng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa ( nhưng còn giả vờ ẫm ương, luyến tiếc).
    Nói chung thì con gái thế này ko phải hiếm, thấy anh nào hơn thì theo thôi, nhưng sợ mang tiếng "ham tiền, ham tài, phản bội" nên còn bộ áy náy này nọ. Ca này bạn đạt dc gái thôi, nhưng sau đó, thời gian cô ấy bên bạn kéo dài bao lâu? Bạn đi công tác vài tháng xem, rồi cv bận bịu, rồi dỗi hờn, rồi có anh zai khác cũng "Cự ly,cường độ,hoàn cảnh gia đình khá hơn bạn,đẹp zai hơn bạn,học vấn cao hơn bạn,nghề nghiệp ổn hơn bạn" thì thế nào? Thử đặt địa vị bạn là người yêu hiện tại của cô ấy, nghe phong phanh cô ấy đến S thôi nhé với ai đó, bạn sẽ thế nào? Những chuyện ấy chắc cô ấy ko bao h tâm sự với bạn đâu.

    Chưa chia tay hẳn người yêu mà để zai khác tới Y dc thì ai cũng đặt dấu hỏi đấy bạn ah.


    Nhưng bạn đã yêu, đã thần thành, đã bênh quá rùi thì trc mắt cứ chúc mừng chiến thắng trong tg lai gần đã.
  9. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn thân của mình cũng nói mình điên quá rồi,bảo là có thể yêu đc,nhưng mà lập gia đình thì cần phải cân nhắc.Nhưng mình nghĩ,hãy cứ yêu thương cô ấy,mình đạt đc tc của cô ấy vì hoàn cảnh cô ấy và người cũ quá bất lợi về địa lý,người yêu cô ấy quá xa,lại hay nghi ngờ khi cô ấy đi tụ tập bạn bè,ghen vớ vẩn khiến mình có cơ hội.Yêu cứ biết yêu thôi,nếu cân nhắc như bạn tôi đã không thể yêu cô ấy.
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    dạo này chán quá :)).

    ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy ca này nên làm trong 3 chữ thế thôi

    :)) còn @chú chủ top: chúc mừng chú, thế mới gọi là yêu, khi yêu thì củ ấu cũng tròn mà, luôn tìm cách để nghĩ tốt cho ny như thế là tô.t', anh khen

Chia sẻ trang này