1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy bắt cá hai tay-Nhưng tôi vẫn yêu và muốn dành được cô ấy.Bày cách với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gemini.Pollux, 11/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tối nay là tròn 1 tháng ngày quen cô ấy.Tình yêu của mình trưa trọn vẹn lắm nên chưa muốn ngỏ lời hoành tráng,nhưng cũng muốn một buổi tối thật ý nghĩa,ai có cao kiến gì chỉ giáo mình với,một bông hoa có quá đơn giản ko?
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Gái đã phản người được 1 lần sẽ phản được nhiều lần. Đọc thớt của chủ topic, thông tin cũng chỉ 1 chiều, người yêu cũ của gái do ở xa, liên lạc bị hạn chế và tình cảm không được đấy đủ. Thương thay cho cậu người yêu kia, biết đâu cậu ấy đang dồn tâm huyết xây dựng một tổ ấm nơi quê nhà, đợi ngày bạn gái quay về….
    Nếu quả thực cậu người yêu ở dưới quê là người tốt, chỉ vì lý do địa lý ,,, mà cô bé này ko vượt qua được cám dỗ , mà rơi vào vòng tay của chủ thớt, thì chủ thớt cũng chớ lấy đó làm mừng. Có ngày sẽ bị báo oán.
  3. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    nói thật nhé mất lòng một số bác nhưng với gái dư lày em giữ nguyên quan điểm. yêu đương vui vẻ xác định never.
    giả sử em ấy không yêu bác thật lòng mà để bác làm như vậy em nó là cái gì.hay em ấy yêu cả 2 thì càng không phải nói. như bác cqx7 là chuẩn. đã phản được người này một lần chắc chắn sẽ phản được người khác lần 2.khi gặp anh nào ngon hơn thì bác xác định đi.
    yêu người cao thượng thì hay nên cao thượng, yêu em lẳng lơ hay là dễ bị cảm nắng và không giữ được mình ( nói thế cho nó nhẹ) thì bác xác định làm gì. giờ bác cứ tẹt đi rồi khi nào gặp đói tượng khác tử tế hơn thì tính.
    em không bao giờ có cảm tình tốt với loại gái không rõ ràng trong tình cảm. vì em dính chưởng một lần rồi. còn khốn hơn bác chủ thớt. hi vọng bác đừng giống như em tôn thờ một người con gái không xứng đáng
    thực ra em nghĩ trong lúc này em ấy có yêu bác. phụ nữ rất ít người có thể dành tình cảm cho 2 người một lúc. họ chỉ yêu và muốn ở bên một người. người còn lại thì chắc là do lý do gì đấy, vì tiền, vì nghĩa vì đủ thứ nhưng khó mà có thể vì yêu. nhưng vấn để ở đây là em ấy không rõ ràng và hay thay đổi. không được đặt vận mệnh của mình vào tay người như thế bác có hiểu không.
    trong trường hợp này yêu là chén và chỉ nen thế mà thôi[r23)]
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Đến một chú tự nhận mình là gà còn nắm bắt rõ vấn đề hơn thằng cu chủ thớt đấy.
  5. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Các bô lão đã đồng thanh "thịt" thì chủ top còn do dự gì nữa.
    Chúc ngon t'rym...:P
  6. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của hai chú Ếch Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết. Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng nhảy vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi. Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực cuối cùng tiếp tục nhảy lên. Đàn ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết. Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa . Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu ấy. Đàn ếch xúm lại: “Không nghe chúng tôi nói gì à?” Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên, lúng túng của con ếch nọ. Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng: Con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó, và chính điều đó đã làm nên một sức mạnh kỳ diệu giúp cho nó tìm được sự sống mong manh trong cái chết.
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    hay :))
    sẽ có người dạy bảo được chú thôi, đó chính là gái.
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    anh thấy chú bắt đầu có biểu hiện mu muội và thiếu kiểm soát, thiếu luôn cả bản lĩnh,

    có biểu hiện bị gái dắt mũi và điều khiển,
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Lâu rồi ko thấy Ad Axit, chợt nhớ có lần Ad nói thế này " Người dạy ko bằng đời dạy". Thiện ý của cả nhà chủ thớt ghi nhận, nhưng thấm thía đến đâu thì để bạn ấy tự khám phá.
    Enjoy your meal! [r2)]
  10. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng nói với người bạn thân"Hãy để tao điên hết vì cô ấy,tới người sau tao sẽ không thế này đâu".Mọi người cứ cầu chúc cho chúng tôi đi.Cảm ơn mọi người hihi.

Chia sẻ trang này