1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy chia tay vì quá yêu tôi !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Feng_Yun, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy chia tay vì quá yêu tôi !!!

    Chuyện của mình nghe thì thật ko khác chi chuyện cổ tích nhưng mà nó lại đang là sự thật.
    Chúng mình học chung cùng cấp 3,nhưng đến lớp 12,mình mới thật sự yêu cô ấy.Nhưng đấy cũng là lúc cô ấy quyết định đi du học.Mình không phải 1 người yêu tuỳ tiện,thế nên khi mình quyết định tỏ tình (vào ngày 14-2),cô ấy cũng đã cho mình biết rằng đã yêu mình nhưng ko dám bày tỏ.Chúng mình thật quá hạnh phúc vì giờ đây đã hiểu nhau.Khi cô ây đi du học , cả 2 ko thật sự thề thốt chờ đợi,nhưng tận trong đáy lòng của cả 2 đã thuộc về nhau và chùng mình đều chờ đợi đến ngày cô ấy về.Có lẽ chuyện chúng mình còn thuận lợi hơn rất nhiều những đôi yêu nhau khác,vì cô ấy mỗi năm vẫn về 2lần/1năm,tình cảm chúng mình ngày càng sâu đậm,hè vừa rồi nghĩ cô ấy ko thể về nước đúng sinh nhật của cô ấy, mình đã sang tận nơi và mang theo 1 chiếc nhẫn dù không đắt nhưng nó có ý nghĩa như 1 lời hứa hôn của mình dành cho cô ấy.Rồi chúng mình vẫn cùng về VN được.Về Vn chúng mình càng yêu nhau nhiều hơn rồi đến cuối tháng 8 cô ấy tiếp tục đi du học.Chúng mình hàng ngày vẫn có điều kiện được nói chuyện với nhau qua điện thoại(thật quá lí tưởng).Mọi chuyện không hề có gì thay đổi,nhưng....
    Đúng đến sinh nhật của mình ( thật trớ trêu),cô ây (chat) voi mình và nói cô ấy sẽ ko thể đem lại hạnh phúc cho mình được,và muốn chia tay để mình tìm 1 người thích hợp hơn,mình đã dùng hết mọi điều để cô ấy hiểu cô ấy là người mình yêu duy nhất trong đời,nhưng cô ấy nói cô ấy cảm thấy quá mệt mỏi vì phải sống như vậy,cô ấy ko muốn yêu ai va ko muốn ai yêu cô ấy để cô ấy ko phải suy nghĩ 1 điều gì nữa.Mình biết cô ấy đang trong giai đoạn mệt mỏi nên đã đề nghị chúnh mình dừng lại nửa năm,và nói nếu tình cảm chúng mình còn tồn tại thì cô ấy sẽ biết đây là tình yêu thật sự.Nhưng cô ấy đã nói ko muốn tôi phải chờ đợi nữa,rồi hỏi "nếu cô ấy có người khác thì sao" ,tôi nói khi ấy tôi sẽ làm mọi điều vì hạnh phúc của cô ấy,và cô ấy trả lời: "vậy thì em đã có người khác rồi,anh đừng chờ nữa"
    Tôi quá bất ngờ ,nhưng tôi tin rằng cô ấy chưa hề có ai khác và còn yêu tôi rất nhiều,vì tôi rất hiểu cô ấy,không phải chỉ vì tôi nghĩ thế mà chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện mà qua đó tôi có thể hiểu sự hi sinh của cô ấy dành cho tôi nhiều đến thế nào(chúng tôi đã biết nhau đến 6 năm rồi).Cô ấy chia tay chỉ vì nghĩ quá nhiều cho tôi mà tôi ko thể giúp cô ấy hiểu cô ấy mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời toi,đó chính là sự đau khổ đang dày vò tôi.Sau ngày sinh nhật đau khổ nhất trong đời đó,tôi đã nguyện,dù cô ấy nói chia tay nhưng tôi vẫn sẽ chờ cô ấy vì tôi chỉ yêu duy nhất mình cô ấy( xin đừng vội nói đây là điều vớ vẩn vì các bạn ko phải là tôi).Nhưng tất cả những mục đích sống của tôi từ khi yêu cô ấy đều vì cô ấy( đó chính là cái tính mà cô ấy ghét nhất ở tôi,cô ấy nói như thế là ko làm vì bản thân mình,không có chí hướng)nhưng cô ấy lại ko hiểu,khi tôi làm vì cô ấy cũng chính là vì bản thân tôi,vì khi làm cho cô ấy hạnh phúc cũng chính là tôi đang hạnh phúc,và bây giờ khi cô ấy chia tay như vậy,tôi không còn mục đích sống và phấn đấu nữa.Tôi ko biết phải sống thế nào,phải làm gì bởi chúng tôi chia tay vì cô ấy quá yêu tôi.
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi vì đã tham gia vào chuyện của bạn, tôi nghĩ rằng con gái rất chung tình và có thể vượt qua mọi khó khăn cản trở để đến với người mình yêu. Nhưng khi họ đã có sự phân vân chọn lựa thì chứng tỏ lúc đó tình yêu của họ dành cho bạn đã không còn như trước nữa. Họ muốn chia tay với bạn vì họ muốn tìm một người khác phù hợp với hoàn cảnh của họ hơn có thể là cô ta đã có tình cảm với một người gần cô ta hơn là bạn. Người ta thường nói xa mặt cách lòng, khi mới đi thì tình cảm của người ta dành cho bạn vẫn còn sâu đậm nhưng bạn không thể quả quyết rằng 3,4 năm sau hay thậm chí xa hơn vẫn là vậy vì tình cảm là một chuyện không bao giờ đoán trước và có thể kiểm soát được. Tôi mong rằng bạn đủ tỉnh táo để nghĩ lại những lời cô bạn của bạn nói còn tôi thì khá hiểu rồi. Hay bạn cứ tạm thời chia tay đi nếu cô ấy không thể xa bạn thì cô ấy sẽ vẫn muốn yêu bạn. Nhưng giả sử bạn có đồng ý chia tay với cô ấy coi như có thời gian thử thách thì tốt nhất bạn vẫn cứ liên lạc thường xuyên với người ta, để cho người ta biết rằng vẫn có một người bạn và một người yêu chân thành.
  3. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Không , mình phải cảm ơn bạn.Bây giờ mình đang rất cần những lời chia sẻ thành thật.Có lẽ mình nên quyết định tạm thời chia tay và cho cô ấy thời gian thử thách,nếu cô ấy có thể quay lại thì đó sẽ là 1 tình yêu vĩnh cửu,còn nếu không thể thì mình cũng đã yêu cô ấy hết mình ko phải ân hận.Chỉ là những lúc buồn mình không thể nghĩ sáng suốt như bây giờ,rồi con vấn đề bạn bè,gia đình 2 bên(vì mình và cô ấy đều đã giới thiệu với gia đình cả 2 bên,mình vẫn đến nhà cô ấy chơi khi cô ấy đi du học),thêm nữa giờ đây phải giữ y'' coi nhau như bạn,thật sự mình không thể chịu nổi.
  4. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Có người đưa thiếp cưới rồi còn bỏ nhau đựơc, giới thiệu thôi có là gì đâu.
    Cứ cho đồng ý với cô bé đó đi, rồi tìm topic của chị vietchoanh trong mục này mà đọc, sẽ thấy được mình cần fải làm gì
  5. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Theo lời bạn thì mình nên đồng ý chia tay?. Quả thật mình đang đứng giữa ngã tư đường.Một mặt mình biết cô ấy cảm thấy mệt mỏi khi phải yêu xa như vậy và mình rất muốn làm như vậy để giúp cô ấy được thảnh thơi,để cô ấy có thể tìm được người hợp với mình.Một mặt mình ko muốn chia tay với cô ấy vì mình tin chắc mình là người yêu cô ấy nhiều nhất trên đời và co ay vẫncòn yêu mình.Còn một đường cuối cùng thì mong chúng mình cò thể xa nhau 1 thời gian để cô ấy kiểm định được tình cảm của mình.Nhưng cô ấy một mực lại khăng khăng muốn chia tay để mình không phải vướng bận điều gì cả , và mình rất hiểu sự hi sinh của cô ấy cho mình, nếu mình đồng y'' chia tay bây giờ,thì sau 1 thời gian,cô ấy dù còn yêu mình nhưng cũng sẽ không muốn quay lại để làm phiền mình đâu( tính cô ấy là vậy đó).Từ khi bắt đầu yêu,cô ấy đã luôn vì mình như vậy,luôn nghĩ cô ấy ko xứng và ko thể đem lại hạnh phúc cho mình.Vì vậy bây giờ mình không còn biết phải di theo con đường nào nữa.
  6. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này , còn nhiều truyện tưởng chỉ có thể xảy ra ở trong tiểu thuyết hay ở trong phim tâm lý Hàn Quốc , vậy mà nó vẫn diễn ra ở đời thực đó thôi.
    tóm lại, hãy cố gắng học tập mấy anh chàng theo trường phái chơi đẹp ở trong phim Hàn Quốc mà tiếp tục sống, như vậy, đến một ngày nào đó, chú sẽ gặp được Hạnh Phúc thực sự thôi.
    Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng..
    còn đang là Sinh Viên, vậy thì ráng mà học cho nó tốt đi,
    Anh nói thật, chú đừng giận, CÔ BẠN GÁI CỦA CHÚ CÓ NGƯỜI KHÁC RỒI. chứ không phải vì cô ấy quá yêu chú đâu.
    Chẳng có gì sai ở đây cả, cũng chẳng thể trách móc ai ở đây cả... vậy thôi.
  7. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã hi vọng như vậy,hi vọng cô ấy vì có người khác mà chia tay,thì có lẽ tôi cũng đã nhẹ nhàng chấp nhận để cô ấy đi nhưng sụ đời đâu có để mình được bình yên,vì qua tất cả mọi điều đều chỉ chứng minh cô ấy không vì có người khác,thế nên tôi mới phải ngổn ngang như bây giờ.
    tôi cũng nào được như mấy anh dv Hàn,chấp nhận chia tay rồi ung dung thoải mái,rồi cứ nhằm vào công việc để quên đi,trái lại tôi càng bận rộn bao nhiêu thì tôi lại càng nhớ và yêu cô ấy nhiều hơn,tôi yêu ko vì chỉ để ở bên cô ấy,nhiều lúc thấy mọi người có ngưòi đi bên cạnh cũng thấy chạnh lòng lắm chứ,nhưng tôi luôn tự hào vì ở xa nhau,nhưng chúng tôi luôn nghĩ cho nhau và đều đã bàn tính cho tương lai gia đình của chúng tôi.Tôi luôn cố gắng học tập vì muốn sau này có thể cho cô ấy 1 cuộc sống hạnh phúc ko phải lo toan gì,thế nhưng giờ đây,không còn cô ấy,vậy tôi phải cố gắng vì 1 điều gì đây.Xin đừng khuyên tôi hãy cố gắng vì 1 ai đó trong tương lai mà chính tôi cũng ko muốn vì 1 cái gì mơ hồ như thế.
    Chúng tôi chỉ còn thỉnh thoảng viết tin nhắn cho nhau,nhưng mỗi khi cô ấy hỏi "anh dạo này thế nào?" thì tim tôi như bị dày xéo,khi tôi trả lời là "anh vẫn ổn" thì sau đó tôi buồn đến thê thảm vì sự thực hoàn toàn ngược lại,còn khi tôi ko cầm lòng được,nói "Anh buồn lắm,anh nhớ em lắm ,anh ko thể chịu nổi" thi sau đó lại là cảm giác có lỗi với cô ấy,vì mình đã buồn nhưng còn kéo theo làm ảnh hưởng đến cô ấy( cô ấy phải đi học xa mọi chuyện đều rất khó khăn và cũng có nhiều điều phải lo lắng hơn nữa),thế là sau đó tôi lại phải nhắn thêm 1 lời nói dối" Anh nói linh tinh đấy,em đừng để ý" để rồi càng buồn hơn là khi nói điều ngươc lại ngay từ đầu.
  8. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    To Feng-Yun: bạn đã vì cô ấy mà sang tận bên đó thăm, sao 3-4 năm rồi với tuổi đời còn trẻ mà cậu ko cố gắng để sang bên đó, sống và học tập cùng cô ấy. Theo tôi cô ấy thấy chán nản, mệt mỏi cô đơn nơi xa xứ và thấy n yêu mình ko đúng như vai trò người yêu mà cô ấy mong đợi (có thể bạn nghĩ với bạnh như vậy là làm quá nhiều cho cô ấy, nhưng phụ nữ cái quan trọng nhất là nhu cầu tình cảm, cần một n bên cạnh để quan tâm chăm sóc kia), với cô ấy mqh với bạn có thể là một ngăn cản cho bạn tìm hạnh phúc, cũng có thể là một ngăn trở cho cô ấy. Thử tưởng tượng nơi xa xôi ấy khi cô ấy ốm đau ko có người chăm sóc, mà có phải đâu cứ hơi mệt tí là gọi điện về cho n yêu, thế nên cái vai trò n yêu của 1 cô gái quan trọng lắm, chủ yếu tìm một bờ vai để dựa vào, để khóc lúc mệt mỏi, cô đơn vậy mà quá xa xôi ko thể có được. Có lẽ cô ấy ko muốn kéo dài thêm tình trạng đó nên đề nghị chia tay để tìm cái n mà cô ấy có thể dựa vào, có thể an ủi. Tình yêu thánh thiện, tâm hồn mà xa xôi quá thì cũng khó. Tớ cũng là phụ nữ nên tờ thấy thế đấy, hơn nữa có thể cô ấy muốn ở lại học tiếp, thời gian có thể rất lâu nữa nên tìm một n mới phù hợp hơn với hoàn cảnh của cô ấy chăng. Nếu bạn còn yêu cô ấy, biết cô ấy chưa có ai thì hãy tìm mọi cách mà sang với cô ấy đi. Chúc sớm tìm được gp tốt
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tôi k dám chắc, nhưng có thể cô ấy đã có người khác. Bạn đừng tự tin quá như thế. Tôi có cảm giác bạn chưa hiểu tâm lý con gái.
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    này... bạn co quá tự tin ko khi nói rằng cô ấy chia tay vì quá yêu bạn....tôi ko nghĩ như vậy đâu...1 người con gái khi yêu 1 người con trai thường chỉ mong muốn được yêu như vậy mãi mãi..trừ những trường hợp sau.. người con gái đó tìm được 1 người khác hợp hơn bạn..có nghĩa la người ta thay đổi..2 la bạn đã lam gì khiến cô ấy rất giận va tự ái nên đòi chia tay ..3 la lý do tế nhị của riêng bản thân cô gái khiến cô ấy mặc cảm va ko muốn đến với bạn nữa ( co thể gọi la sự cao thượng )...còn chuyện cô ấy chia tay vì rất yêu bạn nó vô lý và nhảm nhí quá...tôi cũng là con gai ..tôi hiểu ...mà chuyện bạn đang đứng ở ngã tư đường thì tôi bó tay ..ngã 3 thôi đã muốn chết rồi ..nói chi ngã tư ..chắc chết quá

Chia sẻ trang này