1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy chia tay vì quá yêu tôi !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Feng_Yun, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nếu như đã lâu chúng tôi ko gặp nhau,hay tôi ko biết nhiều về cô ấy ở bên đó,có lẽ tôi cũng ko dám tự tin như vậy.Đây ko phải lần đầu cô ấy có ý nghĩ như vậy,trước đây ngay cả khi chúng tôi ở bên nhau cô ấy cũng luôn lo lắng rằng rồi có ngày tôi rời xa cô ấy rồi luôn gợi ý tôi nên tìm người khác trước khi tình cảm giữa chúng tôi quá sâu đậm ,những lúc đó tôi luôn cố gắng thuyết phục để cô ấy hiểu cô ấy quan trọng với tôi nhiều đến nhường nào,và rồi chúng tôi vẫn yêu nhau trong 2 năm cô ấy đi du học.
    Chỉ trước đó 1 vài ngày ,cô ấy vẫn còn cùng tôi bàn về quà sinh nhật của tôi rát vui vẻ.Như tôi đã nói trước đây,hè vừa rồi (giữa tháng 7)tôi đã sang tận nơi thăm cô ấy trong 1 tuần,ở bên cô ấy hầu hết mọi thời gian,gặp được tất cả bạn bè cô ấy,và quá nhiều thứ để tôi hiểu cô ấy chung thuỷ với tôi thế nào.Rồi lại được cùng về với cô ấy ở VN( đến cuối tháng 8) nghĩ là mới chỉ 2 tháng thôi.
    Chưa kể,đợt tháng 5 cô ấy được nghỉ 10 ngày bên đó,nhưng cô ấy cũng cất công về với tôi 1 tuần và gần như ở bên tôi đến 6 ngày ,Tôi ko quá xuất sắc hay giỏi giang gì nhưng quả thật cô ấy yêu tôi rất nhiều.Quả thật nếu như cô ấy ko có quá nhiều hi sinh vì tôi(vì còn nhiều chuyện không tiện nói khác nữa),tôi cũng ko dám tin mình lại được cô ấy yêu nhiều đến thế.Điều đó càng làm tôi tin tưởng tôi đã chọn được người Vợ cho tương lai của mình(chứ không chỉ đơn thuần là 1 người yêu).Giờ đây cô ấy lại ko muốn giữ tôi nữa mà muốn tôi tìm 1 người khác ,bỏ lại tất cả những gì chúng tôi đã cố gắng cho tương lai cả 2.
    Không phải tôi cố níu kéo tình yêu của cô ấy,nhưng tôi dám chắc vào tình yêu của cô ấy còn dành cho tôi,tôi biết cô ấy làm như vậy thì còn cảm thấy đau khổ hơn tôi,nhưng tôi lại không biết phải làm để cho cô ấy hiểu và bình tĩnh lại để suy nghĩ về quyết định đó,tôi càng cố nói cho cô ấy hiểu rằng chỉ khi yêu cô ấy tôi mới thấy hạnh phúc thì cô ấy càng nói,đó chỉ là cảm xúc bây giờ của tôi thôi,cô ấy luôn không tin vào những gì mình có,cô ấy luôn nói rằng rồi sau nay những gì làm mình yêu cô ấy sẽ làm cho mình chán và mình sẽ rời xa cô ấy,thế nên thà cô ấy quyết định như vậy còn hơn để sau này điều đó xảy ra.
    tôi cũng hiểu cô ấy có những suy nghĩ ấy từ đâu,bởi cô ấy có 1 hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc,bố mẹ cô ấy cũng bằng tuổi nhau như chúng tôi,và họ luôn cãi nhau,để rồi người phải nghĩ ngỡi và khóc đến sưng mắt là cô ấy,cũng chính vì có 1 tấm gương như vậy nên cô ấy luôn cho rằng rồi chúng tôi cũng có 1 đoạn kết như vậy nếu tiếp tục.Còn tôi,vì cũng nhìn tấm gương như vậy nên luôn nói với cô ấy" Dù có cả ngàn trường hợp như vậy,thì tôi vẫn có thể làm nên 1 trường hợp riêng và đem lại cho cô ấy 1 cuộc sống hạnh phúc ".Nhưng chỉ những khi bên tôi cô ấy mới ko phải suy nghĩ về chuyện trong gia đình .Nhưng khi ở xa tôi,bố mẹ cô ấy nào có để yên cho chúng tôi,họ lại cãi nhau,nhưng ko dừng ở đó mà 2 người còn gọi điện sang đấy để kể lể lẫn nhau với cô ấy,cô ấy trở thành kẻ đứng giữa và đau khổ 1 mình,đôi khi cô ấy chia sẻ với tôi,còn đâu cô ấy luôn giữ kín trong lòng vì không muốn tôi xao lãng việc học(chỉ đến khi tôi đến nhà cô ấy và biết chuyện rồi hỏi thì cô ấy mới chịu nói).Có lần tôi và cô ấy đi chơi về thì đã thấy 2 người mật nặng với nhau,rồi ngay tối hôm ấy,cả bố và mẹ cô ấy đều nếu chuyện riêng với cô ấy rồi đều hỏi cô ấy và tôi có y'' nghiêm túc chứ, đương nhiên cả tôi và cô ấy đều vậy nên cô ấy đã nhận,thế mà mẹ cô ấy nói cho 1 câu,yêu cùng tuổi như vậy chỉ làm khổ cho nhau thôi con ạ,mà con gái thì còn khổ hơn vì về sau sẽ già trước làm tối hôm đó cô ấy cũng lại nói bóng gió về chuyện sau này như vậy.Và sáng hôm sau thì đôi mắt thâm quầng .
    Cô ấy là vậy,luôn vì mọi ngưòi,nhưng rất sợ bị tổn thương,và cô ấy đi đến quyết định chia tay tôi vì không muốn bắt tôi phải chờ đợi nữa và cũng sợ sau nay tôi là người noi chia tay .
  2. cleric

    cleric Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố hiểu một người đàn bà khi bạn đang yêu người đó. Và cũng đừng có nuối tiếc một cái gì đó khi đã xa ngoài tầm tay. Người ta thường nói con cá mất là con cá to, thành thật xin lỗi bạn nhưng bạn có uỷ mị quá không? Tôi không phải là một vị thánh nhân từ nhưng trời ơi một người có thể bay sang chỗ người yêu du học để trao nhẫn, một người có thể nói chuyện hàng ngày ra nước ngoài với người yêu,... lại cảm thấy đau khổ vì một cô gái không dám sống cho tình yêu như thế, lại đòi hỏi người khác chia sẻ trong khi nếu bạn chịu khó nhìn quanh và giúp đỡ những người đáng thương xung quanh bạn(như thàng bé đánh giày hay những gia đình neo đơn chẳng hạn) tôi tin bạn còn tìm được một thứ hạnh phúc hơn thế nhiều.
    Không dám dạy khôn hay lên mặt đạo đức với ai nhưng xin đóng góp một ý kiến.
  3. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Một người con trai thật tốt,chẳng bù với mình,hic hic....Cái bạn cần bi giờ là thời gian,hãy vẫn cứ yêu cô ấy như bạn từng yêu,cầu mong cho cô ấy học tốt,khoẻ mạnh,và chờ đợi cô ấy trở về.Lúc đó thì mình nghĩ dù cô ấy có người mới hay hai bạn lại quay về với nhau bạn đều xứng đáng đc điểm 10 vê tình yêu bạn dành cho cô ấy(mình thì chắc đc zero).Chúc may mắn.
    Kenshin
  4. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng như bạn clyric nói,thực sự trong thâm tâm tôi luôn mong cô ấy được hạnh phúc,nhưng lại quá sợ cái cảm giác rồi cô ấy sẽ quên mình.Khi cô ấy đề nghị chúng tôi tiếp tục làm bạn của nhau,diều đâu tiên ko tôi nghĩ được không phải là thế là hết giờ đây chúng tôi là bạn mà là thế là tôi lại có cơ hội gần cô ấy,để hy vọng có ngày cô ấy nhận ra được tình yêu thật sự mà tôi dành cho cô ấy.
    Tôi luôn tự tin rằng mình là người yêu cô ấy nhất trên đời nhưng đó chỉ là với tôi,còn cô ấy có cho như vậy là đủ không , tôi cũng ko biết nữa.Nào phải tôi ko muốn sống vui vẻ để cô ấy nhìn thấy và yên tâm tìm 1 nửa kia thích hợp hơn cho mình,nhưng càng làm như vậy thì tôi càng đau khổ ngàn lần,tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi cả ngày không nói lấy 1 lời ,không cười 1 lần với tất cả mọi người gặp tôi.
    Tôi chỉ muốn ngồi đó và chờ thời gian phán quyết xem cô ấy có thật sự là 1 nửa của tôi hay không ,nhưng tôi không làm thế được,biết bao tấm gương chờ đợi như vậy để rồi phải ân hận vì mình đã ko làm gì để giành lấy tình yêu của mình,tôi ko muoón mình cũng trở nên như vậy.
    Nhưng để làm 1 điều gì đó thì là phải làm gì? tôi cũng ko có câu trả lời,làm gì để cô ấy hiểu tôi yêu cô ấy nhiều đến nhường nào mà ko làm cô ấy bị tổn thương hay nghĩ tôi là 1 tên ích kỉ muốn níu kéo tình yêu làm vướng bận cô ấy.
  5. ngochuyenforever

    ngochuyenforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, hỏi thẳng lại cô ấy xem cô ấy còn yêu bạn không, nếu cô ấy trả lời là "Không" thì dứt luôn đi
    Tớ đã từng dốc lòng tin tưởng vào người ấy khi người ta ở xa tớ, nhưng tớ nhận được gì? Chẳng có gì ngoài nỗi đau
    Tớ cũng đã học được một điều là nếu tớ còn yêu người đó, tớ sẽ trở thành một kẻ hèn hạ kinh khủng, mà tớ lại không muốn làm kẻ xấu xa, mặc dù tớ cũng chăng tốt lành gì
    Thường con người ta có cái gì, thì lại hay muốn giữ nó bên cạnh mình cả đời, và đó chính là nguồn gốc. Muốn giữ nó, tốt nhất là hãy thả nó ra đi, cho nó bay chán chê, bay mỏi rồi sẽ quay về thôi
    Nếu cô ấy thật sự yêu bạn, thì dù bao lâu đi nữa, cô ấy cũng quay về bên bạn
    Tuy nhiên mình phải dội cho bạn một gáo nước lạnh với tư cách một cô con gái:"Không có bất kỳ cô gái nào không muốn có một Happy Ending với người mình yêu", cô gái nào cũng muốn được làm vợ người cô ấy yêu bạn ạ, cho dù phải đau khổ thế nào đi nữa, còn cô ấy đã nói " Em có người khác rồi" thì xem lại đi
    Khuyên thành thật đấy
    Cheers!
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    kể cũng thấy nể cậu này thật, còn thấy thương cho bạn gãi cũ và thấy luyến tiếc thế, bản chất đàn ông nói chung là tham lam, muốn có nhiều vợ và khi người yêu tự bye bye là lại có thêm 1 cơ hội chính đáng để được yêu thêm người khác, thế mà cậu còn ....... dù sao cô ấy bỏ cậu cũng thật là đáng tiếc cho cô ấy (nhưng cậu thì đừng nên nuối tiếc làm gì)
  7. black_smile

    black_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn phải nghe theo số đông thôi ở đây bạn ạ, dù số đông không phải bao cũng đúng, nhưng đáng tiếc là ở đây theo mình số đông cũng chính xác đến 99.9 %
    không cần đâu xa, mình cũng đã gặp hoàn cảnh tương tự như bạn, phải, mình đã rất yêu cô ấy, và cô ấy cũng cắt mình theo cách hệt như cô bạn của bạn. Mình và cô ấy cũng học cùng lớp phổ thông, cũng yêu nhau khi vào năm học thứ 2 đại học(đến lúc đó mình mới dám tỏ tình), cũng sống xa cách nhau (mình học ở tphcm cô ấy học ở Hn) nhưng đến năm thứ 3 thì mình cũng chuyển ra Hn học nốt
    khi cô ấy nói là không thể tiếp tục yêu nữa vì cảm thấy mệt mỏi ?? nhưng luôn nói là luôn nghĩ, nhớ về minh...?? mình cũng cảm thấy cô ấy có chuyện gì đó khó nói nhưng vẫn ảo tưởng là cô ấy vẫn yêu mình, nhưng sự thật vẫn đến bạn à. Mình hi vọng là chuyện của bạn không kết thúc như của mình, nhưng mình khuyên bạn hãy chuẩn bị đón nhận nó, trong thâm tâm mình tin chắc là.......
    Mình biết bạn rất buồn khi mình nói như thế, không sao, mình cũng đã từng như vậy, rất buồn, không còn ý nghĩa để sống vì chúng ta rất yêu họ, không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó thấy họ đi với người khác thì ta sẽ phải xử sự như thế nào.... có lẽ khi tình yêu tan vỡ thì ai cũng như thế, không loại trừ cả tôi và cả bạn nữa
    Chỉ có điều khi ta yêu họ thì ta luôn nghĩ họ là thiên thần, là người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời, bây giờ mình vẫn còn nghĩ về cô ấy như thế, nhưng mình sợ một ngày nào đó tỉnh cơn mê TY mình lại thấy ghê sợ, xem thường cô ấy lẳm, vì trước chúng ta đã có nhiều người như thế, sợ rằng chúng ta không đủ bao dung để chống lại những suy nghĩ như vậy, vì đã là con người thì cuộc sống cứ áp đặt quy luật của nó lên chúng ta. Mình cũng thấy những người góp ý cho bạn ở đây có lẽ cũng có nhiều người đã trải qua chuyện này, và mình cũng là một trong số đó
    Thôi có lẽ ta phải tự trách mình đã không thể mang lại cho họ cảm giác hạnh phúc, trách rằng ta đã không thể làm gì để giữ chân họ mãi mãi bên chúng ta. Hãy xem đó là cách nói lời từ biệt (khéo) của cô ấy thôi. Bạn hãy suy nghĩ phóng khoáng và thực tế hơn một chút. Hãy cố gắng hơn trong công việc và quên dần cô ấy đi, nhưng đừng tự nhốt mình ở nhà đắy nhé - sẽ có thể rất nhiều nước mắt đấy
  8. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn có nhiều áp lực , đặc biệt là từ phía gia đình: về học hành, thi cử, bố thì lại đang ốm nặng.
    Anh hay cáu gắt với mình, không quan tâm đến mình, nhưng mình luôn nghĩ anh vẫn yêu mình, nhưng vì có quá nhiều áp lực, nên anh mới như vậy.
    Nhưng anh càng ngày càng vô lí, anh cáu gắt thờ ơ với mình nhưng lại rất quan tâm đến bạn bè, hay đi chơi với bạn, còn với mình thì: anh bận, bố mẹ không thích anh đí chơi..
    Đến tận khi chia tay mình vẫn luôn nghĩ là anh rất yêu mình.
    Nhưng sự thật không phải như vậy..và anh đã không còn yêu mình từ lâu rồi
  9. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi những lời khuyên thật chân thành.Cô ấy là mối tình đầu của mình,nhưng mình chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu và lấy 1 người con gái khác ngoài cô ấy.Nhưng giờ đây lịch sử cũng đã chống lại mình,những mối tình đầu thường chỉ đẹp,và rồi 1 trong 2 người sẽ nói chia tay,mình chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay cô ấy những cũng có những lúc nghĩ sau nay cô ấy là người rời xa mình,nhưng điều mình mong chỉ là 1 lí do chính đáng nhưng cũng ko được,mệt mỏi uh?,cô ấy đã yêu mình 2 năm xa nhau rồi mà,chỉ còn 2 năm nữa sao cô ấy lại buông xuôi,cô ấy dù rất muốn học lên cao nữa nhưng cô ấy cũng đã đề nghị sẽ chờ mình tốt nghiệp rồi sẽ cùng mình du học tiếp ở 1 nước tốt cho cả 2 bọn mình.Ngày cô ấy nói sau khi học xong cô ấy sẽ về nước và chờ mình 1 năm nữa,mình rất cảm động,đôi khi chỉ là những câu nói bâng quơu của cô ấy những nó đem lại biết bao hạnh phúc cho mình ,vậy mà giờ đây cô ấy lại cảm thấy mệt mỏi.
    Có lẽ đúng như những người có kinh nghiệm chuyện này khuyên mình,có lẽ cô ấy đã sẵn sàng cho 1 cuốc sống mới mà không có sự hiện diện của mình,để thừa nhận được chuyện này thật quá buồn.
    Chắc mình đang bị tình yêu che mắt mà không nhìn được ra rằng cô ấy có thể sống 1 cuốc sống mà không cần có mình trong đó nữa.Có lẽ chính mình cũng đang trốn tránh sự thật rằng mình giờ đây không còn là điều quan trọng nhất với cô ấy.
    Biết sao được,mình rất muốn hỏi cô ấy cho ra nhẽ,nhưng chỉ sợ lại phải nhận những sự thật còn đau khổ hơn đang chờ đợi,vậy thôi chi bằng để cho cuốc sống định đoạt vậy.Mình sẽ tiếp tục yêu cô ấy đến khi nào còn có thể,và chờ đợi đến khi cô ấy nhận ra tình yêu thật sự của cô ấy và quay về.Nếu cô ấy quay về mình sẽ mở rộng vòng tay đón cô ấy ,còn nếu là sự ngược lại ,có lẽ mình sẽ phải đau khổ trong những năm chờ đơị nhưng mình sẽ không hối hận vì điều đó đâu,,mình sẽ chúc cô ấy hạnh phúc với người mà cô ấy chọn lực,vì cô ấy xứng đáng được như vậy.
  10. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau xa chưa bao giờ là một việc tốt ..
    Người ở nhà thường không hiểu sự thay đổi về tâm lý và suy nghĩ của bọn mình - du học sinh.
    2,3 năm là khoảng thời gian vừa đủ để thấy thoải mái trong môi trường mới.
    Mình thực sự thông cảm với bạn.
    Good luck with whichever decision you make.

Chia sẻ trang này