1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy chia tay vì tôi không giỏi chuyện ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kekhatgai, 22/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod nào ghé qua xoá giùm [nick]
    Được x8 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 23/02/2010
  2. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    các huynh ơi
    có bài tập naò để cải thiện trình độ ko
    e thì ko muốn tập với ****
  3. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    giả sử đồng chí này đột biến , siêu phàm
    nhưng kiếm đc 1 em đủ sức liên hoàn cước với đồng chí trong 1h45p chắc...chỉ có bò cái hoặc ngựa cái =))
  4. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    giả sử đồng chí kia đột biến , siêu phàm
    nhưng kiếm đc 1 em đủ sức liên hoàn cước với đồng chí trong 1h45p chắc...chỉ có bò cái hoặc ngựa cái =))
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Sắp được ăn kem ... thik thế
  6. Nhiepphong292

    Nhiepphong292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang trong tâm trạng buồn chán muốn có người chia sẻ mà các bác nói linh tinh quá.
    Theo mình thấy thì nếu cô ấy đã nói trên blog như vậy thì cũng không phải là người tệ bạc đâu.
    Mình cũng chưa biết gì về ******** nhưng qua sách báo và phương tiện thông tin đại chúng và 1 số thông tin ngoài lề thì ******** tuy không quyết định tất cả nhưng nó là một phần không thể thiếu và cũng khá là quan trọng trong tình yêu.
    Có thể do 1 phút yếu lòng cô ấy đã không kiềm chế được bản thân và gần gũi người đàn ông khác và phản bội lại tình yêu giữa 2 người. Bản thân cô ấy cũng không muốn thế, nhưng cũng chính từ sau cái lần đầu phản bội đó, cảm xúc của cô ấy về mối quan hệ xác thịt với người đàn ông kia luôn tồn tại vì có thể người ta giúp cô ấy được thoả mãn, đưa cô ấy đến đỉnh cao của khoái lạc thể xác nên những lần sau đó sẽ bắt đàu từ sự ham muốn của cô ấy mà ra. Con người mà, đôi khi lý trí không thể chiến thắng được cảm xúc.
    Cô ấy ra đi vì không muốn lừa dối bạn, vậy cũng là tốt rồi, có nhiều người không chọn ra đi mà vẫn ở lại nhưng đi ăn nem vụng trộm vậy mới chết
  7. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thật,
    Anh đã nói với các chú các cậu là không phải là phút.
    Bao nhiêu phút, bao nhiêu cái không phải là điều quan trọng.
    Không hiểu là sau bao nhiêu năm nữa các chú mới thay đổi được cái này trong não.
    Cũng như đá bóng, không phải cứ cho Usain Bolt vào là sẽ thắng.
    TÓm lại.
    Khi nào đầu mình còn hỏi "Bao nhiêu phút" thắc mắc "bao nhiêu lâu" thì mình còn chưa qua được level 1 của giáo trình vỡ lòng.
    Tỉnh ra chưa nào.
    Đi đâu cũng thấy bao nhiêu phút với bao nhiêu cm.
    Đúng là trong lĩnh vực nào đàn ông con giai cũng khá, riêng trong cái lĩnh vực này sao nhiều cái nó ngơ ngẩn, nó bi đát thế này.
  8. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Bão cấp 12
  9. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    là sao
  10. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Chẹp ... ông nào chưa xem phim Y.V. Thằng trong phim đó làm được hơn 30 phút. Tôi thề ... tôi hứa ... tôi đảm bảo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này