1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy có thích em ko???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiandoi, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoigiandoi

    nguoigiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy có thích em ko???

    Chuyện của em với cô bạn chung lớp ( chỉ mới chung lớp 1 năm nay thui, trước kia thì ko quen biết gì hết). là như vầy nè:
    em để ý cô ấy từ đầu năm học hồi tháng 9 năm ngoái cơ. Nhưng tính em rất nhút nhát nên ko dám nói ra. Rồi đợi tới sinh nhật vào tháng 12 của cô ấy, em có nhắn tin cho cô ấy để chúc mừng sinh nhât. Sau đó lâu lâu em vẫn nhắn tin cho cô ấy hỏi chuyện bài vở. Trong lớp em ko bao giờ nói chuyện với cô ấy, vì tính em nhát lắm.
    Vào tháng 3 thì trường em có tổ chức đi học quân sự 1 tháng lựng, lên quân sự em cũng cố gắng bày tỏ cho cô ấy biết là em thích cô ấy, nhưng chỉ là hành động thôi. Chứ em chẳng dám nói gì hết. Nhưng bạn bè thì đồn em thích cô ấy và em nghĩ là cô ấy cũng biết em thích cô ấy.
    Lâu lâu trước khi đi ngủ em nhắn tin vu vơ đại loại như: " chúc bạn ngu ngon". Vậy thui !!!
    Sau đợt quân sự, có buổi kia cô ấy nhắn tin cho em và nói là: "T bùn wa'''' có chiện j vui hun ke nghe choi".Thế là em nhắn tin kể chuyện vui cho cô ấy nghe. Sau đó cô ấy hỏi em rảnh ko đi xem phim với cô ấy!!! Vì hôm nay bạn cô ấy bận rùi, mà ở nhà thì chán. Tất nhiên là em chịu liền. Tới chỗ xem phim cô ấy còn nói: " tưởng rủ bất ngờ như vậy bạn ko tới chứ". Tụi em đi coi phim với nhau cũng vui lắm, rồi em chở cô ấy đi vòng vòng chơi. Nói chung lúc về cả hai đứa đều vui hết.
    Ngay tuần đó, em nhắn tin rủ cô ấy đi chơi mấy lần luôn nhưng cô ấy đều từ chối vì cô ấy nói đang bận.
    Khoảng nửa tháng sau, em lại nhắn tin rủ cô ấy đi xem phim ( vì cô ấy rất thích xem phim). 1 tiếng sau cô ấy mới nhắn lại là ko đi được. Sau này em mới biết, sau khi nhận được tin nhắn của em thì cô ấy có nhắn tin rủ thằng bạn thân của em cùng đi chung nhưng thằng ấy ko chịu đi.
    Sau này cũng có một lần em nhắn tin rủ cô ấy đi xem phim nữa, cô ấy lại nhận lời đi với em. Rồi sau đó, lại nhắn tin rủ thằng bạn của em đi chung, nhưng thằng đó từ chối. Lần đó tụi em đi chơi với nhau ko vui lắm. em có cảm giác cô ấy nhận lời đi chơi với em vì lịch sự vì cô ấy ko muốn làm em bùn vì em đã nhiều lần rủ cô ấy đi chơi nhưng cô ấy lại đi.
    Có lần lớp em đi bảo tàng , em lại nhát dù rất muốn đi chung với cô ấy nhưng lại lẫn tránh. Nhưng mà cô ấy có vẻ như tình cờ gặp em ( nhưng em thấy lạ lém vì cô ấy ít khi nào tách khỏi nhóm bạn thân của cô ấy để đi 1 mình) , thế là tụi em đi chung với nhau, cô ấy ko đi chung với đám bạn thân cô ấy nữa. Ra về tụi em còn đi ăn kem với nhau nữa.

    Sau đó tụi em vẫn nhắn tin qua lại bình thường. Nhưng trong lớp tụi em ko bao giờ nói chiện với nhạu Tại em nhát lắm.( với lại có đôi lúc nhóm bạn thân của cô ấy hay chọc cô ấy nên em cũng ngại, sợ cô ấy khó chịu vì em,em ko muốn thế)
    Cách đây mấy ngày em lại nhắn tin rủ cô ấy đi chơi. Cô ấy nói là đang đi sinh nhật bạn nên ko đi đươc. Em nhắn lại: " xin lỗi vì đã làm phiền bạn, Ăn sin nhật vui nhen" Cô ấy nhắn lại: " nếu rảnh thì lên chơi với cô ấy luôn" Nhưng em lại ngại ko dám đi vì sinh nhật đó toàn là bạn thân của cô ấy thui mà em lại ko quen ai hết nên Ngại.
    Mới đây em có nhắn tin rủ cô ấy đi chơi , nhưng cô ấy bảo là sao em ko rủ ngưởi khác đi đi, em nói là em chỉ thấy vui khi đi chơi với cô ấy thôi. em nói là em nhớ cô ấy. Cô ấy nhắn lại là em cứ giỡn hoài, đừng làm cho cô ấy suy nghĩ lung tụng
    Tính em rất hay giỡn, giờn cho vui vậy thôi. Có lần cô ấy có tâm sự với bạn thân cô ấy , và bạn cô ấy kể lại cho em nghe. Cô ấy nói là em lúc giỡn lúc thiệt chẳng biết lúc nào là em nói thật lòng hết. Bạn thân còn nói thêm: " nếu em muốn mọi chuyện tốt đẹp thì bớt giỡn một chút"
    Em chẳng biết phải làm sao, mong mọi người giúp đỡ cho em!!! Cám ơn mọi người rất nhiều!!!
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay khó ngủ quá, spam thêm nhát nữa rồi đi ngủ nào.
    Theo tớ, chưa có gì rõ ràng cả, tấn công mạnh rồi chốt luôn, chứ đừng có ntin vu vơ, gái nó chán lắm => hôm nào rủ em nó đi xem phim lại, chỗ tối tối thơm cho em nó 1 phát, rồi nói nhăng cuội vào
  3. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Khổ thằng em quá bị nó vờn rồi . Thế này đi em , đầu tiên là cứ bình tĩnh đừng nhắn tin hay nói chuyện nhiều , khi nào gặp chỉ cười nói xã dao là cùng . Rồi rò xét tình hình bên đó thế nào ( bí mật thôi ) mà cái chính phải biết tính tình con bé đo ra sao . Thứ 2 là tạo 1 style riêng đừng có mà nhát quá , tốt nhất là nói chuyện vui vẻ với những đứa khác , chắm tham gia các hoạt động tập thể vào
  4. m3om3o

    m3om3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sặc sụa, bà kia giả vờ dốt hay dốt thiệt dzị? suốt ngày rủ đi chơi với đi xem phim, nt chúc ngủ ngon trc khi đi ngủ,.. ko thích ai rảnh làm thế. trừ phi anh đã làm thế với vài chị cùng lớp hay bạn bà ý thôi chứ làm sao lại hiểu là giỡn nhỉ. Chắc giả vờ dốt :))
    Căn bản là ở lớp anh ko chịu nói chiện với chị ý, cho nên bây giờ phải tập lân la nói vu vơ chuyện bài vở ở lớp đi rồi sang chuyện khác,chứ cứ nt hoài, khó chịu lắm
    đừng có hun trộm nhá, nhỡ chị ý ko thích anh, anh chết đấy
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ở thời điểm hiện tại là không.
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa thấy hiện tượng gì là cô bé đó thích em. Anh chỉ thấy em hình như là dự bị của bạn em. Em tán mạnh vào. Có khi về sau cô bé đó chán bạn em rồi thì phải.
    Tính nhát mà hay giỡn sao-> nghe hơi lạ. Cứ nửa đùa nửa thật thôi. Vì suôt ngày rủ người ta đi chơi mà không đoán được thì kém quá.
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    bạn bè nói đúng đấy muốn có ny thì nên bớt cái tính giỡn đi, với lại cũng nên sửa cái tật nhát gái
  8. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Heheh bây zờ đã hiểu tại sao các cô gái hay nói bọn con trai cùng tuổi toàn là lũ trẻ con
    Bạn đang có một lợi-thế-vô-cùng-lớn là học cùng lớp với cô ý. Ở tuổi của bạn thì điều quan trọng nhất là gì? Học! Và vấn đề không phải là bạn thiếu nghiêm túc, mà vì tại sao ở tuổi học trò mà bạn tuyệt chỉ nói chuyện không-fải-của-học-trò?
    Học hành nghiêm chỉnh, hợp tác với cô ý trong việc học hành. Và cả những chuyện không-phải-học-hành nữa, như gia đình, sở thích, v.vv.... Khi hai người ở gần nhau thì đó chính là điều kiện để bạn tìm hiểu cô ý (và ngược lại!) để phát triển mối quan hệ.
    Và đó là tiền đề cho mối quan hệ vững bền.
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    con gái thì nhìn em nào cũng hiền cũng dễ thương nhưng chẳng em nào thích sự đơn giản cả , vòng vèo , đường chym bay khoong đi cứ thích đi đường đèo ....Vì vậy để chế ngự cái vấn đền nan giải này ta phải làm 1 trận cắt ngang cái vòng vèo để đánh bại cô ta...
    Nhân 1 cơn hội nào đó , rủ đi chơi , ngồi quán nước yên tĩnh , hay công viên , hay trước cổng nhà cô ấy . nắm chặt lấy tay cô ấy ( nắm chứ đừng bóp nhá ) và quan trọng là mắt phải nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà rằng : " có thể anh hay đùa giỡn , nhưng với riêng mình em thì anh chưa bao giờ có ý đùa cả , tất cả những gì anh nói anh thể hiện đều xuất phát từ con tim này ( đưa tay cô ấy nên sờ vào trái tim đang đập loạn nhịp của mình ) "
    không đổ về đây tôi khao ông bạn bữa bia !
  10. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Ặc, mấy bác này xem fim tình củm nhiều quá
    Tóm lại là cô nàng này ko thích em đâu, mà đúng như bạn gì nói ở trên ấy, lấy em làm fương tiện tiếp cận anh chàng bạn thân của em thôi Chị ko nghĩ em tự tin để tán và cưa đổ cô nàng với cái tính nhát gái kiểu đó, trên lớp mà lại ko dám nói chuyện thì thật tình em ko thể nào chứng tỏ với bạn bè là em có thể là người yêu của cô nàng này được Đủ điều kiện tỏ tình roài đấy, tỏ tình sớm sủa, về đây báo kết quả nhé

Chia sẻ trang này