1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy có thích em ko???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiandoi, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Già?i trì thĂi, con gài mà?.
  2. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cô bé chưa thích bạn đâu! Nhưng đã phát tín hiệu yêu cho bán rồi đấy! Bạn chỉ còn làm mỗi việc đó là nhận ra tín hiệu đó và đáp trả thôi!
    Mình thì sẽ góp ý cho bạn cách để bạn nhận tín hiệu đó:
    -Bớt đong đưa đi
    - Mạnh dạn nói chuyện thẳng lên, trên lớp nói chuyện học, đi về nói chuyện lung tung, đi chơi nói chuyện cười, mạnh dạn lên, hóng hớp chuyện bạn bè nhiều vào bạn sẽ có đầy chuyện để nói với cô bé
    - Nói chuyện nghiêm túc và bớt bông đùa đi: cụ thể là nếu nói về vấn đề tình cảm thì đừng có cười hay bông đùa nữa cho em nó tin.Còn các vấn đề khác thì cứ nói chuyện thoải mái vào cốt sao cho em nó cảm thấy vui là ok rồi!
    - Cái này quan trọng nhất ==> tập tích chữ đạn đi để còn cần vào nhiều việc đấy ! Cái này là quan trọng tối thiểu và là việc đầu tiên mà bác phải thực hiện trong công cuộc tán gái đấy! Hô hô hô
    Cố lên bác, chỉ còn chờ vào hành động của bác thôi!
    Cô bé bạn thân của nhỏ đã nói rồi còn gì :" muốn mọi chuyện tốt đẹp thì bớt bông đùa đi" chính là câu gợi ý nhỏ của bé đó!
    Chúc bác thành công!
  3. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Từ các cái vàng: Chị nghĩ là cô bé này đang dụ em
    Đỏ 1: chị nghĩ có lẽ em không nên làm thế này
    Đỏ 2, đỏ 3: mâu thuẫn nhau=> khẳng định các cái vàng
  4. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình tư vấn thì nên thực tế một chút, em nó đang hy vọng hão huyền, lại còn mô kích, nó lại càng tin, càng lao vào, càng dở chuyện học hành. Với từng đống tín hiệu ấy, như bác Invicible nói, hiện tại cô ấy chẳng thích đâu, tốt nhất là bình tĩnh chờ thời, chỉ lưu ý là chờ lâu mà kô thấy up trend thì stop loss mà nhảy sang con sóng khác.
  5. Cuongspam

    Cuongspam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    chưa đâu ạ
  6. nguoigiandoi

    nguoigiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @mọingười: Em cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã đóng góp ý kiến cho em.
    @Sulik: Em ko còn là học sinh nữa, em đã là sinh viên rồi. Việc học của em thì vẫn bình thường ổn định thôi, ko có vấn đề gì đâu. Cám ơn anh nhiều vì đã khuyên em.
    @botay291 và shadowy: Hôm qua em có ghi lộn chút đỉnh nên có lẽ đã làm cho 2 anh hiểu lầm. Ko phải ko đi chơi được với bạn thân em mà cô ấy mới chịu đi chơi với em. Mà sau khi em nhắn tin rủ cô ấy đi rồi, thì cô ấy mới rủ thêm thằng bạn thân của em ( nhưng cô ấy ko nói cho em biết, về sau bạn em nói thì em mới biết) để 3 ĐỨA CÙNG ĐI CHUNG. Nhưng mà chuyện đó cũng 3 tháng nay rồi anh ah`.Và em cũng rất tin tưởng vào thằng bạn em, vì bạn em biết rất rõ, em rất thích cô ấy.
    Còn anh shadowy nói là em "nhát gái+hay giỡn"==> pó tay. Tại tình em hay giỡn với bạn bè,( cả trai lẫn gái; vì là bạn bè với nhau thì phải chơi hết mình chứ anh)nên nhiều bạn chưa thân thiết với em( hầu như ai cũng vậy) nhìn vào em cứ tưởng em là đứa hay đi trêu ghẹo con gái lắm.==> họ nghĩ là em ko thành thật trong quan hệ. Nhưng thật ra ko phải vậy. Em nhát lắm.
    @realboy86 và trai_tinh: Ko biết hai anh có ủng hộ em , tại thấy em tội nghiệp ko vậy??? Chứ thật tình em cũng muốn điều hai anh đã viết là sự thật. Em sợ nếu tỏ tình với cô ấy mà cô ấy ko chấp nhận thì ko bao giờ còn cơ hội với cô ấy nữa. Em thì lại ko muốn điều này, vì em rất thích cô ấy.
    @1otherNewMem: cô ấy ko dụ em đâu, em rất tin tưởng ở cô ấy, có lẽ do cách hành văn của em ko chính xác lắm nên gây hiều làm cho chị. Nhưng mà em xúc động lắm chị ah`. Vì chị đã đọc rất kỹ bài em, lại còn đánh dấu nữa, cám ơn chị lắm lắm. Nếu ko phải cô ấy dụ em, thì chị nghĩ như thế nào???

    Được nguoigiandoi sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 02/07/2007
  7. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...đọc bài của cậu này xong thấy sao mà giống mình quá. Mình cũng như cậu nên có lẽ hiểu tâm trạng cũng như suy nghĩ của cậu lúc này. Chỉ muốn nói với cậu là bây h đừng nên đoán già đoán non xem cô ấy có thích mình không, mà nghĩ xem làm thế nào để cô ấy thích mình
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    đèn xanh bật rồi đấy. năng đến nhà cô ấy chơi và chơi với nhóm bạn thân của cô ấy đi. Nhanh không trệ đò
  9. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Vì chị không thấy topic của em, nên vào reply em hơi muộn.
    Cũng có lẽ chị nhận xét nhầm, vì nói chung tình cảm thì mỗi người mỗi khác, cũng chẳng có cái công thức chung nào là đảm bảo đúng cho mọi người được, thế thì có lẽ là cô ấy có tình cảm với em thật đấy.
    Chị nghĩ, chị không biết các chiêu cụ thể để làm cho con gái thích (ít nhất vì chị không phải con trai), nhưng có lẽ (theo chị nhé) thì đều tập trung vào: tự tin (cái này là cành lá, võ doạ), chân thành (cái này là gốc, đánh vào tình cảm) và nam tính (cái này là thân, đánh vào cảm xúc, cảm giác).
    Em hãy tự tin là em xứng đáng là người mà cô ấy chọn, hãy tự tin là cô ấy nên yêu em, cô ấy phải yêu em, bây giờ thì không biết nhưng sau này chắc chắn sẽ yêu em.
    Chị không biết giải thích chính xác tại sao lại nên như thế, có lẽ nó là tự kỷ ám thị, mà cũng có lẽ đơn giản là tự tin sẽ giúp em thể hiện bản thân, thể hiện những gì em đang có tốt nhất, đồng thời dám xông pha mạo hiểm để khám phá và sáng tạo những cái mới.
    Sự chân thành thì là điều đơn giản, vì em đã có sẵn rồi, giờ chỉ cần em tự tin là em sẽ thể hiện được nó thôi, đúng không em. "Tình yêu của tớ là dành cho bạn, tớ sẵn sàng thể hiện nó, bất chấp bạn có thể cười nhạo, hay lợi dụng nó, tớ không cần biết, chỉ cần, tớ được nói điều ấy với bạn. Bạn yêu tớ cũng được, không yêu tớ cũng được, nhưng không thể cấm được tớ yêu bạn." Thực ra, chân thành khi đã có tự tin hỗ trợ, thì chỉ là em nói chính xác những điều em nghĩ về cô ấy ra, thế thôi. Tớ yêu bạn từ bao giờ, điều gì làm tớ yêu bạn, tớ đã sung sướng khi nhận được tin nhắn ấy của bạn thế nào, etc...
    Song có một điều em nên chú ý khi thể hiện sự chân thành, đấy là đôi lúc chân thành quá, khiến người ta sợ, khiến người ta cảm thấy cái áp lực phải đáp trả tình cảm ấy, có khi người ta muốn đáp trả, nhưng vì thế mà người ta lại chựng lại. Do đó, theo chị chân thành song không nên cưỡng ép. Đấy chính là nhiệt tình mà vẫn dịu dàng, mạnh mẽ mà vẫn tinh tế là thế.
    Em cũng biết là một cách chung chung thì nam tính có thể thể hiện ở vẻ ngoài, ở style ăn mặc các thứ đúng không. Nam tính cũng có thể là ở phong cách thí dụ cách ăn nói. Nam tính còn ở tính cách, cái này thì thật khó đưa ra ví dụ, mà cũng có nhiều kiểu, vì chị nghĩ các mẫu người mà phụ nữ thích thì nhiều lắm. Song có vẻ là người ta hay bị thu hút bởi tính cách mà người ta không có (khác nhưng không mâu thuẫn hay chống lại những cái mà người ta đã có). Thứ nữa, có vẻ là người ta hay bị thu hút bởi cái mà người ta chưa giải thích được (hiện không giải thích được, nhưng nhìn thấy le lói khả năng có thể giải thích được). Chị không biết bạn gái em thế nào, nên chị chẳng biết đoán (kể cả biết thì có lẽ chị cũng chỉ có thể đoán chứ chẳng thể nói chắc chắn được) là cô ấy sẽ thích mẫu đàn ông thế nào. Vì thế, chị nghĩ điều này chỉ em mới có thể tìm ra lời giải đúng không?
    Ah, còn một điều nữa, là chị nghĩ tình yêu không nên có một nhịp điệu, một sắc thái, vì dù cái nhịp điệu đấy có là mạnh mẽ cuồng nhiệt chăng nữa, nhưng lúc nào cũng thế thì có lẽ sẽ dẫn đến cảm giác nhàm. Em có thể chân thành sôi nổi bày tỏ tình cảm của mình, song đôi lúc cũng nên khó hiểu, hơi xa cách một chút. Nói chung là làm cho người ta thấy mới lạ, không nên để cho người ta nhìn thấy hết cái bản ngã của mình, có lẽ đàn ông hay phụ nữ thì cũng thế thôi, còn thấy mơ hồ thì còn khám phá, mà thân thuộc quá, tận tuỵ quá thì lại có thể thấy hơi tẻ.
    Thực ra, chị nghĩ cái này là thuộc về tiểu xảo, là áp dụng chỉ để chữa ngọn, chứ còn để chăm bón cho gốc của tình yêu, thì cái chính là tự mình nên làm mới mình, tìm cách để làm cho tình yêu của mình thật sáng tạo, để cô ấy mỗi ngày một hiểu thêm mình, và hiểu là để yêu thêm, để háo hức hy vọng là hiểu thêm nữa, nhưng mãi mãi trọn đời sẽ không bao giờ hiểu hết được.


    Được 1otherNewMem sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 05/07/2007

Chia sẻ trang này