1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy có yêu em không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khymkb, 12/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khymkb

    khymkb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng em đã biết cô ấy là cáo. tuy nhiên cáo non chưa thành hồ ly. bọn em cũng có chút ít tình cảm với nhau . em muốn hỏi làm thế nào để cáo này nhận ra tình cảm thực sự .

    em cũng có chút kinh nghiệm và liều lĩnh, em muốn tiếp tục mạo hiểm với mối quan hệ này... bác nào giúp em được không ?
  2. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    gái Y thì chạy nhanh đi, bọn này ko duyệt nổi
  3. khymkb

    khymkb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    anh nói thêm được không, nếu không có ý lâu dài thì gái y cũng tốt chứ anh. đánh nhanh thắng nhanh ?
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    1. Y không có nghĩa là Y... Xì Đúc, con nào cũng như con nào. Cũng có em vẫn đang tạm thời ngoan, và có em đã "vành ngoài 7 chữ, vành trong 8 nghề" rồi.
    Mà nói chung thời buổi hiện giờ xôi thịt thế này thì gái đâu đâu cũng thành em Hồ Ly, và các anh Dậu vẫn bị các em quay đều.
    Đề bài chú ra khá là khó : Cáo nhận ra tình cảm thực sự.
    Cái này thì kinh khủng khiếp lắm, nó cao hơn là chyện ôm hôn phang pịt - nhiều lần.
    Tóm lại, chắc ý chú muốn nói là : cáo đổ
    Thế nào là đổ thì lại tùy mỗi thằng định nghĩa, cho ôm hôn cũng là đổ, cầm tay nhau cũng là đổ, mà phang pịt cũng là đổ
    Thế nên tùy chú nhé, anh chỉ tư vấn về vấn đề : tinh thần, đối thoại và hành động trong các case cụ thể chú nêu ra
    2. Các vấn đề quan trọng là :
    - Xuất thân của gái
    - Chỗ ngứa của gái : thích đẹp giai khoai to, tiền nhiều... hay là thích vui vẻ chạy nhảy, giao lưu... hay là thích vân vân và vân vân. Chú phải có test.
    - Chú đã cài cắm đến mức độ nào rồi
    - Các mối quan hệ của gái : bạn trai thân từ cấp 3 cấp Y cấp Z, anh nuôi lâu năm v.v...
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    tất nhiên ko phải con nào cũng như vậy cả, nhưng gái trường Y thì đúng là chỉ chơi bời thôi chú e ạ, và cũng do cách nhìn nhận của chú về cáo nữa, nếu thấy nó hợp thì xác định lâu dài đc, chứ ko phải cứ nghe các a nói về gái trường Y ko hay lại suy nghĩ theo hướng khác
  6. khymkb

    khymkb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. em đang chơi bài lảng , không nhắn tin không gọi điện, gặp mặt đếch nói chuyện. theo kiểu tỏ ra là mình nguy hiểm.

    bài tán xong lại bỏ này cũng tương tự của bác quak nhưng em được học từ 1 ông anh, đọc vài tài liệu cũng có nhắc đến vấn đề tạo cảm xúc cho gái theo kiểu này. vấn đề là khi mình có cảm tình với gái thì trong lòng mình cũng đau đớn khó chịu không kém gì gái.
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chú em phền phức nhỉ. Nếu chú có thắc mắc hay nghi vấn gì thì phải gặp gỡ tìm hiểu gái tiếp, chứ cứ chơi bài này bài kia mãi mà gái cũng chơi lại thì có phải là chẳng ai hiểu nổi ai rồi lại còn hiểu lầm nhau ra không. Không cần thiết phải "làm hàng" thế làm gì. Thích làm gì thì chú cứ làm, chỉ cần có chừng mực, điềm đạm, không tỏ ra xoắn xít thôi. Cái chính là cái thái độ của chú, chứ sách dạy j chú cũng răm rắp theo thì có ngày hỏng việc.
  8. khymkb

    khymkb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    cái này là em nghĩ mình phải làm thôi, chứ có phải vì đọc sách của anh quack đâu . Mấy hôm trước lụy nó quá. với lại đã phát hiện nó là cáo. bây giờ lụy nó tiếp chắc tán được cũng mệt vì bị nó hành , quay sang bài làm giá với em nó. đồng thời cũng để mình có thời gian suy nghĩ lại + đi hỏi ý kiến mấy anh.
  9. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    [r2)]mới yêu thì có gì phải xác định như thế, cứ yêu vô tư đi, dần dà hiểu nhau hơn hẵng xác đinh
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cậu này có triển vọng nhất xóm vote 1 kái.
    Nhưng mà vẫn chưa xác định được đúng phương hướng: CHơi tiếp, hay DỪng lại?
    Biết rõ đang đùa vs lửa, mà lửa nó đang bén tới đýt zồy vẫn cố ngồi thì tương lai thật sự thấy u ám.
    Thôi puồn ngủ+hết hơi rồi. Mai kòn đi làm, chắc đành chia tay ka này ở đây./.

Chia sẻ trang này