1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy đã CÓ ..... help me !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angelblog360, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Bao t rồi bạn
    Nếu mà cô ấy khoảng 24,25 rồi thì tha cho nguoi ta
    Còn nếu mà 19,20 thì nhảy vào luôn ko phải sợ
  2. websupermaster

    websupermaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cứ tấn công 1 cách bình thường , để xem phản ứng của cô nàng thế nào . Nếu cô nàng nói thẳng luôn " em có ng` iu rùi " hoặc gọi người iu ra nói chuyện phải quấy với bác , thì có lẽ là bác nên đi làm 1 chầu bét nhè , ngủ 1 giấc 24tiếng rùi vùi đầu vào công việc hoặc lên mạng làm quen 1 đối tượng mới. Còn nếu cô nàng vẫn có thái độ vui vẻ , thân thiện , hoặc lý tưởng nhất là hào hứng reply lại những động thái tấn công của bác , thì có lẽ em khỏi phải viết thêm gì cho dài dòng nhé , bác tự bít phải làm gì rùi đấy
  3. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    khổ cái là vẫn mơn mởn tuổi 20
  4. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em thấy 1 điều mà người ta vẫn hay phản đối là không nên yêu người đã có bồ. Nếu các bác nói vậy tức là các bác đếch có yêu rồi, tình yêu không phải dễ dàng thay đổi, chẳng hạn như biết ngơời ta có bồ rồi thì lại đi kiếm người khác, đó chỉ là 1 sự tìm kiếm chứ chưa gọi là yêu thật sự.
    Tóm lại, không sợ thất bại, cứ tán bét nhè, khi nào chết thì không tán nữa, thế thôi. Bạn không cần phải ái ngại rằng "phá vỡ hạnh phúc của người ta". Vì chúng ta sinh ra không phải để cứu đời hay giúp đời, mà ta sinh ra để sống cho ta, hưởng những gì ta có thể hưởng. Sống cao thượng cách mấy người ta cũng chả nhớ đến bạn đâu. Có khi người ta còn chê bạn ngu nữa là.
  5. mu_tit

    mu_tit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em thế
    Chán lắm bác ạ, em cũng lao vào với cường độ cao đc máy tháng rồi mặc dù ngay lần đầu gặp và sau đó bé luôn nói em có người yêu rồi, em ý cũng có vẻ có cảm tình với em chút ít, đã đi chơi riêng với em rồi, thậm chí đã có lúc bật đèn xanh cho em. Bùm một cái, em ý bảo stop, em cũng đang đầu ba hôm nay rồi.
    Khổ thân anh em mình! Gọi là cùng cảnh ngộ bác nhỉ
    Được mu_tit sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 11/01/2007
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    nhì?n cài tiĂu 'Ă? bĂn ngoà?i, cứ tươ?ng : " CĂ ấy 'àf cò ......mang "
  7. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Coá ng iu rồi là chuyện của họ, mình kưa là chuyện của mình , oánh đồn có địch mà thắng cảm giác khó tả lắm .Nếu bạn thực sự yêu pé ấy thì sẽ phải thể hiện đc mình một cách chân thành, phải làm cô pé dao động và so sánh , và khi cô ấy nhận ra bạn hơn ng iu của cô ấy thì chúc mừng. Lý thuyết là thế thui , chứ khi thực hiện đc còn cần nhiều yếu tố hoàn cảnh nữa , cần may mắn và nắm bắt tốt thời cơ.

Chia sẻ trang này