1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy đã rung động trước mình chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abacha_vn, 14/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    _ @KCB : ok tôi nghĩ mọi chuyện có lẽ đã tỏ tường. Tuy rất hiếm khi post bài nhưng tôi đều nhìn quen các nick trong box này, kể cả bài hay cm của KCB tôi cũng đã xem qua rồi, mỗi người tôi đều có nhận xét riêng. Nếu tôi nhớ không lầm các bài trước của bạn có hướng tranh luận hơi hiếu thắng nhưng dần về sau thì không còn quan trọng cái thắng thua nữa, chỉ là nói những cái cần nói ( chỉ là nhận xét của riêng tôi không biết có đúng không )[r24)].
    _ Tôi không hề có ý định cổ xúy cho cái gọi là bí kíp hay bí cấp trong cốc này. Tôi cũng hiểu là sẽ có một số mem nữ sẽ cười khẩy vào mấy cái sách vở này, học đòi mà không có bản lĩnh đàn ông đúng nghĩa, tình cảm nam nữ cũng chỉ là những điều đơn giản trong cuộc sống mà thôi.
    _ Còn ở những người đi trước tôi thấy ở mỗi người đều có cái hay riêng, nhiều cái đáng để học hỏi, nhưng cũng có một số cái phải chừa ra bởi vậy tôi muốn nhắc các gà " Không phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng ". Còn các topic của tvty sau này tôi thấy ngày càng nhạt, như bạn KCB nói có 1 số cái rất đơn giản mà cũng đi hỏi hoặc là không chịu tìm tòi ( search ) vì vậy mà có 1 số diễn đàn khóa các bài post cũng chỉ vì tội không tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi.
    _ Tôi cũng xin chia sẻ 1 câu chuyện như thế này. Ngày xưa khi còn ngồi ở giảng đường ĐH, cô giáo dạy AV của tôi đã nói với các nam sinh chúng tôi về tình yêu như sau. Cô bảo : các em muốn có người yêu ( hay cốc mình gọi là săn cáo) thì phải thay đổi bản thân mình trước đã, các em phải học cách quan tâm từ những người thân trong gia đình, quan tâm đúng lúc đúng chỗ và làm sao để họ không cảm thấy khó chịu, từ đó mà sẽ nắm bắt được tâm lý mọi người nói chung cũng như chị em phụ nữ nói riêng. Ngoài cái đó ra thì các lời khuyên còn lại cũng chỉ là phải rèn luyện thân thể để có sức khỏe, rồi thì phải có mục đích sống rõ ràng, ăn ở sạch sẽ không bề bộn ( vì phần đông các nam sinh viên rất bừa bãi) .... và khi đạt được những điều đó thì tình yêu tự nhiên sẽ đến.
    _ Lúc đó với bản tính hiếu thắng của cậu học trò, tôi cũng cười thầm vào mấy cái lời khuyên vớ vẩn của cô vì tôi cho rằng là giai phải hót hay như khướu, có tiền, ngoại hình từ khá trở lên thì mới có cửa. Nhưng trải qua một số mối tình thì tôi cũng đã nhận ra tôi cần gì và thiếu gì. Những gì cô nói so với quan điểm của anh cong050 không khác là mấy : làm cho cáo thương cáo chỉ thương hại, làm cho cáo sợ cáo không trung thành và làm cho cáo nể mới giữ được cái lâu dài, còn mấy chiêu thức kia chỉ được buổi ban đầu mà thôi.
    Đôi dòng chia sẻ [:D]
  2. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm em chóng hết cả mặt, ko biết chắt lọc cái gì cả. Diễn biến mới: Sao bảo mình có người yêu rồi mà hỏi mình có buồn không ta? Rồi còn xin lỗi nữa...Mỉnh thử sau chuyện đó 1 ngày không nt thì nt lại cho mình, chuyện hôm qua hình như vẫn anh vẫn còn giận em??? Bó tay luôn
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Ồ , chị BẠI ạ , sinh viên ĐH thì làm sao mà làm sai được phép tính 1+1=2 cơ chứ . Thế nhưng nếu đặt trong điều kiện TÂM TRẠNG thì chưa

    chắc đã điền đúng đáp án là 2 đâu . Khi mà con người ta đang trong tình trạng bối rỗi , nói chung là XOẮN thì đầu óc con người ta như mụ

    mị đi . Có bao giờ chị làm 1 bài toán ,do tâm lý , rõ ràng biết đáp án của nó là 2 rồi nhưng tay chị vẫn điền vào chỗ trống là con số 3 chưa ?

    Cô giáo e ngày xưa , các bạn e ngày xưa thì bị nhiều lắm rồi . Đặc biệt là khi kiểm tra và thi .

    Đây chính là "lý trí" không thắng nổi " tâm trạng" . Rõ ràng trong đầu đã bảo " phải bình tĩnh , phải k run sợ , k hồi hộp..." nhưng sao khi

    vào cuộc thì vẫn "tâm lý " đến vậy .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Và chính vì những khi con ng ta bị " tâm lý " lấn áp thì ng ta mới cần tư vấn . Có khi đó là những câu hỏi rất ngu ngơ đi chăng nữa . Chúng ta là những người ngoài cuộc , nhìn rõ đc bản chất vấn đề thì chúng ta nên tư vấn cho họ . K nên vì thấy quá nhàm chán mà bỏ qua .

    Có những việc tưởng chừng đơn giản , nhưng nó lại hết sức quan trọng . Vì thế , chị bỏ đi cái khái niệm "nhàm" trong 4rum đi nhé . 1 lần tư vấn là 1 lần làm việc thiện đấy .
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu mà tách từng đoạn ra thì lại dài....:)). Nên nói chung thôi.
    Thường ở tvty, nếu câu hỏi đáng để trả lời, trường hợp thú vị tôi thích trả lời, hoặc những câu hỏi mà tôi thấy " ngán quá, không nói không chịu được" thì tôi sẽ comment. Trường hợp bạn nói tranh luận, toàn rơi vào loại thứ 3. Vào lúc tôi chẳng có trò gì chơi cả, nên viết cho vui.Nói vài bài thôi là cùng, đến lúc thấy phí lời rồi thì thôi, kết thúc. Tôi vốn chẳng bao giờ quan trọng chuyện thắng thua, nhưng luôn tôn trọng sự thật.
    Câu của cô bạn, KCB vẫn nghĩ và tóm tắt thế này: "Muốn có người yêu, hãy tự hoàn thiện mình, biết quan tâm đến người khác, hãy biết tôn trọng tình cảm của chính mình và người khác, có thêm 1 chút duyên, rồi tình yêu sẽ đến.">:D<
    Bạn thấy không khác cong50, nhưng KCB thấy khác đấy. Hình như mình cúng từng nói về chuyện đó trong topic này . Tôi nghĩ tôn trọng là đủ, không thừa, không thiếu. Nể không phải là thứ tạo nên tình yêu, cũng không giữ được tình yêu lâu dài đâu, mà cần nhiều thứ khác- trong đó, tình cảm chân thành, là cái quan trọng nhất.:P
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Rất hợp ý em .
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ồ, tâm lý... Nói như vậy, thì nhiều khi cũng do tâm lý, người ta chả thèm làm nữa, chả cần điền 3 vào, mà tự đứng dậy, bỏ thi ấy chứ em. Nó hoàn toàn khác với việc 1+1 bằng mấy mà cũng phải đi hỏi.
    Để biết một thứ, có rất nhiều cách. Ví dụ mà không cộng được, thì cũng có thể bấm máy tính, hay nhìn thằng bên cạnh, hoặc gọi điện thoại trợ giúp từ người thân...Chứ lại có cái kiểu giở iphone ra, vào web, đăng nhập, lập topic hỏi: Các bác cho em hỏi trong toán học, 1+1 bằng mấy nhỉ thì có đáng buồn cười không? Mất công gấp mấy lần các cách khác? Rùi chả hạn có đứa nó chơi đểu, nó bảo bằng 10, hay bằng không, hay âm thì biết đâu mà lần???
    Ta cũng có thể làm việc thiện bằng nhiều cách, cách nào hiệu quả thì làm. Để tự tư duy, tự tìm tòi( có thể có hỗ trợ từ người khác) làm cho trí não phát triển hơn; hơn là việc sẵn sàng ngồi đó, trả lời cái câu hỏi hoàn toàn có thể tự trả lời được. Cứ hỏi được mãi không? Có trả lời được mãi không?
    ( đây chỉ đang nói cho các trường hợp câu hỏi vớ vẩn ngớ ngẩn nhá:P)
    Chủ topic: Quên mất, cái kiểu ngớ ngẩn của em ấy, cứ để kệ thế đi. Trước thế nào, nay cứ thế. Kéo dài trạng thái này lâu một chút cũng thú vị. :))
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thôi , ai em cũng thấy đúng hết chị ạ . Tranh luận thế này hết đêm mất thôi . Vote cho mỗi ng 1 ngàn ngôi sao ^^
  8. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với Bác nà. Tình hình là em thử 1 ngày ko nt thì tối nt cho em bảo hình như vẫn còn giận chuyện hôm qua. Còn bảo em ngây à, ngủ đi. Hix hix, ko biết xử lý thế nào. Các Bác cho em hướng đi với. Đừng chém gió mà tội nghiệp

Chia sẻ trang này