1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy đã từng yêu một anh hai năm...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khiemgian138, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khiemgian138

    khiemgian138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã từng yêu một anh hai năm...?

    Các Pro cho iem hỏi cái ạ! Em đang tìm hiểu một cô gái, cô ấy là bạn của một thằng bạn thân em. Bọn em cũng có tình cảm với nhau, em muốn tìm hiểu kỹ trước khi quyết định tiến tiếp hay lui. Cô ấy năm thứ hai của đại học có iêu một anh cùng quê anh ấy hơn cô ấy bốn tuổi, cũng học ở Hà Nội, nên họ thường xuyên gặp gỡ. Họ iêu nhau đến hết năm thứ ba đại học thì chia tay, tức là được hai năm. Và đã chia tay đến nay được hai năm. Các bác cho em hỏi cái ạ: liệu một tình iêu hai năm có phải là quá dài để mới nhận ra là họ không hợp nhau? Có thể đánh giá gì về một người khi họ đã có một mối tình hai năm? Liệu một người con gái như vây có phải là không đủ chín chắn để nhận ra được một người không hợp mình mất những hai năm trời. Cô ấy là người thông minh và học rất giỏi ạ. Rất mong được sự giúp đỡ của các bác.
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Vườn không nhà trống thế này, lại còn có cảm tình nữa thì tán đi còn gì. Đàn ông mà sao lăn tăn thế nhỉ?
  3. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ko hẳn thế, chỉ vì thế mà đánh giá ng ta ko chín chắn thì ... sao nhỉ vội vàng quá,chứ vợ chồng lấy nhau bao nhiu năm rồi mới nhận ra là ko hợp rồi chia tay họ cũng ko chín chắn à.Hai năm cũng ko là quá dài đâu
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xin hỏi ngược lại bạn là: Bạn đã đi học hay đi làm? Lần cuối cùng bạn có bạn gái là lúc nào? Lần đó kéo dài bao lâu thì không hợp nhau? Đã mấy lần như thế?
    Đúng là khi mới quen biết người khác phái thì ''nên'' (''nên'' trong ngoặc kép) quen nhanh nhanh, nhiều nhiều để còn biết mình hợp hay kỵ kiểu người nào. Nhưng độ vài năm thì phải nên tĩnh lại để chọn người thật hợp với mình (không phải thấy ai thì cũng quen ngay) và nhất là phải có tinh thần cố gắng duy trì mối quan hệ.
    Hai người dưng dĩ nhiên luôn luôn xung khắc nhau, nay chọn người mình yêu thương để còn vì yêu thương mà nhường nhịn nhau để mong hòa hợp, chứ đòi có 1 người hợp mình hết ráo trọi thì...cha mẹ với con cái sống với nhau mấy chục năm còn xung đột vì những thứ tủn mủn, nay với người dưng sao dễ hợp tính ý được?
    Hai năm trời duy trì một mối quan hệ, nếu hợp nhau nhiều mà chia tay thì là khả năng duy trì mqh kém, nếu ít hợp nhau mà quen đến 2 năm thì là mức độ cố gắng + nhường nhịn nhiều.
    Bạn chỉ có info là con số 2 năm thì vẫn còn chưa đủ input info để kết luận về trường hợp bạn gái trên.
    Vậy nhé bạn.

  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hông đánh giá được gì hết.
    Nhất là năm thứ 3 (tổng quát là 1 năm trước khi tốt nghiệp) người ta hay gọi là thời điểm nhạy cảm, chính xác hơn là Critical Zone của các mối tình đại học, nên chia tay vào thời điểm ấy thì gọi là rất thuận theo lẽ tự nhiên, hông có gì bất thường đâu ^^.
  6. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ko có vãn đề j cả dù mọi chuyện đã có thể xảy ra.
  7. shoorie

    shoorie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Chia tay nhiều lúc không phải vì hết yêu hay đã nhầm đối tượng .
  8. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bác bị làm sao, yêu nhau 2 năm chia tay thì làm sao mà đánh giá ko chín chắn hay ko. Người ta yêu nhau 5 năm, 7 năm còn chia tay nếu cảm thấy ko thể đi được đến hôn nhân chứ chả phải 2 năm.
    Có mà nếu cô ấy từ hồi đại học đến giờ có tầm chục mối tình 2 tháng thì mới cần phải lên đây hỏi.
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Uầy. Hỏi han thế này là biết bác mất tự tin rồi.
  10. a380

    a380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hai năm hay hai tháng ko thể nói là dài hay ngắn à còn tùy.
    Nếu tình cổm sâu đậm quá thì 2 tháng cũng là dài. Ở đây anh muốn nói chuyện thực tế với các chú chứ ko thích lý thuyết tào lao.
    Con giai và con gái một khi đã yêu và đã quan hệ ******** rồi thì ký ức nó in sâu đậm lắm. Rất khó quên! ( trừ những em gái thị trường )
    Thời nay vài nhà xã hội học bàn giấy hay lên báo chí tán phét rằng "chữ trinh ko quan trọng" nhưng đó chỉ là cách nói tào lao của họ.
    Nếu lấy được vợ trình thì rất tốt vì chúng nó chưa sâu đậm với ai, nhưng nếu ko lấy được thì cùng lắm mới lấy vợ mất gin.
    Cái nguy hiểm của mấy em mất gin là khi lấy về làm vợ, thế nào rồi tình cũ ko rủ cũng tới nên các em rất dễ ngoại tình giai đoạn sau cưới ( giai đoạn này mọi trò hề của các chú hạ màn hết rồi, đâu còn ba cái lãng mạn lăng nhăng mất thì giờ như hồi yêu nên cuộc sống nó dễ chán, chỉ cần chút hơi ấm bùng cháy là các em dễ ngã lắm). Bởi thế mới có câu :
    " Kim chích vô thịt thì đau
    Thịt chích vô thịt nhớ nhau trọn đời!"
    Nghe thì hơi sống sượng nhưng đó lại là thực tế cho bất cứ chú nào còn chủ quan.( dù ko 100% nhưng tỉ lệ cũng cao lắm đấy)
    Sở dĩ anh nói mạnh vì anh chứng kiến nhiều lắm cái cảnh này rồi.
    Có thể vài chú cười khẩy anh ko trách, nhưng cứ cuộc sống sẽ làm cho các chú sáng mắt thôi.

Chia sẻ trang này