1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy đã từng yêu một anh hai năm...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khiemgian138, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chú này mới lớn và mới yêu lần đầu nên luôn có tư tưởng thần tượng hóa một tình yêu cao thượng đẹp đẽ và sự trung trinh tiết liệt của một nàng thiếu nữ. Nhưng tiếc thay nàng đã có tình nhân 2 năm, và trong hai năm đó chú không thể nào biết được nàng có cò giữ được trinh tiết của mình với tình nhân thuở xưa. Và theo chú này nghĩ thì trinh tiết là biểu hiện của sự ngoan hiền, đức hạnh hàng đầu để có sự trọn vẹn trong một giấc mộng uyên ương hồ điệp .
    Chú ấy hỏi là nhân cách của nàng ấy có tốt hay không khi mà quen nhau hai năm mới thấy không hợp nhau( lẽ ra theo chú ấy nghĩ thì quen một hai tháng đã thấy ko hợp nhau là phải chia tay chứ chờ tới hai năm, ko biết nàng ấy còn trinh hay ko?)
    Cho nên theo chú ấy thì hai năm mới nhận ra không hợp nhau là quá dài và chắc chắn đang nghi ngờ nàng đã không thể giữ được trinh tiết.
    Dòng cuối chú ấy viết là : Cô ấy là người thông minh và học rất giỏi ạ.
    Đó chính là điều mà chú ấy luyến tiếc .Một người con gái thông minh và học rất giỏi , rất tiếc là đã có người yêu . Cầu mong cho cô ấy còn giữ được sự trong trắng để xứng đáng là một người con gái đức hạnh và xứng đáng với tình yêu cao thượng mà con dành hết cho cô ấy. để cùng nhau vui hạnh phúc trăm năm.
    Trên đây là nhận xét của tui về chú ấy. Mong mọi người có ý kiến và tư vấn cho chú ấy. giúp chú ấy . Tui xin hết ạ. chúc pà kon vui vẻ
  2. hanuf

    hanuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vote bác 5*.
    Nói chung nếu chủ topic chịu được em nó ko còn thì tiến tiếp.
    Ko thì thôi, đời còn dài, gái còn nhiều .
    Chia tay sớm có khi lại tốt cho cả 2, hơn là lúc nào tự mình phát hiện ra em ko còn lại thấy day duwt bỏ thì thương, vương thì tội, lúc đấy mới đau.
  3. khiemgian138

    khiemgian138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tận tình giúp đỡ. Đúng thật bác ThienNhaiCoc này nhận xét đúng tâm lý, suy nghĩ của em đấy ạ bác giỏi quá ạ phải đến 90% là đúng những gì em suy nghĩ, có điều này hơi khác là em coi trinh tiết là rất quan trọng, nhưng đó không phải là tiêu chuẩn để đánh giá một người phụ nữ có đức hạnh hay không. Đúng là em còn trẻ chưa iêu bao giờ nên luôn mong muốn một tình iêu lý tưởng, tình đầu là tình cuối, người yêu là một người thông minh đức hạnh(
    Em cũng mong là được như một số thành viên ở đây ạ quả thực chưa biết mặt mũi thế nào nhưng qua những bài viết đã kết lắm rồi à, lắm lúc em chỉ ước là " Ước gì yêu được một iem như thế")
    . Vì cô này học rất giỏi, rất thông minh nên em rất kết ở điểm đó chỉ có một điểm em còn phân vân là đã từng yêu một anh hai năm trời. Liệu có phải hai năm là thời gian quá dài để một người thông minh mới nhận ra được là người kia không hợp? Các bác thử giúp em đặt vào đúng hoàn cảnh của mình đi ạ: nếu là cac bac(ví dụ chị Gwens hay bac ThienNhaiCoc) có cần đên hai năm để nhận ra đấy không phải là một nửa của mình không ạ? A có một thông tin nữa bạn em bảo là trong thời gian iêu nhau đôi này rất hay cãi nhau. Các bác hãy tiếp tục giúp đỡ em nhe! Cảm ơn các bác.

  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện bạn gái cũ của blackdiamond507 quen bạn (quen thôi nha, hông có gì sau đó à nha) là ''sự lầm lỡ'' và do ''nhận ra đấy là quá khứ sai lầm'' nên chia tay với bạn?
    Tôi không có thói quen lôi profile ng khác vào để nói, nhưng nếu không dùng chính profile của chủ nhân bài viết thì chủ nhân bài viết chưa nhận ra được cái lý lẽ mình viết ra là kỳ cục đâu.
    Mỗi mqh chỉ xét trong 1 thời điểm. Nếu một người muốn giữ tình cảm (hay ********) lại, để chỉ dành cho chồng/vợ tương lai thì tùy ý họ, không ai cấm. Nhưng không có người đến sau nào có quyền trách người yêu hiện tại đã từng yêu/ngủ với người trước. Nên nhớ một cái là quyền của người A trong quá khứ, một cái là sự không-có-quyền của người yêu A trong hiện tại. (Không nên tự vơ vào cho mình một số quyền lợi mà mình không có tư cách hưởng.)
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng : thực sự vẫn chưa hiểu ý mợ Anxiety lắm, hay mợ cho là tôi quá dễ dãi vì (giả sử thôi nhé) bạn gái tôi chia tay tôi và đi với ngkhác nên tôi tư vấn cho bác chủ thớt là có thể thông cảm cho cô gái đó đưọc!

    Tôi vẫn bảo vệ quan điểm của bác a380, dù thế nào, quá khứ vẫn có thể chấp nhận được , cơ bản là gái phải có "bản lĩnh" nhìn nhận thực tế từ quá khứ sai lầm (zai nào dính vào gái này hi vọng thế còn gì ). Còn à ơi đong đưa tình cũ không rủ đã tới thì dẹp luôn . Có thể tôi nói hơi thô mợ thông cảm . Rõ ràng là cô yêu tôi, tôi chấp nhận yêu cô thì tôi không có quyền gì chấp nhặt quá khứ của cô cả, các MQH cũng chỉ trong từng thời điểm, là thằng đàn ông, tôi không cho phép cô vừa bám tôi, vuằ đong đưa thằng khác .Hết, đề nghị mợ anxiety cho ý kiến tiếp .
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chín chắn hay kô thì hông biết , nhưng khả năng là bị chén rồi
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thưa các pác. tình hình là chú ấy mới chỉ tìm hiểu em ấy và đang phân vân về cái vấn đề như tui đã phân tích ở trên chứ chưa phải là người iu của nhau .Chú ấy chỉ muốn thẩm định lại khúc mắc trong lòng để có thể đi đến quyết định tấn công em ấy thôi( còn có thành công hay không thì có trời mới biết )
    Còn về chú. anh cũng trả lời câu hỏi của chú là, con người không thể nào lấy thời gian cụ thể để có thể đánh giá hợp nhau hay không. Có người tùy hoàn cảnh và thời điểm khác nhau nên sẽ có những lúc suy nghĩ khác nhau. Tỷ như khi mới quen nhau. thời gian đầu thường thi hay phủ đầy hoa mộng lên người mình yêu. Nhất là mới yêu lần đầu. Thường tự mình tô hồng giấc mơ trong khi người yêu của mình cũng bình thường mà thôi. Tự mơ mộng mãi cũng chán và trở về lại với thực tế thấy không như mình mong muốn. Lúc đó thì cảm thấy thất vọng và cố muốn níu kéo hình ảnh đẹp đẽ về người mình yêu mà mình tự vẽ ra. Nhưng thực tế lại phủ phàng đành thất vọng trong lòng và từ từ tình cảm sẽ chết lần. Dĩ nhiên chia tay là hợp lý.
    Còn có trường hợp khi người yêu biết che đậy những tính xấu sau một thời gian dài quen nhau. Lúc bình thường thì không thấy biểu hiện. Nhưng đến lúc có chuyện quan trọng thì lại lộ bản chất tốt hay xấu. Cái này thì gọi là cháy nhà mới lòi mặt chuột. Lúc đó thì cũng phải chia tay. Cho nên mới nói con đường đi tìm hạnh phúc của mỗi người đều không gì dễ dàng cả. Phải trải một cái giá nào đó. đôi khi trả một cái giá rất đắt mà không nhận được cái gì cả.
    Chuyện quen và chia tay nhau vì không hợp nhau là chuyện thường. Đó là lúc hình thành nên nhân cách của mình, làm mình trưởng thành hơn để sau này có thể nhận biết đâu là hạnh phúc đích thực, Tránh gặp lại sai lầm như củ. Không phải ai cũng may mắn yêu lần đầu là hợp nhau hạnh phúc với nhau cả đời đâu. Phải được trải qua sóng gió tôi luyện để gắn kết lâu bền với nhau. Chú còn trẻ nên vốn sống chưa nhiều nên suy nghĩ thế cũng phải. Sau nay lớn thêm vài tuổi nữa, va chạm nhiều thì sẽ tự hiểu cái gì đáng quý, cái gì không đáng. Mong chú vui vẻ , sống và yêu hết mình . Hãy làm một người đàn ông đúng nghĩa .Đừng có suy nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt như thế nữa. Làm thấp đi bản lĩnh của một người nam nhi.
    Chú cứ yêu hết mình đi vào. có thể chú sẽ thất bại nhưng không có gì hối hận. Có một người đáng để cho mình trao tình cảm là tốt lắm rồi. Trời xanh không phụ người có lòng đâu
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Lời anh nói đáng suy ngẫm, vote anh phát !
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý tôi phản bác chỉ ở chỗ gắn chữ sai lầm vào chữ quá khứ (của người khác.) Bạn là người của năm 2008 thì không đc quyền nói ng khác sai lầm vào năm 2007. Và sai lầm (nếu có) là của riêng họ, họ có nghĩa vụ chịu đựng và nhìn nhận sự việc đó (sự việc đó = một mối quan hệ đổ vỡ) với chính bản thân họ. Bạn là ng ngoài (dù là ng yêu) thì không có quyền phán xét ai là sai lầm vì họ từng có 1 mqh khác trước khi họ quen bạn cả. Nếu là người rộng lòng thì bạn sẽ cảm thông hơn với một người đã bước qua đổ vỡ, nếu không thì cũng nên lịch sự mà im lặng, chứ không phải là nheo nhéo gọi chuyện quá khứ của người ta là ''sai lầm.''
    Tôi cho 1 VD hơi cực đoan nhưng mong là tình huống hơn, VD cô kia yêu 1 anh, QHTD với anh ấy, anh ấy bị xe cán chết, 2 năm sau yêu bạn. Vậy bạn trách cô ấy có ''quá khứ sai lầm'' àh? Dám anh kia mà k bị xe cán chết thì họ còn lấy nhau ấy chứ, sai lầm nỗi gì? Rồi chẳng lẽ vì ng mình thương qua đời mà cô này nghỉ yêu? Gặp ng mới mà hợp thì yêu thôi chứ, chả lẽ ng mới lại đi trách ''quá khứ sai lầm''?
    Ý tôi chỉ vậy.
  10. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    E bon chen vào đây đọc và thấy đồng tình với anh THienNhaiCoc nhất! vote cho a cái nào. còn bạn chủ Box, bạn nên tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ của bạn gái kia với người yêu cũ, và ban cũng cứ giữ tình trạnh nè thêm 1 thời gian đi.Bạn tự cảm nhận về tính cách của bạn gái kia đi.Cần thời gian để đi quyết định có nên tiến xa hơn với bạn gái í không thì nên dành thời gian đó để tìm hiểu thêm về tính cách, suy nghĩ chứ đừng chỉ lên đây hỏi và chờ ng mọi ng tư vấn bạn nhe.

Chia sẻ trang này