1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy đã từng yêu một anh hai năm...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khiemgian138, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nói luôn cho chú biết là bây jờ yêu nhau vài tháng là đã khoai sắn hết cả rồi, nhất là 8x đổ về. Chú cứ xác định đi rồi tự quyết.
    Chú không chấp nhận điều ấy cũng kô phải là xấu là hèn, chú chấp nhận thì cũng không hẳn chú là ngu ngốc. Nói chung là tùy vào cách sống, cách suy nghĩ, cách cảm nhận của chú về phụ nữ thôi..
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đề nghị chủ thớt bỏ đi thôi, tán làm gì cho khổ ra, không lại giống ông lào bên topic dằn vặt đau khổ vì người yêu mất trinh roài , miệng thì bô bô là kô thế này thế nọ, nhưng mà cái tính ích kỷ nó to bằng cái đấu ====> chả chóng thì chày lại hục hặc cho xem.
    Bây h mún tìm em lào còn thì nhắm mấy em lớp 8 lớp 9 ở quê, dìu dắt em nó lên ĐH rồi thì yên tâm là còn nguyên. Không fải lăn tăn.
  3. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    @mợ Anxiety: mond kô đặt nặng cái chữ sai lầm cho lắm, nhưng mà quan điểm của mond là cái gì đã qua tất nhiên sẽ tác động đến hiện tai, đến mối QH của tôi và chúng ta (^^ví dụ vậy đi) , thế nên đối với bác chủ TOP mà nói, kô thể kô suy xét đến trường hợp quá khứ của gái thế nào(yêu lần đầu mờ) . Còn nếu nhìn xa trông rộng như mợ, như mấy bác ở đây, đến 1 nửa số TOPIC ở đây sẽ chẳng bao giờ xuất hiện , TC của cngười, muốn nó như thế này, nó lại như thế kia, quan trọng là bản lĩnh của ng trong cuộc thôi . Hết bình luận.
  4. khiemgian138

    khiemgian138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã khuyên, đọc nhưng lời khuyên của anh thật rất hay. Cảm ơn anh lần nữa. Mong là vài năm nữa em sẽ có nhiều kinh nghiệm sống hơn, quả thực bây h kinh nghiệm của iem còn kém quá.
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Haiza, hãy là 1 thằng đàn ông đích thực chú ạ .
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Về chuyện "còn/mất" thì bạn Thiên Nhai Cốc mà mấy bạn đã nói cho em hết rồi nha .
    Về chuyện 2 năm thì chị sẽ ko nói trường hợp của chị, vì với những gì chị trải qua thì chưa, nhưng biết đâu đấy, trong tương lai có thì sao : ).
    Nhưng chị sẽ nói chung chung thế này nhé:
    Ko phải lúc nào người ta nhận ra người kia ko phải là một nửa của mình người ta cũng chia tay ngay. Yêu đôi lúc là một thói quen khó bỏ, nhất là với những người yếu đuối.
    Hai nữa, người thông minh nói chung ko phải lúc nào cũng sáng suốt trong tình cảm.
    Ba là, đó là mối tình đầu của cô ấy, tức là lúc đấy choáng ngợp say đắm có rất nhiều, và trải nghiệm hay suy nghĩ đến cái gì lâu dài thì có thể cũng có, nhưng chưa quá rõ ràng chẳng hạn. Yêu lúc đó có thể chỉ là yêu vì thích yêu, vì yêu thì rất vui và hạnh phúc, thế thôi.
    Cuối cùng, nó diễn ra khi cô ấy đang học đại học, tức là tập trung vào cái khác hơn là chuyện yêu đương. Có thể ý định chia tay đã có từ trước rồi, nhưng vì chưa có ý định tìm người mới, nên thôi cứ để đến đâu thì đến chẳng hạn. Nghe thì hơi ích kỷ, nhưng ko ít người (cả nam và nữ) đều có tâm lý này mà, em cũng biết đúng ko nào.
    Vì những điều trên, nên chị cho là hòan toàn có khả năng bạn gái của em tuy thông minh sắc sảo ... nhưng sau 2 năm mới nhận ra là anh kia ko phải là người phù hợp với cô ấy. Và vì thế, việc này, cho đến giờ, chưa có biểu hiện gì là kỳ lạ cả, em cứ yên tâm đi nhé .
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Chị này nói đúng đấy em ạ, như anh đây này, yêu chị gwen83 gần 3 năm, ngay từ lúc đầu đã biết đây không phải một nửa của mình mà có dám bỏ đâu (chắc tại do yếu đuối quá ) mãi đến khi gặp được emyeulacuoi mới quyết định đấy chứ....
  8. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cô ấy yêu 1 năm 2 anh mới lo chứ 1 anh 2 năm có làm sao
  9. ketrungthanh

    ketrungthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản thường thấy trên film và suy nghĩ của những người mơ mộng, tự an ủi bản thân có thể có chủ 2pic là như thế này: cô ấy rất tốt, ngoan hiền, đoan trang. Chuyện tình trước đây không phải là tình yêu thực sự nên chia tay là tất yếu, người yêu cũ không yêu cô ấy mà chỉ lợi dụng. Mình phải yêu cô ấy hết mình để cô ấy thấy rằng mối tình này đẹp hơn mối tình cũ, và yêu mình hơn người cũ??? cẩn thận dễ nhầm tưởng lòng thương hại là tình yêu.
    Thực tế cuộc sống lắm khi cũng phũ phàng dù có thể cô ấy vẫn nói là yêu bạn nhất và căm thù người cũ, rằng chuyện đổ vỡ trước đây cô ta không có lỗi. Nhưng suy cho cùng những cái đó cũng là suy nghĩ bình thường chả đáng để đánh giá nhân cách.
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ai ngờ lớp 7 nó đã "mất" rồi,9X thời nay khó lường lắm
    Có dìu thì thì dìu mấy em sv tư tưởng cổ hủ ấy,ko đến nỗi hàng hiếm đâu,bạn bè tớ khối đứa còn chưa biết yêu là gì ấy chứ.Mà chủ topic còn lăn tăn chuyên này thì ko nên yêu,việc gì phải vội.

Chia sẻ trang này