1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy đang làm gì và nghĩ gì???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quantri.kdh, 31/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quantri.kdh

    quantri.kdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mong nhận được lời khuyên từ các bạn

    các bạn biết không... mình có wen một cô bạn gái (là người đẹp gái, Nhiều năm là học sinh giỏi và được thầy cô yêu quý nhất trường, người con trai nào cũng thích cô ấy) mình rất yêu cô ấy và mình biết cô ấy cũng yêu mình...Khi cô ấy thì đang thi tốt nghiệp còn mình thi đang ôn thi học kì II ( ĐH- năm 1) do vây nên cã hai đề không có thời gian giành cho nhau. Chính vì thế mà cô ấy quyết đinh tạm chia tay với mình một thời gian và mình đã đồng ý vì mình nghi rằng cã 2 phải lo học trước đã. nhưng trong thời gian này mình lại bít được một chuyện là "cô ấy cũng yêu một người nữa(bạn lớp với cô ấy,Và mình cũng nghe bạn cô ấy nói 2 người cũng thương đi chơi vơi nhau)" biết được mình rất bun... mình mún hỏi cô ấy cho rõ... và một đêm sau khi cô ấy thi TN xong mình và cô ấy gặp nhau, mình đã hỏi cô ấy về chuyện mình nghe được... nhưng cô ấy im lặng không trả lời(?) ,cô ấy nói người đó so với mình thì không là gì hết... nhưng sao mình vẫn cứ buồn...minh ko muốn có người thứ 3 xuất hiện giữa 2 đứa mình...

    Mình cho cô ấy chọn một trong 2...nhưng cô ấy cũng ko nói gì(?).mình thấy hình như cô ấy sợ sau khi nói sẽ ảnh hưởng tới kì thi ĐH sắp tới của người kia...vì vậy mình quyết định nói chia tay với cô ấy... nhung! cô ấy lại không chịu (?)... cô ấy kêu cho cô ấy thời gian 1 tháng, đợi sau khi cô ấy và người kia thi ĐH xong rồi cô ấy sẽ thuộc về mình...
    ..........................
    Và "lời nói gió bay" cô ấy cũng không giữ lời hứa, trong thời gian mình cho cô ấy câu trả lời thì cô ấy với người kia cũng đã yêu nhau.
    Khi thi ĐH xong thì cô ây đậu còn người kia thì trượt, cô ấy học cùng trường với mình ( Mình học CNTT,cô ấy học ngoại ngữ) còn người ấy đi làm làm gì trong thành phố mình ko biết...

    Khi học cùng trường nên bọn mình lại gặp nhau... và chuyện gì xẫy ra không biết nữa, bọn mình gặp nhau thường xuyên,có lúc ở bên nhau cả buổi... cả ngày, mọi người xung quanh đều coi 2 mình là một cặp,,, mình và cô ấy cũng nhiều lần "..." nhưng cô ấy vẩn còn trong sạch nha 

    Ôi trời ơi, cô ấy đang quen người kia mà đến với mình như thế đó... Nhiều lúc mình suy nghĩ, tính cách cô ấy như vậy có lẻ không phải là mẫu người minh thích..., mình dần không không muốn gặp và nhắn tin với cô ấy, nhưng cô ấy lại chủ động tìm mình. Không hiểu sao khi gặp cô ấy mình lại mềm lòng...

    Hiện giời mình vẩn còn yêu cô ấy, mình muốn dành lại cô ấy( bạn mình cũng khuyên vậy) nhưng mình là người ít nói ( cô ấy cũng hiểu)
    Giờ mình muốn cho người thứ 3 biết quan hện giữa 2 đưa mình muốn cho người đó thấy những tấm hình mà mình và cô ấy chụp... Nhưng như vậy mình thấy ko hay ti nào

    Nếu cô ấy quên được mình thì mình sẻ quên và ko gặp cô ấy...

    Qua những lời tâm sự trên chắc các bạn cũng hiểu được phần nào,vậy các bạn có thể cho mình lời khuyên không....

    Thank các bạn!
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cứ gần gũi, ôm ấp, hôn hít đi, chuyện tới đâu hay tới đó. Tận hưởng giây phút này. Về sau già nhìn thấy gái gú chả có cảm xúc gì chán lắm.

    Chuyện người thứ ba? Kệ nó. Trượt đại học đi làm việc khác thì người ta có cuộc sống riêng của người ta thôi, gái nói chuyện cũng sẽ không mấy hợp nữa đâu.
  3. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Chỉ ít nói những lúc cần thiết thôi chú em ạ! Dân CNTT mà lại ít nói ah! Thế thì sau này làm nhóm cái quái gì! => Sửa ngay trước khi quá muộn!
    Không nhất thiết phải nói nhiều nhưng củng biết bày tỏ ý kiến của mình sao cho phù hợp mà mọi người đều lắng nghe!
    Ah mà thêm một điều! Dân CNTT không bao giờ sợ thiếu gái ()
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Sao dân CNTT lại không lo thiếu gái hở bác? Em cứ tưởng chỉ dân nào làm cái gì liên quan đến tiền và nhất là bản thân có nhiều tiền nữa thì mới không lo thiếu gái thôi :">
  5. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    chu nay chua gi da xoan het ca quay vao roi em no co ve tinh la chuyen binh thuong thoi .dieu quan trong la mih lam sao giai phong dc may cai ve tinh day ra khoi dau em.anh ngi nen noi thag voi co ay(la vo cua anh roi thi dung co ma quan he nhang nhit voi thang khac ko lai bao anh ac)dai loai la nhu vay.ca nay ma de lau dai la em no lai xoan lay thang kia->koi nhu hong
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Cách tốt nhất để cô ấy quên cậu bạn kia là bạn cứ tiếp tục và thường xuyên abc...xyz. Như vậy, dần dần cô ấy sẽ có thói quen có bạn bên cạnh và thấy việc có bạn bên cạnh cũng thiết yếu như là hơi thở vậy.
  7. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    cntt thì moi ở đâu ra gái?
  8. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Uh thì đúng là mấy thằng lắm tiền thì nó không thiếu người yêu thật! Nhưng mà mấy bác đừng trách em nói quá chứ, bản thân em đây, nghèo rớt mồng tơi mà gái vẫn theo ầm ầm!:))
    Mấy bác chỉ loanh quanh ở nơi làm việc rồi khoa thì làm sao mà có gái được! It ra củng phải biết đi sửa máy dạo chứ (việc này em chưa thử);))
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic bị làm sao ấy, liên tục kể "cô ấy k nói gì" và "cô ấy k trả lời" rồi cũng lập tức kể "cô ấy nói xyz", "cô ấy làm hành động abc." Chủ topic chỉ biết đến 2 bit 0 với 1 chứ không biết fuzzy logic à?

    Cô cậu lớn cả rồi, thế mà đi thi đại học vì "muốn chỉ ngoại ngữ cho nhau." Muốn chỉ bài cho nhau thì cần gì học cả 1 cái bằng cử nhân? Hay 4 năm ăn học có 2 đứa rảnh tiền nuôi cho ăn học nên mình muốn học gì thì học?

    Cái cặp dở dở ương ương này thì còn phải học nhiều thứ trước khi học được bất kỳ cái gì về tình yêu. Giờ thì chưa đủ tuổi. Tư vấn làm gì.
  10. trongchung05

    trongchung05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hehe..chủ thớ cứ hốt đại đi.mình là con trai lo gì..nó bỏ mình kiếm con khác

Chia sẻ trang này