1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy đang nghĩ gì???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pocolotono, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pocolotono

    pocolotono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đang nghĩ gì???

    Lại lọ mọ vào tham kiến các bác tiếp đây ạh.
    Chuyện là thế này, hiện mình cảm giác đang có kẻ muốn chọc gậy bánh xe (cảm giác riêng của mình).

    Bạn của mình và mình đã nhận lời với nhau trong thời gian cũng hơn 4 tháng (mình đã vào tham khảo ý kiến box một lần rồi). Cô ấy là người được rất nhiều anh hâm mộ và theo đuổi. Tuy nhiên có một anh bạn mà cô ấy quen, và anh ta cũng mới sang nứoc bọn mình học tập (khác thành phố). Bạn mình có nhờ anh ta mua hộ cuốn sách, bạn của mình cũng muốn lên đó cùng mình để lấy cuốn sách.

    Việc trao đổi của bạn mình với những người bạn của cô ấy, mình không hề can thiệp, như YM, Cell phone . . ., kể cả với anh bạn đó.

    Lần trước, khi đang đi với mình, bạn mình nói chuyện điện thoại với anh bạn đó trong thời gian khá dài, và mình cũng đã góp ý với bạn của mình (sau khi tham khảo nhiều ý kiến).

    Và hôm rồi, anh bạn đó cũng gọi khi bạn mình đang đi cạnh mình. Khi đi cạnh, thì mình nghe được bạn mình nói, anh bạn kia cũng muốn bạn mình lên chơi, và bạn mình cũng có hứa là sẽ lên chơi. Nói chuyện một lúc, và có lẽ rút kinh nghiệm lần trước, bạn mình chủ động tạm dừng điện thoại, nói là: Giờ xe đến rồi, phải dừng nói chuyện. Sau đó, mình chỉ nói, anh bạn này có vẽ siêng gọi điện nhỉ, mà cũng rành lịch của em (vì bạn mình có nói chuyện đi làm thêm), bạn mình ko nói gì, một chút sau, thì chỉ vào hai người đi phía trước, mà nói là hai người đó trông vui, vì họ đang khoác tay nhau. Mọi chuỵên trôi qua, mình mua tặng bạn mình bông hoa rồi đưa bạn mình về.

    Mình cũng suy nghĩ, và hôm nay hỏi bạn mình, sao hôm qua em không nói là đi với bạn, hay đi với anh, mà phải nói là xe bus đến? Bạn mình trả lời, lúc đó tự nhiên xuất hiện trong đầu suy nghĩ vậy để dừng cuộc nói chuyện lại. Sau đó bạn mình nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, rồi rúc vào vai mình bảo, cứ thế này em ngủ mất thôi, và ngủ thật (vì hôm nay cả hai đều rất mệt vì công việc).

    Lúc sau, cả hai cũng nói chuyện, mình nói ra những suy nghĩ của mình, nói thẳng đến chuyện với anh bạn đó, cũng như với những bạn khác. Chuyện mình ko muốn và sẽ không có kiểm soát gì, nhưng muốn cô ấy thể hiện rằng cô ấy đã có bạn trai. Câu chuyện sau đó bình thường.

    Vậy, mình có thắc mắc, Liệu cô ấy đang suy nghĩ gì liên quan đến anh bạn kia?
    Và mình nên làm thế nào thì phải?
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    kệ tổ đi .
    lần sau nhờ đứa người khác nhá máy khi đang đi bus cùng nàng. Cố buôn tầm 30 phút
    Lần sau 40 phút
    Khẳng định là bạn thui
    Xem phản ứng như thế nào nào ?
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Câu trên bỏ từ Đứa nhé
    Thừa
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ? Nó buôn với thằng nào thì mặc nó chứ. Sao cứ thích can thiệp vào đời sống riêng của người khác thế. Sao cứ thích kiềm toả kiểm soát người khác thế nhỉ?
    Ghen vớ vẩn!
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Hơ?, ku cậu na?y sai rô?i, gái hay hay ma? ko đong với giai mới la? lạ.
    Lơ? đi, coi như đếch có chuyện gi? xa?y ra.
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ đã bạn ạ. Có thể cô ta thấy ở anh chàng kia có jì đó hấp dẫn nên có chút xao lòng. Mình không biết rõ cô ấy là người như thế nào, nhưng bạn cũng không nên tỏ ra khó chịu quá với chuyện đó, ở nơi đất khách quê người thì việc gặp và nhanh chóng thân thiết với một người cùng quê hương là bt. Còn vấn đề tình cảm thì nếu cô ấy tôn trọng tc của 2 người thì sẽ không có vấn đề gì cả, bạn mà cứ thể hiện sự khó chịu ghen tuông quá mức có khi lại đẩy cô ấy ra xa bạn đấy.
    Những gì đã không phải là của mình thì không nên cố giữ làm gì buông nó ra sẽ tốt hơn
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Dù bên cạnh bạn nhưng chắc cô ấy vẫn muốn tìm một mảnh trời riêng với 1 "vì sao" riêng.
    Mình nghĩ bạn không nên thể hiện thái quá sự khó chịu của mình, nhưng cũng chẳng nên lờ lớ lơ đi, phải để cho cô ấy hiểu là không phải mình không biết gì cả.
    Nghĩ sao nói vậy, nếu sai thì bạn chủ topic thông cảm nhé.
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này quá bình thường. Chẳng ai lại đi khoe là mình có người yêu rồi cả, quá là hâm. Mới lại có chỗ để nhờ vả thì tội gì... hehe. Bác trai cứ yên tâm đi, em nó mà thích người kia thì đã chạy theo người ta, việc gì phải lừa dối bác làm gì. Chẳng qua là muốn có giá tí, có người theo đuổi thì càng hay chứ sao, còn hơn là chẳng thằng nào nó thèm ngó ngàng
  9. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận thế vẫn tốt. Tuy nhiên, cách mà làm cho cô ý ko khó chịu là cả 3 người gặp nhau, lúc đấy thể hiện 1 số hành động thân mật như khoác vai, ôm, cầm tay, cho thằng kia nó sôi máu lên. Nó biết là có tiến được cũng chỉ là đồ thừa thôi. Hoặc xem xem cô ấy đi gặp thằng kia lúc nào, chắc chắn là 2 người có đi uống nước với nhau, lúc đấy mò tới, làm vài động tác như đã nói ở trên, rồi galant tính luôn cả xiền nước bàn đấy cho mình. Trừ khi thằng kia mặt dầy, hoặc nó thích cô ý quá thì nó vẫn tiếp tục chứ ko nó dãn ra ngay.
    Cũng nên công báo thiên hạ, đặc biệt đánh tiếng đến thằng kia là cô ý có người yêu roài, thằng ấy nó tốt tính lắm,... Để nó biết điều mà lui.
  10. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Mình hâm thật rồi.....Cả hai đều đi khoe đấy
    Mình nghĩ kô vấn đề gì đâu.....Kô nghĩ đến anh kia đâu . Có nghĩ cũng chỉ là nghĩ cảm ơn vì mua hộ sách thôi.
    không thích, hoặc muốn thế nào thì cả hai ngồi lại trao đổi thẳng nhưng nhẹ nhàng như bạn làm là OK rồi.... Giữ lại chỉ tổ suy nghĩ lung tung

Chia sẻ trang này