1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy đang nghĩ gì???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pocolotono, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tâm tư của một ( trong những ) cáo đang chăn đàn gà ( để thịt dần )
    Anh chàng gà chọi của em thế nào rồi , không thâý post tiếp nhỉ
  2. pocolotono

    pocolotono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác!
    Là em cũng sợ mình "can thiệp thô bạo" vào cuộc sống riêng của bạn mình thôi. Nhưng nói phớt thì ko được rồi, có thằng lò mò vào quậy phá mà phớt thì mình thấy ko ổn lắm.
    Mình chỉ là chưa biết cách nào để làm cho bạn của mình tự làm, mà mình không phải "can thiệp ", cái đó mới khó. Mình đã nói thẳng thắn với bạn mình những gì mình nghĩ. Và cũng có thể vừa qua bận bịu quá, không nói chuyện với bạn mình được nhiều, nên cũng có chút lơi là.
    Thế các bác gái, trong trường hợp đó vẫn cho các anh dzai khác "vào tròng" àh các bác gái ?
  3. vinatagam

    vinatagam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bạn gái này,cho mình hỏi bạn tên gì,học trường nào để mình boom mail cai ..
  4. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tui cho chú 2 giải pháp
    1. thịt ngay con đó để cho chắc ăn
    2.Giả vờ em khác gọi điện, rùi lâu lâu lại chở em khác đi công chuyện, cho ôm eo lun càng tốt( nắn gân nhau như vậy chơi mới sướng chứ)
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    ui...đừng để tâm nhiều quá, nếu cô ấy dành tình cảm cho bạn nhiều thì cô ấy sẽ biết cách hạn chế mối quan hệ với anh bạn kia. Còn nếu bạn cứ fằn vặt, dò xét cô ấy ko chừng gây ra kết quả xấu đó. Cứ dành thật nhiều tình cảm cho cô ấy để cô ấy biết rằng bạn rất iu cô ấy và cô ấy luôn hạnh phúc khi ở bên bạn. Đến lúc nào đó việc anh chàng kia có muốn theo đuổi cô ấy cũng là vô ích thôi. Đó là suy nghĩ của riêng tớ góp ý cho bạn, còn cách giải quyết là ở bạn thôi.

Chia sẻ trang này