1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Ấy Đùa Cợt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noiniem, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cô Ấy Đùa Cợt

    Tôi có yêu 1 cô gái,cô ta là con nhà giàu,tiểu thư trong trắng.Mối tình giữa tui với cô ấy được khẳng định là mối tình đầu.Tui cảm giác cô ấy chỉ đang đùa cợt với tui.Lúc đầu tui ko tin lắm! Nhưng tui để ý và nghi ngờ ,cuối cùng tui có thể khẳng định rằng điều đó là sự thật.
    Các bạn cho tui 1 vài cách để đối fó kẻo fải đại bại trước thử thách khổ đau này???
  2. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chắc cô ấy đùa cợt bạn ko? Có thể cô ấy yêu bạn , nhưng vẫn ngập ngừng chưa chọn bạn là bạn đời tương lai của mình, và vẫn còn đứng núi này trông núi nọ cũng nên. Cũng có thể là để tìm hiểu bạn, cái này chỉ nó thể con gái mới giải thích được thôi.( theo Quạt mo tôi nghĩ là vậy)
    Nếu như vậy bạn ko nên bỏ cô ấy, nên chứng minh cho cô ấy thấy rằng bạn thực sự là chỗ dựa cho cô ấy, cụ thể là học tập chẳng hạn. Đó là cách tốt nhất để xây dựng tương lai cho mình, trên đôi chân mình, và cũng là sự nghiêm túc , xây dựng 1 tình yêu.
    Còn nếu bạn muốn bỏ thì ko có cách nào tránh được đau khổ đâu , ai cũng vậy. Bạn có thể tham khảo trong nay:
    http://ttvnol.com/ninhbinh/367494.ttvn
    http://ttvnol.com/tvty/374444.ttvn
    Bên cạnh đó có 1 bí quyết nữa : Đó là hãy quan tâm đến mọi người, làm nhiều việc tốt sẽ giúp mình mau lành bệnh TY hơn
  3. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [quote-noiniem viết lúc 16:54 ngày 09/06/2004:
    Tôi có yêu 1 cô gái,cô ta là con nhà giàu,tiểu thư trong trắng.Mối tình giữa tui với cô ấy được khẳng định là mối tình đầu.Tui cảm giác cô ấy chỉ đang đùa cợt với tui.Lúc đầu tui ko tin lắm! Nhưng tui để ý và nghi ngờ ,cuối cùng tui có thể khẳng định rằng điều đó là sự thật.
    Các bạn cho tui 1 vài cách để đối fó kẻo fải đại bại trước thử thách khổ đau này???
    [/QUOTE]
    Tôi có yêu 1 cô gái,cô ta là con nhà giàu,tiểu thư trong trắng.Mối tình giữa tui với cô ấy được khẳng định là mối tình đầu.Tui cảm giác cô ấy chỉ đang đùa cợt với tui------------>trong trắng mà đùa cơt tình cảm của người ta?
    anh chàng này yêu wá hoá rồ!trong trắng zì loại ấy!trắng trợn thì có!
    loại người thế ko xứng với tình cảm của anh đâu anh bạn ah!bỏ wách cho fẻ người trước khi nhúng wá sâu! tôi làm mai cho anh cô khác nhá!
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hừm,đùa với tình cảm của người khác à,kiểu người này dù là gái hay trai cũng không thể chọn làm người yêu được.KHông hiểu sao mình rất ghét loại người đó,đã chẳng tử tế được với nhau thì thôi lại còn đùa với cợt nữa....nên lời khuyên của mình là bạn bỏ quách đi chứ đừng để tình cảm đã đi sâu rồi thì cái cảm giác bị tổn thương sẽ làm tổn hại về mặt cảm xúc của bạn đối với những người xung quanh và cho một người nào đó đến sau .Hy vọng bạn sáng suốt.
  5. pleikuthanyeu

    pleikuthanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    dung la k nen dua cot voi tinh yeu that, ban than men toi co the cho ban biet tam trang cua nguoi dua cot voi tinh yeu cung k vui ve gi dau ban a, toi da tung dua cot voi tinh yeu chan that cua mot nguoi toi toi chi hoi thich anh ta thoi nhung anh ta thi lai yeu toi trong khi do toi da co nguoi yeu roi ma van chap nhan quen anh ta, mot nguoi that xau phai k anh , toi qua that da ray ruc da dau kho da lo lang roi ghe tom ban than minh roi thu toi voi anh ta, qua la kinh khung that doi voi toi. toi nghi co gai cua anh cung se co nhung suy nghi nhu toi neu qua that co ay nhu loi anh noi , lam cach nao de nhan biet u k cach nao ca khi nguoi ta co tinh dau thi k cach nao co the tim hieu duoc su that, ban hay yeu bang tam long va su chan cua minh tuy nhien hay giu lai mot cdai gi do cho rieng minh tu khac co ay se nhan ra loi lam va noi cho ban biet su that , hay sang suoc va yeu bang trai tim
    chuc ban thanh cong
  6. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thôi. Bác vọng tưởng nhiều quá bác ạ. Em thì không được thánh thiện như bác đâu. Đứa nào mà đùa em kiểu ấy thì hoặc là em stop tất cả hoặc là em sẽ tìm cách choác lại cho nó 1 vố thật đau cho chừa cái thói trêu đùa tình cảm người khác đi.
  7. lavangchieuthu

    lavangchieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ủa, nếu mà bác thấy đùa cợt thì em nghĩ nhẹ nhàng mà ra đi thôi
    Chứ làm thế ng ta đc thể càng tiến tới mà đùa mình ý chớ, như thế thì ...càng lộn tiết
    Còn nếu ko , bác fải tỉnh táo xem lại xem, ng ta đùa cợt hay ko , chứ đừng vội kết luận bác ạ....]
    Được lavangchieuthu sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 10/06/2004
  8. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ra đi sẽ làm cho con người ta nhẹ nhõm.Nhưng vội vã đầu hàng liệu có được ko? Ai cũng có cái lí của mình.Tui biết theo ai?
    Thật sự tui trân trọng mối tình này,tui dành tất cả cho cô ấy,lo lắng,chìu chuộng,sẻ chia...Vâng đúng thế,tui cũng cảm thấy cô ấy đang boăn khoăn điều gì đó! Tui đã rất cố gắng tạo niềm tin,thương yêu hết mình,nhưng sự nghi ngờ mãi đeo bám tui.Tui ko muốn được gọi là Tào Tháo.Tui cần cô ấy bên cạnh,cho cuộc đời tui.Tui muốn cho cô ấy biết tui có thể cùng cô ấy vượt wa.Nhưng tui hoàn toàn bị động,muốn gặp mặt cũng ko thể liên lạc,muốn đi chơi cũng do cô ấy quyết định.
    Tất cả điều ấy xảy ra chỉ vì gia đình cô ta luôn ngăn cấm,chia rẽ chúng tui.Tại sao hèn sang cứ mãi muốn bóp chết bao cuộc tình đầy mộng đẹp???
  9. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế hai người đã có chuyện gì chưa???
    Cô bạn bác đã nói gì với bác...???
  10. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này phức tạm lắm, mà đấy lại là cái chết ngầm cho tuổi trẻ và sự nghiệp của người con trai đấy bác ạ. Còn đối với cô gái, có thể cô ấy đang lưỡng lữ tìm cách làm ổn thoả, nhưng xin bác đừng để bị ảnh hưởng, việc mình mình cứ làm. Nếu bác làm việc thì cho dù ko có cô ấy bác vẫn có thể xây dựng tương lai tốt cho mình, mà nếu có cô ấy bác cũng ko nhờ vả vào gia đình giàu có kia. Đại loại nó là quan trọng nhất, cái hay của những cô gái mạnh mẽ , thiết thực là nhìn nhận được điều này từ rất sớm. Câu này chứ danh là của QM toi nghĩ ra đó.
    Còn nếu bác muốn tranh khoi buồn rầu khi thất tình ư: Trước tiên bác phải hiểu ko thể có điều đó đối với người yêu chân thành, nhưng cũng đừng chối bỏ nó, sợ hãi lảng tránh nó.
    T2 bác thuộc bài Đương đến những ngày vinh quang chứ , lúc đau buồn bác hãy hát, ở đây là đường đến những ngày trái tim ngủ yên.
    Thứ 3 Bác hãy chăm chỉ tập thể dục, nơi có nhiều cây xanh ý, tập bài nhẹ nhàng phù hợp với mình, rồi nâng lên. Cũng vậy ăn mặc, quan hệ bạn bè bác nên chú tâm đến, đừng suốt ngày nghĩ về vấn đề tình củm nửa.
    Thứ 4: Bác hãy bắt tay vào làm 1 việc gì đó để quên đi.
    Đó là kinh nghiệm thực tế, và cũng học hỏi từ người khác nữa. Bác nào có phương pháp hay hơn xin bổ xung vào. Hoặc trích dẫn từ đâu cũng được

Chia sẻ trang này