1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Ấy Đùa Cợt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noiniem, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều con củ chuối lắm. Nó cứ điêu điêu gian gian thế nào ấy. Không hiểu là nó thích cái gì.
    Đi chơi OK.
    Về nhà thì cũng thấy tin nhắn tình cảm mùi mẫn vào máy mình.
    Xem lại thấy tin nhắn ấy cũng vào máy thằng bạn.
    Chỉ muốn thịt chết mà không được.
    Cú ...
    Lượn tìm đứa khác vậy.
    Được Manh Ha sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 12/06/2004
  2. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đã làm hết tất cả rồi xong không thể dứt ra được. Đơn giản vì đã không còn cái gì có ý nghĩa hết. Dù có nhặt được tiền thì ngoài mặt vẫn cười tươi song trong lòng không cảm thấy gì hết.
  3. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chỉ bảo.
    Tui ko wan tâm đến sự giàu có của gia đình cô ta.Nếu ko có gia đình cô ta còn nghèo hơn nhiều
    Tui ko hát những bài như thế vì wá tệ đối với tui
    Hàng ngày tui đều tập thể dục tại nhà.Đáng tiếc lại ko có cây cối gì ngoài bê tông và gió bụi,xe cộ...
    Tui làm rất nhiều việc để cố dồn chúng vào lãng wên,nhưng công việc rồi cũng xong cho dù nhiều cách mấy,ồi cũng fải đối mặt với nó mà thôi!
    Nói chung bây giờ tui rất khó xử.Chia tay để đầu hàng đau khổ,hay fủ nhận mà trả thù bằng 1 thủ đoạn nào đó hại cuộc dời cô ấy??? Tui ko thể làm như vậy,vì tui rất yêu cô ấy.Tình yêu tui dành cho cô ấy hoàn toàn trong sáng.
    Thật sự khó xử.
  4. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    To ALpha: bạn nên đọc bài viếc trên của mình đi, nó sẽ giúp bản hiểu nhiều hơn. Còn phía dưới này chỉ là kinh nghiệm bản thân thôi, có thể đúng người này ko đúng người kia.
    Nhưng dù có đau khổ đến đâu, các bạn vẫn nên giữ sinh hoạt bình thường như khi chưa có, hay lúc có người yêu. VD nếu ai mê vi tính, thì khi có hay ko có vẫy vậy. Đấy cứ làm vậy 1 thời gian rồi sẽ quen , ngoài ra có lẽ ko còn cách nào khác nữa đâu. Nếu bạn vượt qua được, bạn sẽ trưởng thành lên, và cả các lần sau nếu có.
    To noiniem: MÌnh chỉ có thể giúp bạn vậy thôi, bạn cứ làm, nếu thấy chổ nào chưa ổn thì chỉnh lại cho phù hợp với mình . Điều quan trọng đừng gặp mặt cô ta nữa, nếu ban muốn bỏ.
    Đừng buồn, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả thôi. Các bạn hãy tự tin lên.
    Nếu các bạn ko vượt qua được thì đừng buồn, hay chán nản. Các bạn sẽ sống trong cô đơn, nó sẽ trải luyện các bạn hơn, mình cũng đã từng như các bạn. Sở dĩ mình nói những điều mình biết là muốn tránh cho những ai rơi vào hoàn cảnh đó những năm tháng lãng phí, ko cần thiết, mà ta có thể làm nhiều việc khác tốt hơn.
  5. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã cho ý kiến !!
    Riêng tôi nghĩ thì trốn tránh ko fải là cách tốt,mà nó chỉ làm cho thời gian chúng ta wên nổi đau lòng đi kéo dài thêm,làm chon chúng ta dằn vặt thêm.Thay vào đó là "càng trốn tránh càng fải đương đầu,càng sợ hãi thì càng fải đối diện",có như thế mới khiến ta vững vàng được trong tương lai.
    Tui sẽ ở lại ko đi đâu cả.Tui sẽ đứng nhìn cô ấy,xem cô ấy làm gì trong wãng thời tiếp theo..."Tình yêu là hy sinh,lấy hạnh fúc của đối fương làm hạnh fúc của mình".Tui hiểu rất rõ điều ấy .
  6. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cả 4 cách này tôi làm đã 4 năm rồi mà khi gặp lại là tiếp tục khó thở.
    Càng gặp càng đau lòng. Mà chẳng thể lảng tránh dù muốn vì học cùng lớp mà.
    Hát hò thì nhằm nhò gì.
    Tôi tập thể thao nhiều đến nỗi thành cao thủ cầu lông rồi đây này. Có lẽ đó là lợi ích duy nhất có được sau khi chia tay
    Còn bảo không nghĩ nữa thì chỉ được một lúc, sau đó lại về trạng thái cũ.
    Bắt tay vào nhiều việc rồi xong không thể có hứng thú ngoài chơi điện tử và cầu lông. Xong không lẽ cả ngày chỉ làm hai việc đó thôi sao.
    Bây giờ có lẽ chỉ còn cách kiếm cô nào khác thế chỗ thôi,
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn yêu cô ta thực sự thì hãy đợi thời gian, thời gian sẽ trả lời tất cả bạn àh, mà nếu không bạn hãy cứ hỏi thẳng cô ta đi, có thể câu trả lời là........ nhưng mà như thế còn hơn, bạn sẽ có cơ hội để gặp và yêu người khác chứ như thế này khổ lắm bạn ơi, cố lên và dũng cảm lên nhé
  8. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Vâng,tui nên hỏi thẳng hoặc chờ đợi .... Thà thế còn hơn.
    Nhưng ngặt nổi trước kia tui đã hỏi rồi: câu trả lời vẫn là "em yêu anh lắm! Em chỉ có mình anh",nhưng sau thì ...cũng biết rồi.
    Nên bây giờ chỉ còn cách ngồi "há miệng chờ sung".
    hihihiihi....
  9. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    [
    Khi đã có câu trả lời mà vẫn không cảm thấy tin thì tiếp tục hỏi, và đưa những nghi vấn của mình ra để được cô gái giải thích cho rõ ràng. Nếu thực sự yêu nhau, người ta sẽ luôn cố gắng mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cùng nhau. Và để có được hạnh phúc cấn phải đấu tranh chứ không thể ngối há miệng chờ sung được. Thời buổi bây giờ nhiều thứ không mong đợi có khả năng rơi xuống lắm............
    Hãy tìm mọi cách để gặp cô ấy, đón cô ấy ở trường (nếu còn đi học), ở công sở (đã đi làm), hoặc ở gần nhà. Không lẽ lúc nào cô ta ra khỏi nhà cũng có vệ sĩ, và không thể tiếp cận (nhà giàu mà).
    Nghi ngờ không bao giờ mang lại hạnh phúc. Hãy làm mọi điều để giải tỏa nghi ngờ. Nếu không làm được thì can đảm chấp nhận thất bại vì tình yêu không có chỗ sự nghi ngờ.
  10. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Vâng,nghe nói thì dễ lắm đấy!
    Wả thực cô ta ra đường có người theo sau,nghỉ hè thì ai mà đi học? Có đi cũng chẳng biết nơi nào mà đón?
    Cha mẹ 2 bên mà biết mối wan hệ này là anh bên này em bên kia luôn,đến lúc đó thì có muốn cũng ko có cơ hội mà há miệng?Điều bạn nói tui thừa biết rồi! Xin cám ơn...

Chia sẻ trang này