1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy giữ khoảng cách với tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langbam, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langbam

    langbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy giữ khoảng cách với tôi

    Tôi quen cô ấy từ hồi năm thứ nhất ĐH (cô ấy học cùng lớp) và qua vài lần nói chuyện, tôi đã thấy thích cô ấy, cô ấy quả thực không phải xinh lắm, nhưng tính thì rất hay và nói chuyện có duyên. Và thế là nhân dịp sinh nhật, tôi đã tặng cô ấy chiếc khung ảnh hình trái tim có hình tôi và cô ấy chụp chung hồi đi picnic cùng lớp. Thế là hôm sau cô ấy đem đến trả lại. Quả thực lúc đó tôi rất bối rối, vì đây là lân đầu tiên mình gián tiếp tỏ tình với một cô gái, và tôi đã cố gắng xin cô ấy hãy giữ lại món quà đó. Và lúc đó tôi có nói là: ?otôi thích N.., chứ để nói đến từ ?oyêu? thì cũng không biết? thì cô ấy nói ngay : ?othôi đừng nói nữa, N.. sợ lắm?o ?" và cuối cùng Cô ấy cũng đồng ý với đề nghị là tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi ?" và tôi đồng ý. Tuy nhiên tôi vẫn nuôi hi vọng là khi cô ấy nhận lại món quà đó thì cô ấy cũng có chút động lòng. Nhưng tôi đã lầm. Những ngày sau đó là những ngày rất khó khăn, cô ấy cứ tránh mặt tôi và không nói chuyện với tôi, nếu nói thì chỉ một vài câu cụt lủn. Rồi dần dần thời gian trôi đi, ngồi trong lớp mà tôi chỉ dám nhìn trộm cô ấy, ngắm nhìn cô ấy vô tư cười nói và cảm thấy phát ghen với những thằng nào trêu đùa với cô ấy (tất nhiên là ở lớp học rồi, sv mà). Vào dịp noel hay tết là tôi lại gửi một lá thiếp chúc mừng tới cô ấy và không ghi tên người gửi. Tuy nhiên, tôi cố tỏ ra là không hề quan tâm tới cô ấy, và vô tư chơi như bình thường...
    Thời gian dần trôi, bây giờ tôi đã năm thứ ba, quan hệ của cô ấy và tôi đã cải thiện và nói chuyện với nhau bình thường, tôi tưởng mình đã quên được cô ấy và coi cô ấy như bạn, nhưng không được, ngay cả trong lúc đang ôn thi, mỗi lúc nghỉ là tôi lại nghĩ đến cô ấy, thậm chí cả trong giấc mơ..Bây giờ tôi mới thi xong, đang được nghỉ giữa học kỳ, tôi muốn nhân mấy ngày này rủ cô ấy đi chơi, khi rủ thì cô ấy đồng ý, nhưng phải có nhiều người cùng đi, còn nếu không thì cô ấy viện lý do để từ chối. Dường như cô ấy đang giữ khoảng cách với tôi. Quả thực tôi không biết phải làm cách nào để có thể bày tỏ tình cảm của mình và cho cô ấy hiểu là tôi yêu cô ấy dường nào.
    Mong các bạn giúp đỡ tôi
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc phải cần các cao thủ khác dẫn đường chỉ lối thôi (nhất là từ các cô, các chị)...
    Tuy nhiên, tại hạ có 1 số ý kiến:
    1. Đó là thương thầm, trộm nhớ... cho dù mức độ có thế nào đi nữa cũng chưa thể gọi là yêu - nếu muốn dùng từ yêu cũng mới là đơn phương (vì TY là tương quan 2 chiều mà).
    2. Nếu cô ấy chưa có ai, hoặc có nhiều vệ tinh, thì phải tận dụng mọi khả năng, thời cơ... để hoàn thành mục tiêu.
    Bằng cách:
    - Chú phải học cho tốt, tham gia các hoạt động tập thể... và cũng nên chỉ ở những chỗ có thể tác động đến được cô ý (vì không ai có thể làm tốt mọi thứ mà).
    - Phải hiểu được cô ý, bằng cách nào thì tuỳ chú,... cái đó quan trọng lắm, vì từ đó chú mới biết địch yếu điểm nào mà đánh chứ.
    - Đánh từ từ, coi chừng các lực lượng ngoại binh tiếp viện, nội binh ứng cứu...
    - Trên hết: Phải luôn biết là mọi thứ mình đang làm, dù là vì mục tiêu, vẫn phải không để sao lãng chuyện mình - Để có thất bại thì - như tôi có đọc trên TTVN này - là bà ngoại của thành công!
    Chúc vui!
  3. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tôi có quen 1 người bạn gái. Chắc bạn í có số đào hoa hay sao ma nhiều anh theo đuổi lắm. Có 1 anh chàng đang làm tiến sĩ theo đuổi mãi ko được mà cũng ko hiểu tại sao bạn gái kia lại ko chấp nhận mặc dù xét cho cùng anh ta cũng đẹp trai, trẻ trung, học cao, gia đình gia giáo và tính tình thì cũng tốt. Cô bạn gái tôi thì giữ vẻ mặt rất lạnh lùng nếu gặp anh chàng kia cho dù trước đó vài giây đang nói chuyện rôm rả với chúng bạn, gọi điện thì ít khi cầm máy... Cuối cùng thì đành bỏ cuộc, kể ra thì cũng tội nghiệp, hết lòng quan tâm tới cô bạn tôi, năn nỉ bạn tôi đến dự sinh nhật tại gia chi có gia đình với nhau... Rốt cục thì tôi cũng hiểu ra vấn đề, bạn tôi đã có người iu nhưng đang trong vòng bí mật vì nhiều lí do chưa thể công khai, do đó phải gạt bỏ hết các vệ tinh vè vè bên cạnh. Có nhiều vệ tinh bay vòng vòng 5, 6 năm rồi.Hic, yêu đương mà khổ thế đấy.
    Bạn thử tìm hiểu xem, có khi cô ấy có người trong mộng rồi cũng nên
  4. langbam

    langbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    To afriendvn:
    Rất cám ơn bạn đã giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng làm theo gợi ý của bạn, nhưng thật khó có thể tìm hiểu về cô ấy kĩ được nếu như mình không gặp riêng được cô ấy. Không biết tôi có nên mời cô ấy đi đâu đó (đi xem phim chẳng hạn) cứ 1 tuần một lần cho đến khi cô ấy đồng ý thì thôi :D (như thế có trơ quá không nhỉ). Hoặc nếu mời thì đến tận nhà mời chứ không mời qua điện thoại, vì theo tôi mời trên điện thoại cô ấy dễ lấy lý do từ chối hơn.
    Còn một điều nữa là giả dụ cô ấy có đi cùng chăng nữa thì nên nói gì lúc gặp gỡ, vì khi đứng trước cô ấy, mình như bị khoá miệng, ăn nói lung tung cả.
    To chiot0404
    Cám ơn bạn đã gợi ý về tình huống này, quả thực mình cũng đã để ý là cô ấy cũng có vẻ thích và hay nói chuyện với một thằng trong lớp, nhưng thằng này khi hỏi thì nó bảo chỉ coi cô ấy là bạn, nhưng chẳng biết nó nói thực hay đểu, chỉ biết cầu chúa là nó nói đúng và cô ấy cũng có ý nghĩ như nó.
  5. warstory_skype

    warstory_skype Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    rồi ôi, chuyện bình thường. SAo mà sớm nản thế, tấn công, tấn công, tấn công mạnh vào. Phải tự tin lên, con gái thích được quan tâm, thích được theo đuôi, bạn phải mạnh mẽ lên, hãy mời đi chơi, mà điều quan trọng là phải từ từ thôi. Tớ thấy là bạn sai lầm khi tỏ tình hơi sớm đấy
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    ra trường,có sự nghiệp vững vàng đi bạn ạ.Hên là cô ta ignore bạn,chứ 2 người sa chân vào yêu rồi thì đố mà học hành cho tốt.
  8. langbam

    langbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    To warstory_skype
    Bạn còn hạnh phúc hơn mình là bạn và cô ấy còn có thời gian bên nhau chứ mình thì...thảm hơn nhiều.
    To X600
    Ừ, mình cũng nghĩ thế, giá mà hồi trước đừng có manh động như vậy thì có lẽ đã không phải lên diễn đàn này (hoặc có thể lại hỏi một câu khác cũng nên )
    To JoannaFalconer
    Ý của bạn mình hiểu, nhưng theo mình thì dù sao thời sinh viên cũng phải có một chút gì đó lãng mạn, yêu đương một chút để sau này còn có những kỉ niệm đẹp...Đến khi ra trường rồi thì còn bận làm ăn, quanh đi quẩn lại ở cơ quan rồi già lúc nào không biết. Mà có phải đã yêu nhau rồi là không học hành gì được đâu, phải không ?
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    1. Việc hiểu cô ấy có n cách chứ - cứ đâu phải là đánh trực tiếp như thế?!? Bạn bảo mời cô ý đi xem phim, hì, mà cứ mời cho đến khi được?!? Nghe hơi như robot hoạt động ý.
    Dù là ai, cứng rắn, thông minh đến mấy... cũng luôn có những điểm yếu - Và bạn, chính bạn phải biết... thông qua bạn thân của cô ý, qua phản ứng thường ngày của cô ý, v.v và v.v... -> Phát hiện ra và đưa ra giải pháp.
    Người ta nói khi yêu người ta tự nhiên biết cách làm những điều mà bình thường không làm được. Mình nghĩ mọi người ở đây chỉ có thể nói chung chung, còn bạn - trong tương quan riêng mới biết nên làm gì.
    2. Cũng khéo mà tiếp cận, và giữ tc ở mức cho phép thôi. Mỗi người có 1 kiểu thích khác nhau - và chưa chắc bạn là mẫu người cô ý muốn - cho dù bạn galant, giỏi, đẹp trai,... đi nữa. Thế nên đừng có quá mất công, nếu xác định được... và cũng vì thế mà khi tấn công phải biết dè chừng, không thì "tiền mất tật mang"!
    Dù sao cũng luôn nhớ câu này: "Ở liều gặp lành", "Nhất lì, nhì liều". (PS. Không hiểu thiển cận nhá!)
    3. Còn yêu đương thì không có gì đáng ngại. Ngại là ngại không đủ khôn ngoan và dễ làm lạc hướng phấn đấu học tập thôi.
    Túm lại là cứ thích cho biết, làm quen cho có kinh nghiệm, v.v và v.v. (xin đừng hiểu là vô trách nhiệm về chuyện tc nha).
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Để làm gì rồi sau đó,có đến 99 trên 100 cuộc tình là tan vỡ?Rồi lại lên box tư vấn TY nói rằng mình đã mất người ấy?
    Thà là không có gì,...dù gì trong quan điểm của tôi,đàn ông nên có 1 sự nghiệp ổn định ở tuổi 30,1 sự nghiệp vững chắc (tức là làm boss) ở tuổi 35 và...kết hôn ở tuổi 40.Bạn còn quá trẻ,yêu chi cho vội vàng.
    Bởi vì con gái lựa chỗ dựa phải là chỗ dựa vững chắc,và phải chọn người đàn ông chín chắn hơn,giỏi hơn,thậm chí giàu hơn,đơn giản vì để bổ khuyết thì mới tạo ra 1 đôi lứa sống lâu dài.

Chia sẻ trang này