1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy hay dẫn mình đi các quán sang trọng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leavemehere, 14/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Dân BĐS giao lưu bạn nhé[r2)]
  2. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một vài lần có thể chiều người yêu vì để cho bạn và ng yêu cũng đc nếm thử những gì gọi là sang trọng nhưng ko nên kéo dài đi ăn uống tiêu tiền ở những nơi như thế. Vì phải tùy thuộc vào thu nhập của mình nữa chứ. Đây ko phải là tính toán mà là thực tế bạn ạ
    Có gì cứ thẳng thắn nói với ng yêu ko có gi phải ngại..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhưng nó ăn vào bản tính thì khi nào lấy nhau jui thì bác hơi mệt đấy. Đã nghĩ kỹ chưa
  3. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    thay vì để NY bác chọn quán, thì bác nên chủ động chọn những quán bình dân. Lúc ăn ở những quán bình dân thì cũng so sánh khéo: đại khái là anh thấy ăn ở n~ chỗ như này vừa ngon, vừa nhanh, lại vừa hợp lý, hoặc là ăn chỗ này anh thấy nó ngon hơn những quán kia, lại còn đc ăn nhiều nữa bla bla. Rồi thì khéo léo thuyết phục ny chịu nghe theo mình đi ăn ở n~ quán bình dân như thế.
    Vài góp ý, mong giúp đc bác [:D]
  4. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Lúc này thì cậu nên cùng bạn gái cứ đi hưởng thụ đi. Sau này về với nhau , nhất là khi sinh con rồi thì có dẫn đến những chỗ ấy, cũng chẳng dám vào đâu!
  5. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    bác này chắc đã từng là nạn nhân [:D]
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    iem chưa có người yêu:((
  7. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    người yêu bạn vô ý quá. hay là nhà cô ấy khá giả nên đã quen đến những nơi đó? Còn nếu đến đó chỉ vì có người bao thì... Haizzz. mình mà có người yêu thì mình cũng trả tiền theo kiểu 50:50, thỉnh thoảng mới để ngta mời 1 lần thôi. Yêu nhau lâu dài sao kham nổi tình phí kiểu đấy?
  8. lifesuck

    lifesuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    hehe, lifesuck chào lifesucks :D
  9. hieu020780

    hieu020780 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    3
    chú em xem xem cô nàng của chú em xuất thân cóa phải tiểu thư quen tiêu tiền USD free roài k? Nếu đúng thì đó là chuện phìng phường, còn e nó mà xuất thân cũng tầm tầm chú em thì chú e phải xem xét lại đê. Kẻo sau này lấy về là mệt đấy.[r2)]
  10. sot39do

    sot39do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì phải chịu khó gallant, Mà đã gallant thì đương nhiên phải tốn kém rồi :D Về sauvêg cùng 1 nhà thì dậy sau.
    Nói chung để hạn chế chuyện tốn kém nếu không có điều kiện thì phải chủ động trong lựa chọn. Nhìn chung phụ nữ họ cũng không đòi hỏi đâu. Chứ cứ hỏi em thích đi đâu vào đâu thì nhiều cô cũng vô tư lắm, các nàng có ý kiến rồi chả nhẽ không chiều nhỉ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À mà tớ ghét kiểu chia 50 50 đối với ty chả ra sao cả. Hoặc ngưởi này hoặc người kia thì ko vấn đề gì. Ngày trc hồi SV cũng làm gì có tiền, nhưng đi đâu mình cũng luôn là người chi trả, chỉ có điều ny thỉnh thoảng lại nhét cô túi :D

Chia sẻ trang này