1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy là người như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DucRoman, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Các Pác khuyên thế cũng chí phở.
    Thử nhắm mắt làm theo cách của các Pác xem nó đi đến đâu.
    Đàng liều một phen vậy, hy vọng sẽ vớt vát đuoc cái gì đó chứ nhẩy
    Còn cái em kia thì đi lấy chồng rôì, cuộc đời chẳng biết thế lào mà nần lữa. hic hic
    Thân!
  2. hnt_lady

    hnt_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, sao bac Duc nay hay gap duoc may chuyện như trong tiểu thuyết vậy?Thế đã có một kết thúc có hậu chưa ?Khi làm bất cứ một việc gì nhớ phải suy nghĩ cho kỹ ko lại đến lúc ngồi đổ thừa cho số phận đấy.
  3. hnt_lady

    hnt_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, sao bac Duc nay hay gap duoc may chuyện như trong tiểu thuyết vậy?Thế đã có một kết thúc có hậu chưa ?Khi làm bất cứ một việc gì nhớ phải suy nghĩ cho kỹ ko lại đến lúc ngồi đổ thừa cho số phận đấy.
  4. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Nếu có giải thưởng trong ttvn bầu những lời khuyên ngu dốt nhất thì tớ sẽ bầu cho cái bác này . Thật chupit không để đâu cho hết.
    Đề nghị bác Roman đừng có dại mà nghe theo.
    <P><FONT color=red size=5>Thank you for loving me</FONT></P><!--Sign_End-->
    [/quote]
    Hi Đức Roman, chuyện của bác nghe hay phết. Bác đã từng nghe câu "theo tình thì tình phớt, phớt tình tình theo". Thiển ý của em, bác đừng tỏ ra vồn vã em quá, cũng đừng đòi gặp thường xuyên, bác cứ sồn sồn lên thì không khác gì cái n thằng trước đó em này gặp đâu. Chắc em cũng random gọi điện đến n+1 lần thì gặp bác. Lúc nào em gọi điện đến, kêu someone nói chuyện với nàng, bác giả vời đi vắn. Em tin là đến 99% nàng sẽ gọi lại bác vào đêm sau. (Như thế là mình đã control đưọc một ít con nhỏ này rồi). Các cuộc nói chuyện sau đó cũng thế, thinh thoảng biến đi vài hôm nhưng đã nói chuyện thì thật nhiệt tình, đưng vừa nói vừa ngáp. Chưa phải lúc hẹn gặp nhau nhiều thì đừng ép em nó, nó khùng lên ko gọi nữa là hết đường. Chuyện tìm nhà cửa là việc phải làm, biến đi vài hôm ko nói chuyện, sudden tìm được em chắc cũng làm em thú vị đôi chút.
    Hy vọng bác bít mình phải làm gì.
    [/quote]
    Nếu có giải thưởng trong ttvn bầu những lời khuyên ngu dốt nhất thì tớ sẽ bầu cho cái bác này . Thật chupit không để đâu cho hết.Đề nghị bác Roman đừng có dại mà nghe theo.
    <!--Sign_Start--><P><FONT color=green size=3><STRONG>thích thì chiều</STRONG></FONT></P>[/sign]
    Được bodyparty sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 03/06/2005
  5. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Nếu có giải thưởng trong ttvn bầu những lời khuyên ngu dốt nhất thì tớ sẽ bầu cho cái bác này . Thật chupit không để đâu cho hết.
    Đề nghị bác Roman đừng có dại mà nghe theo.
    <P><FONT color=red size=5>Thank you for loving me</FONT></P><!--Sign_End-->
    [/quote]
    Hi Đức Roman, chuyện của bác nghe hay phết. Bác đã từng nghe câu "theo tình thì tình phớt, phớt tình tình theo". Thiển ý của em, bác đừng tỏ ra vồn vã em quá, cũng đừng đòi gặp thường xuyên, bác cứ sồn sồn lên thì không khác gì cái n thằng trước đó em này gặp đâu. Chắc em cũng random gọi điện đến n+1 lần thì gặp bác. Lúc nào em gọi điện đến, kêu someone nói chuyện với nàng, bác giả vời đi vắn. Em tin là đến 99% nàng sẽ gọi lại bác vào đêm sau. (Như thế là mình đã control đưọc một ít con nhỏ này rồi). Các cuộc nói chuyện sau đó cũng thế, thinh thoảng biến đi vài hôm nhưng đã nói chuyện thì thật nhiệt tình, đưng vừa nói vừa ngáp. Chưa phải lúc hẹn gặp nhau nhiều thì đừng ép em nó, nó khùng lên ko gọi nữa là hết đường. Chuyện tìm nhà cửa là việc phải làm, biến đi vài hôm ko nói chuyện, sudden tìm được em chắc cũng làm em thú vị đôi chút.
    Hy vọng bác bít mình phải làm gì.
    [/quote]
    Nếu có giải thưởng trong ttvn bầu những lời khuyên ngu dốt nhất thì tớ sẽ bầu cho cái bác này . Thật chupit không để đâu cho hết.Đề nghị bác Roman đừng có dại mà nghe theo.
    <!--Sign_Start--><P><FONT color=green size=3><STRONG>thích thì chiều</STRONG></FONT></P>[/sign]
    Được bodyparty sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 03/06/2005
  6. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    chuyện của đức nghe hay thật
    chuyện này same same của tui à nha.
    1 (vài thì đúng hơn) đêm đẹp giời, có 1 số máy lạ cứ nháy tui hoài, ngó kí thấy số trong HCM (090864xxxx), mới đầu tưởng mấy thăng bạn trêu. kệ. bỏ qua. nhưng số lần nháy cnàg nhìu.
    bực. gọi điện lại xổ toàn .. f, l, x0x. ảc.... (em cũng ít nói tục lắm nhưng mà fải các bác thì các bác có... hông) mất mấy fút mà hông thấy bên kia nói gì hết trơn.
    5p sau co tin SMS xin lỗi.
    hỏi nhăng cuội thằng kà chớn nào đó.
    iêm cáu lên gọi lần nữa, lần này, có giọng con gái: "a lô".
    giời ạ. tí xỉu. hông dám nói gì. cụp luôn.
    nó gọi lại, mới đầu là XL, rùi hỏi đó có fải là máy thằng xxx nào đó hông, nói hổng fải nó xin lỗi rùi cụp.
    tự nhiên cảm thấy có lỗi quá, sms xin lỗi.
    híc. 3 cái liền. nó cũng bảo là đùa quá trớn. híc
    hôm sau no gọi điện ( = DĐ) cho em gần 1h. nói lung tung lang nhăng, chuyện yêu đương, học hành.
    rùi cứ thế, đêm nào cũng sms.
    em nói số nhà. Q1. rúi nói trường học. nói về thăng bạn iêm đang thích,
    được 2 tuần. nó kêu bỏ người iu.
    được tuần thứ 3 nó kêu " em iu anh" (lần này ngất gần 30s)
    hỏi nó đùa à. nó kêu hông. nó gọi địên ra: " anh co iu iêm hông" - " anh có tình cảm như iêm hông" .
    bó tay. chưa gặp, hông bít nhau như thía nào. dám kêu iu, đương này nọ.
    tui từ chối thì bị em xạc 1 trận tơi bời.
    kêu là trai đất bắc ...x.x.x.x. này nọ gì đó. hổng nghe rõ gì iêm nói = giọng xì gòn chánh hịu
    tui hổng nói gì hết. kệ. hổng đú được với gái Xì Gòn.
    các bác có thấy bùn cười hông. nhìu lúc nghĩ lại thấy mình dại. nhưng mà tính iêm thế. lằng nhằng nhìu là hổng muốn.
    post lên đây cho đỡ tội lỗi
  7. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    chuyện của đức nghe hay thật
    chuyện này same same của tui à nha.
    1 (vài thì đúng hơn) đêm đẹp giời, có 1 số máy lạ cứ nháy tui hoài, ngó kí thấy số trong HCM (090864xxxx), mới đầu tưởng mấy thăng bạn trêu. kệ. bỏ qua. nhưng số lần nháy cnàg nhìu.
    bực. gọi điện lại xổ toàn .. f, l, x0x. ảc.... (em cũng ít nói tục lắm nhưng mà fải các bác thì các bác có... hông) mất mấy fút mà hông thấy bên kia nói gì hết trơn.
    5p sau co tin SMS xin lỗi.
    hỏi nhăng cuội thằng kà chớn nào đó.
    iêm cáu lên gọi lần nữa, lần này, có giọng con gái: "a lô".
    giời ạ. tí xỉu. hông dám nói gì. cụp luôn.
    nó gọi lại, mới đầu là XL, rùi hỏi đó có fải là máy thằng xxx nào đó hông, nói hổng fải nó xin lỗi rùi cụp.
    tự nhiên cảm thấy có lỗi quá, sms xin lỗi.
    híc. 3 cái liền. nó cũng bảo là đùa quá trớn. híc
    hôm sau no gọi điện ( = DĐ) cho em gần 1h. nói lung tung lang nhăng, chuyện yêu đương, học hành.
    rùi cứ thế, đêm nào cũng sms.
    em nói số nhà. Q1. rúi nói trường học. nói về thăng bạn iêm đang thích,
    được 2 tuần. nó kêu bỏ người iu.
    được tuần thứ 3 nó kêu " em iu anh" (lần này ngất gần 30s)
    hỏi nó đùa à. nó kêu hông. nó gọi địên ra: " anh co iu iêm hông" - " anh có tình cảm như iêm hông" .
    bó tay. chưa gặp, hông bít nhau như thía nào. dám kêu iu, đương này nọ.
    tui từ chối thì bị em xạc 1 trận tơi bời.
    kêu là trai đất bắc ...x.x.x.x. này nọ gì đó. hổng nghe rõ gì iêm nói = giọng xì gòn chánh hịu
    tui hổng nói gì hết. kệ. hổng đú được với gái Xì Gòn.
    các bác có thấy bùn cười hông. nhìu lúc nghĩ lại thấy mình dại. nhưng mà tính iêm thế. lằng nhằng nhìu là hổng muốn.
    post lên đây cho đỡ tội lỗi
  8. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    ah ha tên thunamtuoc
    này cũng số đỏ nhỉ (chả biết đỏ hay đen nữa)
    vậy mà nó cho mình số điện thoại của em đó mới chết chứ
    lại định giết tao nữa hả.
    mày còn nợ tao chuyện THU HƯNG nữa đấy nhé
    ảnh đâu.
  9. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    ah ha tên thunamtuoc
    này cũng số đỏ nhỉ (chả biết đỏ hay đen nữa)
    vậy mà nó cho mình số điện thoại của em đó mới chết chứ
    lại định giết tao nữa hả.
    mày còn nợ tao chuyện THU HƯNG nữa đấy nhé
    ảnh đâu.
  10. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Pác cứ cho iem cái số điện thoại cố định đi, iem nghe giọng xong một lần là bít ngay! Chúc pác vui vẻ! Mà không được cứ để anh iem trên này xử lý, sao pác cứ phải đau khổ wá vậy nhỉ?

Chia sẻ trang này