1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy là người như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DucRoman, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cậu ơi!
    Thế theo cậu tớ la? ngươ?i thế ne?o???
    Cho nó đi va?o chu? đê? tý
    Với lại đang sướng va? hứng khơ?i vô cu?ng khi được khen
  2. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy HuyenTrang và huntuibui chat chit trên này thui.
    Thế này thì chuyển đề tài thành Cô Huyen Trang là người như thế nào thôi>
    Toàn thấy post tác phẩm của mình lên. hic hic hic
    Stupid quá !
    Đả đảo. Đả đả đảo.
    Ko chat chit nưa nhé !
    Thân !
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Một cách thử khác xem sao nhỉ ? Bạn có 1 cậu bạn thân (thật thân đấy nhé) rồi cho anh ta số điện thoại đó để anh ta buôn dưa lê và đón chờ xem kết quả cuối cùng là như thế nào.
  4. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0

    Một cách thử khác xem sao nhỉ ? Bạn có 1 cậu bạn thân (thật thân đấy nhé) rồi cho anh ta số điện thoại đó để anh ta buôn dưa lê và đón chờ xem kết quả cuối cùng là như thế nào.
    [/quote]
    Cho số rồi nhưng nói chuyện ko hợp nên cô ấy cho nghỉ.
    Cô ấy chỉ thích nói chuyện với tớ thôi.
    Thế mới khoái chứ ?
    Bi giờ thì no bờ rô bờ lèm.
    Thank for your help
    Hopeness !
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Đả Đảo đã "thành công"!
    Căn bản tại chú đẻ uỵch ra cái topic này rồi lặn mất, anh em sợ "chìm xuồng" nên vớt lên từng ngày từng tháng, lấy dưa lê, chít chát làm kế sinh nhai.
    Được ngày nào hay ngày đấy với hy vọng ĐứcRồMán rồi sẽ sớm trở về (cho dù không lằnh lặn) sau khi đàn áp thành công (hoặc suýt thành công ) vụ biến động tình trường đấy thôi! Giờ bàn giao chinh quyền topic này cho chú cả đấy!
    Thôi! Chào chú! Anh đi!
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Úi giời, báu bở phi la tốp lắm đấy
    Keke, k có bọn tớ thì cái topic này chắc sang đến trang 3 roài.Câu một bài rồi chạy mất tông...Chán bỏ đời
    Mà cái câu chuyện của đồng chí hỏi chán bỏ đời...
    Hehe, tớ té...
    Trước khi té cũng hóng hớt tý:

    Đả đảo bọn Mỹ Nguỵ
    Em yêu nước Việt Nam cực kỳ
    Bye forever

  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    EM nicôzô chơi không fair nhé!
    Bảo vót * cho anh hoá ra là chú WM vót cả đấy chứ! Cưng tệ quá! Quả này thì bị vúi dập là cái chắc!
    PS: Có hối thì còn kịp đấy! Vót cho anh cái * mau lên !Khà khà!
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho ông này cái biệt danh "Luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiển" (nhưng ko thông cảm)
  9. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Ông này chỉ đc cái nói đúng.
    Sao hợp ý mình thế ko bít.
    Hôm nào đi uống bia đi ông Matrix nhỉ ?
    Okie !
    zô zzô
  10. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ngồi đọc hết từ đầu chí cuối một topic. Tại mở đầu hay và lãng mạn wá. (con người của sự lãng mạn mò ). Đọc một hồi thấy buồn cười wá vì nhiều pác viết hay dã man!
    Pác gì nói đúng ghê, con người ta đôi khi phải lãng mạn để đầu óc mềm ra một chút, nhưng lãng mạn wá thành lãng nhách, mềm hơn cà chua thối ==>> sợ hơn là lãng mạn.
    Công nhận câu chuyện của pác ducroman lãng mãn số 1 đấy! Nhưng người ta thường nói "ai cũng muốn khám phá điều bí mật, nhưng khi điều bí mật được mở ra thì cũng là điều kết thúc".
    Mỗi người một ý:
    - Cứ để vậy chờ đợi để xem thế nào (chẳng wa ko fải là người trong cuộc thì mới có thể nói vậy, chứ ai mà chẳng tò mò đến chết được, chịu sao nổi sự chờ đợi, nói, ai chẳng nói được).
    - Nhảy vào mà ăn ngay (nói như đúng rồi)
    - ...... và nhiều .... nhiều .. ý kiến của mỗi người, cách nhìn nhận của mỗi người khác nhau.
    Cô bé đó dúng là dỗi hơi thật và chút lãng nhách, nhưng nhờ có cô bé đó mà pác ducroman chẳng được một thời gian sống trong "mộng đẹp" sao !
    Dù chuyện đã wa lâu rồi và không có một the end như trong phim mặc dù bắt đầu còn hơn phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc nhưng tôi thấy pác đucroman nên trân trọng và gìn giữ cái thời gian đẹp đó. Lãng mạn mà === giữ như một kỷ niệm đẹp như thời gian học sinh vậy.
    Tôi cũng có một người bạn wen wa điện thoại 1 cách vô tình như vậy, hơi khác chút là người ta điện nhầm đến số nhà bà chị gái kêu gặp Huong (vì bạn người ta cũng tên Hương mà), làm bà chị tôi tưởng là bạn tôi nên cho số nhà của tôi . Thế là cứ điện, cứ buôn khoảng 4 năm này roài . Nhưng chỉ đơn giản là bạn bè chứ không xảy ra chuyện lãng mạn như pác đucroman.
    Mà tôi thấy pác duc đả đảo chuyện chat chit của bác huntuibui va cái cô nàng huyentrang là đúng roài. Người ta mở lên cái topic này về đề tài này, hai người kia toàn buôn chuyện dưa bở dưa leo lung tung, thích gủi giè, tặng giè cho nhau thì gửi vào mail cho nguời ta, việc giè gửi vào đây làm tôi cụt cả hứng khi đang đọc bài. Làm như mấy rổ buôn dưa của 2 người cái topic này chết ngỏm không bằng.
    Mà tôi nghĩ chết cũng được bởi người ta đang trong thời gian cần giải toả thì mới post bài nên để giải toả, để mong mọi người cùng chia sẻ. Nhưng chuyện gì cũng fải kết thúc, hết chuyện để bàn, thì các topic mới, các tâm sự khác mới đưa được lên đây chứ, không lẽ cả cái forum mãi mãi chỉ một câu chuyện àh, đến chiu........... !!!!!!!!!!!!!!!
    Hãy chúc cho cuộc sống của mọi người thêm đẹp và lãng mạn nhưng ko nhãu nhoet neo

Chia sẻ trang này