1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy là người như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DucRoman, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " nó đã gặp chú , vác mạng đến gặp chú thì 3 cái trò ko cho biết nhà thế này thế kia chỉ là ỏng ẹo chút thôi . Hơn nữa cần đếc gì biết nhà , có WC , phone rồi cứ thế mà hẹn em nó và làm thịt thôi"
    ...................
    to : ducroman
    Bạn đừng có nghe lời của nah misi nhé,bạn tìm một tình yêu đích thực mà phải không?Đâu có như anh ý chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh thể nào toàn "đưa người yêu đi lấy chồng".
    Mà ducroman ui,người ta đã không muốn thì thui bạn ạ,bạn quên đi nhé.Sống thực tế một chút nha.
    L thấy DUC lãng mạn quá cơ :)
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Có thể bạn là con mồi thứ n-1.Đây chỉ là khúc dạo đầu thôi.
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Có thể bạn là con mồi thứ n-1.Đây chỉ là khúc dạo đầu thôi.
  4. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Nàng toàn goi cho em, nếu em mà gọi thì lại ít khi gặp nàng.
    Mẹ nàng đi Nga lâu rồi, nàng sống với bố nên một mình buồn lắm.
    Nhắc lại với Pác Misi là tụi em chỉ gọi điện thôi chứ không chat bao giờ cả. Em phải đặt bưu điện Dvụ HIỂN THỊ SỐ đấy nên mới biết số nhà nàng.
    Em đã hỏi 1080 rồi nhưng mò đến địa chỉ ấy thì không phải nhà nàng.
    Mà nàng gọi cho em toàn tâm sự chuyện của nàng thôi. Em chỉ có nghe và "giả vờ thấu hiểu", hỏi lại và nàng trả lòi chứ em cũng ko có cơ để lói.
    Đúng như NGUYENCONUONG nói rùi, nàng đang buồn và cần ng chia sẻ, "thấu hiểu" chứ không tìm ng bạn thật sự. Chỉ cần nói và ng ta có nghe hay không nàng ko cần biết. Có lẽ thế là đủ với nàng.
    Đúng như nàng nói "đừng gặp còn hơn", gặp rồi thấy bứt rứt quá. Không thể nào bỏ đc.
    Chắc nàng cần ng ta nghe thôi, còn ko cần gặp mặt.
    Nàng cũng kể 1 lần nàng gặp một anh trên mạng và đi chơi với nhau 1 buổi chiều, xong là bái bai luôn, từ đó không gặp lại nữa.
    Thế mà nàng đã gặp em, mà vẫn gọi điện. Thế mới lạ.
    Nói với các Pác biết là Nàng là nguời hoàn toàn xa lạ, không một đứa bạn nào của em biết nàng và em cũng thấy không quen bao giờ.
    Hỏi là sao biết số nhà mình thì nàng bảo là "tiện tay bấm linh tinh". Số mình đúng là "Rùa nổi Hồ Tây" roài.
    Thật là Pó cả tay lẫn chân luôn. Không biết nàng mắc bệnh gì ? Gọi và nói, đôi lúc cũng nghe em nói và có vẻ hiểu nhưng đa số là nàng nói. Mỗi lần em gợi ý gặp mặt hoặc em rủ đi uống nước là nàng doạ "không chơi nữa".
    Em thấy rất ly kỳ nên không yêu cầu gặp nữa vì em cũng "phê giọng nói" của nàng quá rồi.
    Người thì xinh, nói có duyên, hài hước lại ẩn chứa một nỗi buồn thất tình ảm đạm. Chán ghê, khuyên thế nào nàng cũng ko nguôi ngoai oán trách cái "thằng bạc tình" kia.
    Nói chung bi giờ thì em "tiến thoái lưỡng nan:" rồi.
    Có cách nào hay để "cải thiện" tình hình đc ko các Pác ??
  5. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Nàng toàn goi cho em, nếu em mà gọi thì lại ít khi gặp nàng.
    Mẹ nàng đi Nga lâu rồi, nàng sống với bố nên một mình buồn lắm.
    Nhắc lại với Pác Misi là tụi em chỉ gọi điện thôi chứ không chat bao giờ cả. Em phải đặt bưu điện Dvụ HIỂN THỊ SỐ đấy nên mới biết số nhà nàng.
    Em đã hỏi 1080 rồi nhưng mò đến địa chỉ ấy thì không phải nhà nàng.
    Mà nàng gọi cho em toàn tâm sự chuyện của nàng thôi. Em chỉ có nghe và "giả vờ thấu hiểu", hỏi lại và nàng trả lòi chứ em cũng ko có cơ để lói.
    Đúng như NGUYENCONUONG nói rùi, nàng đang buồn và cần ng chia sẻ, "thấu hiểu" chứ không tìm ng bạn thật sự. Chỉ cần nói và ng ta có nghe hay không nàng ko cần biết. Có lẽ thế là đủ với nàng.
    Đúng như nàng nói "đừng gặp còn hơn", gặp rồi thấy bứt rứt quá. Không thể nào bỏ đc.
    Chắc nàng cần ng ta nghe thôi, còn ko cần gặp mặt.
    Nàng cũng kể 1 lần nàng gặp một anh trên mạng và đi chơi với nhau 1 buổi chiều, xong là bái bai luôn, từ đó không gặp lại nữa.
    Thế mà nàng đã gặp em, mà vẫn gọi điện. Thế mới lạ.
    Nói với các Pác biết là Nàng là nguời hoàn toàn xa lạ, không một đứa bạn nào của em biết nàng và em cũng thấy không quen bao giờ.
    Hỏi là sao biết số nhà mình thì nàng bảo là "tiện tay bấm linh tinh". Số mình đúng là "Rùa nổi Hồ Tây" roài.
    Thật là Pó cả tay lẫn chân luôn. Không biết nàng mắc bệnh gì ? Gọi và nói, đôi lúc cũng nghe em nói và có vẻ hiểu nhưng đa số là nàng nói. Mỗi lần em gợi ý gặp mặt hoặc em rủ đi uống nước là nàng doạ "không chơi nữa".
    Em thấy rất ly kỳ nên không yêu cầu gặp nữa vì em cũng "phê giọng nói" của nàng quá rồi.
    Người thì xinh, nói có duyên, hài hước lại ẩn chứa một nỗi buồn thất tình ảm đạm. Chán ghê, khuyên thế nào nàng cũng ko nguôi ngoai oán trách cái "thằng bạc tình" kia.
    Nói chung bi giờ thì em "tiến thoái lưỡng nan:" rồi.
    Có cách nào hay để "cải thiện" tình hình đc ko các Pác ??
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đừng sốt ruột. Cô ấy vẫn sẽ tiếp tục gọi cho bạn thôi
    Tôi thấy cô bạn này có vẻ hơi mất lòng tin, chút thôi, không quên được chuyện cũ nên trước mắt cần một người (xin lỗi) lấp chỗ trống. Nếu bạn tỏ ra nóng vội, muốn có một mối quan hệ dây dưa thì xin lỗi, cô ấy sẽ bb4ever bạn ngay. Nếu thực sự bạn quan tâm cô ấy hãy tạo lòng tin trước, cứ nghe và chia sẻ chuyện của cô ấy với tư cách một người bạn. Cô bạn ấy cần có thời gian để (hì) so sánh và tiếp nhận một người mới. Theo câu chuyện cô ấy biến bạn thành người bị động, nhưng nếu biết rằng cái cô ấy cần là cái gì thì bạn sẽ chủ động được ngay thôi. Một ngày đẹp trời nào đó hãy "dụ dỗ" cô ấy bằng một lời mời gặp mặt dễ thương và thiện chí... Cô ấy sẽ không từ chối đâu, vì lúc ấy cô ấy là người bị động và vì bạn đúng là người đàn ông cô ấy đang tìm.
    Chúc may mắn!
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đừng sốt ruột. Cô ấy vẫn sẽ tiếp tục gọi cho bạn thôi
    Tôi thấy cô bạn này có vẻ hơi mất lòng tin, chút thôi, không quên được chuyện cũ nên trước mắt cần một người (xin lỗi) lấp chỗ trống. Nếu bạn tỏ ra nóng vội, muốn có một mối quan hệ dây dưa thì xin lỗi, cô ấy sẽ bb4ever bạn ngay. Nếu thực sự bạn quan tâm cô ấy hãy tạo lòng tin trước, cứ nghe và chia sẻ chuyện của cô ấy với tư cách một người bạn. Cô bạn ấy cần có thời gian để (hì) so sánh và tiếp nhận một người mới. Theo câu chuyện cô ấy biến bạn thành người bị động, nhưng nếu biết rằng cái cô ấy cần là cái gì thì bạn sẽ chủ động được ngay thôi. Một ngày đẹp trời nào đó hãy "dụ dỗ" cô ấy bằng một lời mời gặp mặt dễ thương và thiện chí... Cô ấy sẽ không từ chối đâu, vì lúc ấy cô ấy là người bị động và vì bạn đúng là người đàn ông cô ấy đang tìm.
    Chúc may mắn!
  8. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Quen lâu rô?i ma? có thấy ăn thịt lư?a đâu ma? ba?o la? mô?i.
    Cám ơn, mi?nh đu? ti?nh táo tâ?u đê? nhận ra đối tượng ma?. Có ba?i học Xương máu rô?i.
    Ca?m ơn Anti love vê? lơ?i khuyên rất chí ti?nh thấu lý.
    Có thê? như Pác Anti nói lắm, nhưng cô ấy không có cơ hội ma? gọi cho tui nưfa đâu.
    May chăng thi? có nick thi? chat với nhau thôi.
    Thôi thi? số nó thế ma?.
  9. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Quen lâu rô?i ma? có thấy ăn thịt lư?a đâu ma? ba?o la? mô?i.
    Cám ơn, mi?nh đu? ti?nh táo tâ?u đê? nhận ra đối tượng ma?. Có ba?i học Xương máu rô?i.
    Ca?m ơn Anti love vê? lơ?i khuyên rất chí ti?nh thấu lý.
    Có thê? như Pác Anti nói lắm, nhưng cô ấy không có cơ hội ma? gọi cho tui nưfa đâu.
    May chăng thi? có nick thi? chat với nhau thôi.
    Thôi thi? số nó thế ma?.
  10. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng làm ở tổng đài điện thoại nên khó tìm thấy số điện thoại. Buồn vì phải trực tổng đài ban đêm nên gọi điện tâm sự với bạn cho hết ca trực đó mà. Chuyện này cũng hay gặp lắm ( hy vọng vậy).
    Muốn làm quen được cô nàng phải chịu khó suy nghĩ cách điều tra. Cứ chờ cô nàng gọi chắc chẳng đi tới đâu.

Chia sẻ trang này