1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy là người như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DucRoman, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của tớ cũng giống vậy.
    Tớ quen him cho đến giờ cũng 6,7 năm rồi, cũng trên TTVN này. Tg đó chị tớ đi nước ngoài, tớ ở nhà có một mình, buồn, cô đơn, nên he trở thành nạn nhân của tớ.
    Tớ gọi điện cho he mỗi đêm, sớm nhất là 12g đêm. Nói chuyện đủ thứ trên đời, nhưng mà không cho he biết số điện thoại của mình. Một tg sau, he chịu không nổi , he tỏ ra bực mình, làm dữ lắm, nên tớ phải cho him số. Được đằng chân lân đằng đầu, he đòi gặp mặt. Tớ không chịu, he lừa nhỏ bạn tớ rủ tớ đi chơi. Thế là cuối cùng cũng gặp nhau. Ai ngờ mà khi gặp nhau, tớ là người chết đầu tiên. He đẹp, vẻ đẹp đàn ông, hấp dẫn, nhưng mà quan trọng là nhìn hiền, đáng tin cậy. Gặp nhau rồi tớ lại đâm ngại, vì không ngờ là người mà mỗi đêm mình on phone, nói chuyện nhiều khi tới 4,5g sáng, lại hấp dẫn đến như vậy. Gặp một lần, tớ ngại gặp lần thứ hai. Nhưng he thì cứ muốn rủ mình đi chơi chung, lúc đi đánh tennis, lúc thì đi chơi với mấy người bạn của he. Nhưng mà hình như chỉ có tớ rung động, còn he thì he không có cảm giác gì nhiều. Cứ kéo dài như vậy mà không đi đến đâu, hay cũng vì hồi xưa tớ hay ngại ngùng quá...
    Sau đó tớ và him ít liên lạc, cho đến lúc tớ đi Mỹ học, tớ gọi điện báo cho him. Hai đứa gặp mặt nhau lần cuối, lần cuối cùng tớ đi chung với him, tớ chỉ mong he ôm mình vào lòng, nói điều gì đó, nhưng mà he không làm. Lần đó đi chơi về thấy trống rỗng dễ sợ.
    Tớ qua Mỹ, một tg sau he qua Sing. Bọn tớ vẫn giữ liên lạc. Có tg tớ nhớ he, chịu không nổi, tớ gọi điện nói hết tình cảm của mình cho him biết. Nhưng he nói he không biết rõ tình cảm trong him, he muốn có dịp nào hai đứa gặp lại nhau. Tớ thì chẳng tin vào cái chuyện gặp lại, nghĩ nếu he có tình cảm thì he đã biết, he nói vậy chỉ là cái cớ mà thôi.
    Sau này thì tớ không còn buồn nữa, bắt đầu move on với cuộc sống của mình, và coi him là bạn.
    Cách đây vài hôm, bất ngờ he gọi điện thoại. Tớ thì đã học xong ở Mỹ, đang đi làm. He thì mới lấy xong bằng cao học. He nói bất chợt tối hôm trước he nhớ tớ quá, rồi he hỏi tớ có muốn sang Sing gần he không.
    Tớ bất ngờ, vừa vui vừa buồn. Cuộc sống khó đoán trước, tình cảm cũng vậy.
    Kể lan man cho mấy bạn nghe thôi. Tình cảm đôi khi đừng cố giữ, đừng níu kéo. Bởi nếu đã là duyên phận, thì sau cùng cũng thuộc về nhau.
  2. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là thế thật
    Tình cảm có ép cũng k thành
    cứ chờ 1 times
    nếu cô nàng chỉ là 1 cô gái đỏng đảnh hời hợt bỏ quên ng khác 1 cách dễ dàng như thế thì bạn cũng nên cố quên đi
    Nhưng tôi nghĩ cô ấy k như thế
    Con gái chỉ nói chuyện với ng mình có cảm tình thôi
    bạn thử phone sang cho cô ấy và nói 1 mạch .. 1mạch về chuyện của bạn xem phản ứng cô í ra sao xem nào
    chúc may mắn
  3. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là thế thật
    Tình cảm có ép cũng k thành
    cứ chờ 1 times
    nếu cô nàng chỉ là 1 cô gái đỏng đảnh hời hợt bỏ quên ng khác 1 cách dễ dàng như thế thì bạn cũng nên cố quên đi
    Nhưng tôi nghĩ cô ấy k như thế
    Con gái chỉ nói chuyện với ng mình có cảm tình thôi
    bạn thử phone sang cho cô ấy và nói 1 mạch .. 1mạch về chuyện của bạn xem phản ứng cô í ra sao xem nào
    chúc may mắn
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn biết cô ấy là người thế nào thì cũng khó mà biết, chỉ có thể diễn tả tâm lý của cô ấy (theo mình nghĩ). Cô ấy đang buồn, muốn tâm sự với một người lạ. Bạn muốn gặp mặt, cô ấy muốn từ chối nhưng ngại làm mất đi sự thoải mái giữa hai người bạn. Cô ấy gặp mặt và bạn làm cô ấy hơi thất vọng vì bạn lại quan tâm đến vẻ ngoài của cô ấy ( như nhiều guys khác). Lúc này cô ấy cần trái tim của bạn, tấm lòng của bạn như lúc đầu. Cô ấy ngại nhưng vẫn muốn là bạn của bạn, không muốn bạn nóng vội. bạn cứ bình tĩnh, trước hết cô ấy chỉ muốn bạn là người bạn thật sự khi cô ấy cần, cô ấy có thể chia sẻ và ngược lại.
    (Mình nói theo chủ quan thôi, chẳng biết có đúng không, nếu mình là bạn thì có thể biết được qua nói chuyện đấy hihi)
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn biết cô ấy là người thế nào thì cũng khó mà biết, chỉ có thể diễn tả tâm lý của cô ấy (theo mình nghĩ). Cô ấy đang buồn, muốn tâm sự với một người lạ. Bạn muốn gặp mặt, cô ấy muốn từ chối nhưng ngại làm mất đi sự thoải mái giữa hai người bạn. Cô ấy gặp mặt và bạn làm cô ấy hơi thất vọng vì bạn lại quan tâm đến vẻ ngoài của cô ấy ( như nhiều guys khác). Lúc này cô ấy cần trái tim của bạn, tấm lòng của bạn như lúc đầu. Cô ấy ngại nhưng vẫn muốn là bạn của bạn, không muốn bạn nóng vội. bạn cứ bình tĩnh, trước hết cô ấy chỉ muốn bạn là người bạn thật sự khi cô ấy cần, cô ấy có thể chia sẻ và ngược lại.
    (Mình nói theo chủ quan thôi, chẳng biết có đúng không, nếu mình là bạn thì có thể biết được qua nói chuyện đấy hihi)
  6. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vô, giờ mới thấy ! Đực ơi là Đực ! sao mà bác hay ...............bị dụ quá vậy ! Vụ trước chưa nguôi thì lại tới vụ này nữa là sao ? rút kinh nghiệm lầm trước bác phải bám theo xem nàng là ai ? từi trời rời xuống hay từ dưới đất chui lên chứ ? may mắn mà gặp người trần gian hay thiên thần thì quá tốt, trồng cây ( si tình ) tới cùng luôn ,còn phải con gái ma vương thì liệu đường mà chạy đi.
    mà nè sau này có em nào như vậy thì pass qua tui với, tui chia sẽ rủi ro cho ! nha ! Tối tối không ngủ được mà có cái máy cát sét tỉ tê bên tai nghe cũng hay !
  7. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vô, giờ mới thấy ! Đực ơi là Đực ! sao mà bác hay ...............bị dụ quá vậy ! Vụ trước chưa nguôi thì lại tới vụ này nữa là sao ? rút kinh nghiệm lầm trước bác phải bám theo xem nàng là ai ? từi trời rời xuống hay từ dưới đất chui lên chứ ? may mắn mà gặp người trần gian hay thiên thần thì quá tốt, trồng cây ( si tình ) tới cùng luôn ,còn phải con gái ma vương thì liệu đường mà chạy đi.
    mà nè sau này có em nào như vậy thì pass qua tui với, tui chia sẽ rủi ro cho ! nha ! Tối tối không ngủ được mà có cái máy cát sét tỉ tê bên tai nghe cũng hay !
  8. superthief

    superthief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi câu này nhá...
    Nghe cứ như truyện Liêu trai chí dị.
    Nhưng nói thật, bác là người măy mắn lắm đấy. Em ước gì cũng có một cô nàng như vậy đến với em. Có lẽ là chuyện nhớ đời đó.
    Chúc bác sớm gặp lại nàng!
  9. superthief

    superthief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi câu này nhá...
    Nghe cứ như truyện Liêu trai chí dị.
    Nhưng nói thật, bác là người măy mắn lắm đấy. Em ước gì cũng có một cô nàng như vậy đến với em. Có lẽ là chuyện nhớ đời đó.
    Chúc bác sớm gặp lại nàng!
  10. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bác này quả thực số hên vãi hàng
    Cô ta được đấy, tôi cóc biết cô ta có giả vờ bí ẩn để cho cậu vào luồng hay không, nhưng tôi đoán cô ta gặp mặt chắc cũng vì tò mò xem người nào mà có thể kiên nhẫn với mình như thế. Tôi rất khoái con gái kiểu này. Bác cứ duy trì mối quan hệ đi. Kinh nghiệm bản thân cho thấy rằng càng không hỏi số đt, càng làm ngơ và tỉnh bơ (thực chất đang giả vờ, vì muốn bỏ bố đi được ) không muốn biết, bên kia càng sốt ruột (sao anh ta không hỏi nữa), chứ hỏi nhiều chưa chắc cô ta nói đâu, mà có khi còn sợ chạy biến đi không biết chừng

Chia sẻ trang này