1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy là người như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DucRoman, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bác này quả thực số hên vãi hàng
    Cô ta được đấy, tôi cóc biết cô ta có giả vờ bí ẩn để cho cậu vào luồng hay không, nhưng tôi đoán cô ta gặp mặt chắc cũng vì tò mò xem người nào mà có thể kiên nhẫn với mình như thế. Tôi rất khoái con gái kiểu này. Bác cứ duy trì mối quan hệ đi. Kinh nghiệm bản thân cho thấy rằng càng không hỏi số đt, càng làm ngơ và tỉnh bơ (thực chất đang giả vờ, vì muốn bỏ bố đi được ) không muốn biết, bên kia càng sốt ruột (sao anh ta không hỏi nữa), chứ hỏi nhiều chưa chắc cô ta nói đâu, mà có khi còn sợ chạy biến đi không biết chừng
  2. cccp

    cccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đi lạc đề một chút, nhưng nếu ẻm kia mà "cá sấu" -theo ngôn ngữ của nhân vật chính- chẳng hạn, thì chắc câu chuyện khác đi rồi nhỉ.
    Được cccp sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 11/01/2005
  3. cccp

    cccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đi lạc đề một chút, nhưng nếu ẻm kia mà "cá sấu" -theo ngôn ngữ của nhân vật chính- chẳng hạn, thì chắc câu chuyện khác đi rồi nhỉ.
    Được cccp sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 11/01/2005
  4. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Oái , nhầm không thế này, ...anh Phương cccp mà cũng vào đây à..
    Sự kiện này có lẽ còn đáng ăn mừng hơn cả chuyện mình thò chân vào box này nữa. Hôm nào café ăn mừng chứ nhỉ
  5. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Oái , nhầm không thế này, ...anh Phương cccp mà cũng vào đây à..
    Sự kiện này có lẽ còn đáng ăn mừng hơn cả chuyện mình thò chân vào box này nữa. Hôm nào café ăn mừng chứ nhỉ
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của Đức có vẻ li kỳ hấp dẫn nhỉ. Thế bây giờ tình hình thế nào roài? Vẫn thế à? Vẫn buổi đêm nói chuyện thế á, và bạn vẫn là người lắng nghe(và thấu hỉu) chứ không phải là người được nói? Sao không làm như lời khuyên của một ai đó là 1 hôm nào đó bạn hãy để cô ấy nghe chuyện của bạn đi.
    Cô ấy cũng phải biết bạn là một người thế nào chứ, bạn có phải là đá tảng đâu mà cứ nghe suốt mà không nói gì cả, không nghĩ gì hết.
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của Đức có vẻ li kỳ hấp dẫn nhỉ. Thế bây giờ tình hình thế nào roài? Vẫn thế à? Vẫn buổi đêm nói chuyện thế á, và bạn vẫn là người lắng nghe(và thấu hỉu) chứ không phải là người được nói? Sao không làm như lời khuyên của một ai đó là 1 hôm nào đó bạn hãy để cô ấy nghe chuyện của bạn đi.
    Cô ấy cũng phải biết bạn là một người thế nào chứ, bạn có phải là đá tảng đâu mà cứ nghe suốt mà không nói gì cả, không nghĩ gì hết.
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cô ấy bị ung thư hay máu trắng gì đấy nên cô ấy không muốn bạn phải khổ vì cô ấy...
  9. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cô ấy bị ung thư hay máu trắng gì đấy nên cô ấy không muốn bạn phải khổ vì cô ấy...
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các em hay cho anh đọc tiểu thuyết tình cảm lãng mạn quá,đọc xong mà thấy dạt dào he hé,vẫn là câu chuyện của chú roman.

Chia sẻ trang này