1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy là người như thế nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DucRoman, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Theo tại hạ thì DucRoman có thể ghi âm hay ghi lại nội dung các cuôc nói chuyện để bán cho Đạo diễn nào muốn làm mấy cái phim lãng mạn và lãng xẹt ấy...
    Có khi Duc còn được mời đóng vai chính cũng nên....

  2. nguyenngang

    nguyenngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Theo tui cô ấy cần 1 người để tâm sự. Còn chuyện yêu đương thì phải xét đã
  3. nguyenngang

    nguyenngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Theo tui cô ấy cần 1 người để tâm sự. Còn chuyện yêu đương thì phải xét đã
  4. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Chim Bằng là loại rất to, sải cánh có thể tính từ trời Bắc đến trời Nam, thể nào mà Green_pine lại có trí tưởng ...bở phong phú đến vậy.
    Nhưng bây giờ ko có cơ hội nữa rồi, pác nào muốn đóng phim thì cứ việc liên hệ với nàng nhé.
    Còn tui thì đến bây giờ cũng chưa hiểu hết về nàng. Nêú có cơ hội thì tui sẽ tìm hiểu vào thời gian tới để xem rõ tình hình.
    Thân!
  5. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Chim Bằng là loại rất to, sải cánh có thể tính từ trời Bắc đến trời Nam, thể nào mà Green_pine lại có trí tưởng ...bở phong phú đến vậy.
    Nhưng bây giờ ko có cơ hội nữa rồi, pác nào muốn đóng phim thì cứ việc liên hệ với nàng nhé.
    Còn tui thì đến bây giờ cũng chưa hiểu hết về nàng. Nêú có cơ hội thì tui sẽ tìm hiểu vào thời gian tới để xem rõ tình hình.
    Thân!
  6. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    Theo Ros (con gái nhé) thì...như thế này: Câu chuyện của nàng đến 70% là......không nên tin. Cảm xúc ban đầu là có thật đấy nhưng sau một lúc nói chuyện thì ....cũng tuỳ hứng mà sáng tác thêm cho vui vẻ.......mà cũng chẳng ai mà biết được đúng hay không nữa vì những câu chuyện linh tinh chẳng ai kiểm tra được.........thử nói chuyện lại với nàng thêm một lần giả vờ là người khác, câu chuyện của nàng chỉ còn lại 30% những điều đã nói
  7. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    Theo Ros (con gái nhé) thì...như thế này: Câu chuyện của nàng đến 70% là......không nên tin. Cảm xúc ban đầu là có thật đấy nhưng sau một lúc nói chuyện thì ....cũng tuỳ hứng mà sáng tác thêm cho vui vẻ.......mà cũng chẳng ai mà biết được đúng hay không nữa vì những câu chuyện linh tinh chẳng ai kiểm tra được.........thử nói chuyện lại với nàng thêm một lần giả vờ là người khác, câu chuyện của nàng chỉ còn lại 30% những điều đã nói
  8. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hi Đức Roman, chuyện của bác nghe hay phết. Bác đã từng nghe câu "theo tình thì tình phớt, phớt tình tình theo". Thiển ý của em, bác đừng tỏ ra vồn vã em quá, cũng đừng đòi gặp thường xuyên, bác cứ sồn sồn lên thì không khác gì cái n thằng trước đó em này gặp đâu. Chắc em cũng random gọi điện đến n+1 lần thì gặp bác. Lúc nào em gọi điện đến, kêu someone nói chuyện với nàng, bác giả vời đi vắn. Em tin là đến 99% nàng sẽ gọi lại bác vào đêm sau. (Như thế là mình đã control đưọc một ít con nhỏ này rồi). Các cuộc nói chuyện sau đó cũng thế, thinh thoảng biến đi vài hôm nhưng đã nói chuyện thì thật nhiệt tình, đưng vừa nói vừa ngáp. Chưa phải lúc hẹn gặp nhau nhiều thì đừng ép em nó, nó khùng lên ko gọi nữa là hết đường. Chuyện tìm nhà cửa là việc phải làm, biến đi vài hôm ko nói chuyện, sudden tìm được em chắc cũng làm em thú vị đôi chút.
    Hy vọng bác bít mình phải làm gì.
  9. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hi Đức Roman, chuyện của bác nghe hay phết. Bác đã từng nghe câu "theo tình thì tình phớt, phớt tình tình theo". Thiển ý của em, bác đừng tỏ ra vồn vã em quá, cũng đừng đòi gặp thường xuyên, bác cứ sồn sồn lên thì không khác gì cái n thằng trước đó em này gặp đâu. Chắc em cũng random gọi điện đến n+1 lần thì gặp bác. Lúc nào em gọi điện đến, kêu someone nói chuyện với nàng, bác giả vời đi vắn. Em tin là đến 99% nàng sẽ gọi lại bác vào đêm sau. (Như thế là mình đã control đưọc một ít con nhỏ này rồi). Các cuộc nói chuyện sau đó cũng thế, thinh thoảng biến đi vài hôm nhưng đã nói chuyện thì thật nhiệt tình, đưng vừa nói vừa ngáp. Chưa phải lúc hẹn gặp nhau nhiều thì đừng ép em nó, nó khùng lên ko gọi nữa là hết đường. Chuyện tìm nhà cửa là việc phải làm, biến đi vài hôm ko nói chuyện, sudden tìm được em chắc cũng làm em thú vị đôi chút.
    Hy vọng bác bít mình phải làm gì.
  10. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Các Pác khuyên thế cũng chí phở.
    Thử nhắm mắt làm theo cách của các Pác xem nó đi đến đâu.
    Đàng liều một phen vậy, hy vọng sẽ vớt vát đuoc cái gì đó chứ nhẩy
    Còn cái em kia thì đi lấy chồng rôì, cuộc đời chẳng biết thế lào mà nần lữa. hic hic
    Thân!

Chia sẻ trang này