1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy mang thai với người tình cũ,Tôi biết giải quyết như nào đây huhu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hic hic, lâm li bi đát hệt như trong phim , mà phim thì cũng là lôi những mặt ẩn ấy từ cuộc sống ra mà thui .
    Cơ mà anh Cờ nờ đờ kia sống bấy lâu ở nước ngoài, chị nì thì chắc đầu óc cũng tiên tiến, phương tiện truyền thông thì rải khắp cả nước, technique thì quá ... thừa thãi, thía mà vẫn để ... dính "thằng ku" ("con hĩm") à. Theo chủ kiến cá nhân iem thì, chị nì với anh Cờ nờ đờ kia cố tình đấy, chắc mún chủ rể là anh kia rùi . Cơ mà con gái như thế, quả là ... hết thuốc chữa, khóc lóc thảm thiết à, có mà khóc vì không bít làm sao chia tay anh cho nhanh ý, ân hận thì đã chả làm thế.''
    Anh bạn cứ nghĩ đi, có thể ngậm bồ hòn làm ngọt được ko? bà chị đẻ thằng ku ra, nhìn nó chả giống mình, lại tưởng tượng ra cảnh ... với thằng cha Cờ nờ đờ kia chỉ trước hôn lễ của mình có 1 tháng, ám ảnh này kéo dài tới cả đời anh đấy. Hơn nữa, cơ độ vài năm sau, thằng cha Cờ nờ đờ lại vìa VN, bắt tay bắt chân anh (vì có công nuôi lớn đứa nhỏ và mẹ nó), xong tếch cả hai nhân ý qua nước ngoài, thôi, xong, mất cả chì lẫn chài (hị hị, mà vốn làm gì có được cái chài nào). Anh ạ, khuyên chân tình, anh cố mà nghĩ " chúng ta có duyên nhưng không có phận" cho dễ an ủi cõi lòng thì hơn.
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    anh theanh này sưu tầm nhiều chuyện nhỉ, chuyện nào cũng mang bóng dáng thương đau
    Chị kia kể ra cũng đáng trách, nhưng ko hiểu sao em vẫn thấy có gì đấy đáng thương quá.
    hix
    Em ko có ý kiến gì, chỉ muốn nghe các bác nam giới đưa ra ý kiến thôi.
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Về nhà mình thì mình được
  4. khoinguyen_kts

    khoinguyen_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ vợ chưa cưới của bạn là người khá tình cảm, thật thà, yêu bạn chân thành, và rất tôn trọng bạn, nên mới có thể nói với bạn những điều kinh khủng đó. Nhưng mặt khác, cô ấy thuộc loại quá mềm yếu, ủy mị, không có chính kiến.
    Nếu bạn yêu người ta 5 phần và yêu bản thần mình 5 phần thì nên tính cách xử lý cái thai cho êm rồi tha thứ cho người ta
    Nếu quá trễ để xử lý, và bạn không yêu được người ta đến 8-9 phần thì nên bỏ đi, dù hậu quả thế nào - vì đó sẽ là cách kết thúc tốt nhất cho cả hai
    Nói chung, theo tôi nên tha thứ, vì ai chẳng có sai lầm, chỉ có chuyện đàn ông lăng nhăng thường không bị xét xử nặng như phụ nữ.
    Chuyện vợ chồng thực ra trọng đại lắm - cái nghĩa với nhau lớn lắm - nên nếu yêu nhau thì phải biết tha thứ và giúp đỡ nhau
    Được khoinguyen_kts sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 24/11/2006
  5. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bạn này mà tha thứ và nuôi con ng khác thì như phim ý nhờ Chuyện như thế mà vẫn lo cho ng con gái ấy được.Tốt hơn cả là để đứa trẻ được sống với bố mẹ ruột của nó.Còn cái anh Canada kia mà trốn tránh trách nhiệm thì là chuyện của 2 ng bọn họ Bạn là 1 ng rất bao dung nhưng 1 ng con gái như thế k xứng đáng.Cái màn khóc lóc kia chẳng chứng tỏ sự chân thành đâu,ai đang cầu xin sự thương hại từ ng khác mà chẳng khóc
    Có những quyết định phải dùng đến lý trí chứ đừng chỉ dựa vào tình cảm.
  6. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật ông bạn d8ừng giận nhé Có phải ông chuyên bán tạp chí chuyên đề lá cải ở bến xe không vậy
    Hôm trước ông mở 1 topic khác lấy thân phận 1 cô gái có bi kịch Thúy Kiều còn thua xa - hôm nay lại là 1 chàng trai lâm li bi đát kô kém
    Ông tập viết tiểu thuyết thì nói trước cho mọi người đỡ vất vả nặn óc ra chia buồn với ông chứ
    Còn như ông bị bệnh hoang tưởng đa nhân cách thì tôi pó tay rùi
  7. Old_sexy_maN

    Old_sexy_maN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Shock !!!!!!!!!
    1 phút mặc niệm bắt đầu
  8. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Trong thang máy, trong khi ấn nút báo tầng thì khuỷu tay của anh chàng nọ vô tình chạm vào "công tắc điện" của cô gái bên cạnh. Anh anh chàng vội nói: - Ôi! Tôi rất xin lỗi! Nếu trái tim của cô mềm mại như bộ ngực cô thì hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi. Cô gái nhìn anh giây lát rồi trả lời: - Nếu cái đó của anh cũng cứng như khuỷu tay của anh thì... tôi ở phòng 1301. :))=))=))=))=))
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, luyện văn vở trên diễn đàn. Nhớn thêm tí nữa, tập lùa gà vào chuồng. Cứng cáp hơn, mở cô ty lưa hàng loạt. Sạn sỏi đầy đầu, rung đùi cười sướng...
    MK, mất thời gian cho cái Topic chết tiệt này
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em nói câu này bác theanh có gì bận lòng thì bỏ qua cho em: Em phỏng đoán bác đang bị cuồng hay sao í.
    Tâm thần có vẻ không ổn định.
    Just kidding. Ko ác ý!

Chia sẻ trang này