1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy mang thai với người tình cũ,Tôi biết giải quyết như nào đây huhu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    đổ vỏ ????
  2. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    em thì nghĩ bác này cóp truyện ở đâu về rồi đưa lên đây cho mọi người đàm đạo. chứ chả phải bị cuồng hay dở hơi gì mỗi ngày giả làm 1 người khác nhau.
    ở đời có ai học được chữ ngờ, cứ đặt ra các tình huống thế, xem cách người khác giải quyết. Mình học hỏi 1 chút, biết đâu được người trong truyện sẽ là mình.đến lúc đấy mình phải làm sao??? đến lúc đấy lại chả chạy lên đây hay các báo đài, bác sĩ tâm lý này nọ mà xin lời khuyên
    góp ý với bác theanh 1 tí : nếu đúng như em nghĩ ở trên thì em thấy bác nên để chú thích là trích nguồn từ đâu cho mọi người hiểu
  3. vuong_khoa

    vuong_khoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với bác này!
  4. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Bác này kể chuyện hay quá, nhưng mà bác ơi em thấy giống hệt trong ngoisao.net. BÁc copy ở đấy sang à
    http://ngoisao.net/News/Dien-dan/2006/11/3B9BB1D0/
    E lại cứ tưởng có tới 2 người có câu chuyện giống hệt nhau chứ
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đừng cưới
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em nói thật với bác, em sống đạo đức nhiều với con gái rồi, chẳng được cái đíu gì cả, thôi đểu một lần cho nó có nhiều bộ mặt bác ạh, mà lỗi cũng ko pảhi ở mình, bác cứ dellete đi, thiếu gì đàn bà, đầy ngoài đường, ai cũng xinh đẹp cả, mất công cưa lại từ đầu, đầy người tử tế
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Không nói nhiều làm gì, bỏ đi, tìm con khác mà cưới, mà không biết ông boc trinh con nhỏ đó chưa nhỉ, nếu chưa thì phí quá.
    Ông mà không kết thúc chuyện này mà cứ chấp nhận cưới thì ôi thôi, nhà ông sẽ trở thành tổ Chim Cu cho thằng kia gửi
  8. HectorViet_v3

    HectorViet_v3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nó đi! đồ con gái hư hỏng. *** biết tôn trọng cái gì mình đang có
  9. noandyes

    noandyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    NẾU ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CÓ THẬT THÌ TÔI CHO RẰNG BẠN LÀ NGƯỜI MAY MẮN HƠN RẤT NHIỀU ĐÀN ÔNG KHÁC .
    Vì bạn được ông Trời cho bạn tiếp xúc với địa ngục trước khi cưới vợ .

    Như anh bạn của tôi mới đau , cưới xong 2 năm có một mặt con , hôm đi công tác về sớm dẫn tôi và một người bạn về nhà chơi cùng .
    Đến cửa nhà anh ta thấy nhà khóa cửa trong , anh ta bấm chuông 3 phát không thấy ai ra , liếc vào thấy đôi giày lạ , sinh nghi anh ta bất chợt đạp cửa bước vào , một cảnh tượng đau đớn hiện ra : con vợ anh ta đang chuổng cời cùng thằng hàng xóm ngay trên cái giường của mình và đang luống cuống ...mặc đồ !
    Quá điên ( và có thể nhục nhã với bạn bè nữa ) , anh ta xông vào táng thằng kia bằng cái ghế đẩu , hai phát đầu thằng kia đỡ được nên trúng tay , phát thứ ba trúng lưng ( hắn quay đầu định chạy trốn ) , anh bạn tôi quá say máu táng phát thứ tư trúng đầu phún máu xối xả khiến hắn lăn quay ra ngất xỉu ! Sau đó anh ta nhào vào con vợ dâm đãng và nghiến răng bóp cổ . Tôi và anh bạn đi cùng sợ quá phải nhào vào dùng hết sức kéo anh ta ra chứ không thì cô vợ đã chết tốt .
    Hàng xóm nghe náo loạn kêu công an tới ( khổ ) , thằng kia được đưa đi cấp cứu ( trên người hắn độc cái quần đùi !) , công an lại không cho chúng tôi ra về bắt đến phường tường trình rõ ràng .
    Chuyện mới xảy ra cách đây 5 tháng , ai làm bên VDC chắc biết rõ . Nghĩ lại khủng khiếp quá .
    Tất nhiên là anh bạn tôi viết đơn li dị ngay , chỉ tội đứa con nhỏ 1 tuổi ( cha nó giành quyền nuôi nhưng tòa bác vì còn quá nhỏ nên cho mẹ nuôi )
    Anh bạn tôi cũng tội nghiệp , từ ngày đó đến nay lúc nào cũng lầm lì và bia rượu và sa sút hẳn ( trước đó hắn không bao giờ đụng thứ này )
    Khổ thật , người ta cứ nói đàn ông làm khổ đàn bà nhưng đàn bà mà làm khổ đàn ông thì hậu quả ghê gớm hơn .
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đừng cưới khi tinh thần ko vững, để cô ấy tự giải quyết tác phẩm của mình. Cho dù cô ấy phá hay quyết định nuôi con, hãy làm theo tình cảm của mình vào thời điểm khi mà những choáng váng đã qua đi. Cô ấy đã sai nhưng con người sai lầm là chuyện phổ biến.
    Dừng đám cưới lại và đừng quyết định gì vào lúc này. Sau đó làm theo lòng mình, cho dù có sai thì dám làm dám chịu. Vẫn còn nhiều thời gian.

Chia sẻ trang này