1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy mang thai với người tình cũ,Tôi biết giải quyết như nào đây huhu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Người yêu, sắp cưới mà còn như thế, kỉ niệm cái cóc khô ji`, thà rằng có bầu trước khi yêu mình còn hok có cảm giác đau đớn hơn là như thế này, giờ là cái lòng tin cái tình cảm bị đánh cắp . Yêu muốn đc tha thứ ư, sao lúc lên giường hok nghĩ đi , nhưng cuộc sống nó lại muôn mặt như vậy, Nếu thật sự bác yêu cô ta , có thể tha thứ cho tất cả cho sự yếu đuối của cô ta thì hãy tiếp tục, nếu có thể thì nên bỏ cái thai kia đi, có thể là hơi tàn nhẫn như nếu để nó sẽ là nỗi đau của cả cuộc đời bác, là nỗi nhớ về cuộc tình của cô ta, liệu có dám chắc sau lần này cô ta sẽ hiểu đc tấm chân tình của bác, hay vài năm sau khi ông kia về nhận con lại có chuyện để bàn, ôi cái chuyện này nan giải thật hok nên thế này , hok nên thế kia
  2. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Hà?i hước quà!
  3. hit_n_run

    hit_n_run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    chet'' cuo`i
  4. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp.chuyện này xin cứ giữ lại trong lòng,kể ra đây thật là khủng khiếp.Xin đấy.
  5. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Mình thề rằng, mình tí nữa thì oẹ ra màn hình!
    Kỉ niệm hay ho phết nhỉ. Tinh cảm tràn về vãi.
    Nên nhớ, yêu nhiều không phải là có tội, chí có tội khi yêu nhiều người cùng một lúc mà thôi.
    Mà đã là tội, thì phải bị trừng phạt, không cách này thì cách khác. Nhân đạo với kẻ man trá với mình, chính là làm hại bản thân.
    Thử hình dung, sau khi cưới còn bao lần "tràn về'''' nữa đây?
    Thử hình dung, thằng đểu kia sau vài năm dở chứng, đòi con về thì tính sao?
    Thử.......... mà thử cái quái gì nữa chứ, thật luôn đê, bỏ nó luôn đi, tiếc gì con phù thuỷ mặt hoa da phấn.

Chia sẻ trang này