1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy nên làm gì bây giờ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoathanhvu, 02/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Em lại nghĩ là chú kia không nên lấy cô ấy, sống một thời gian nữa thôi, không mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thì cũng đừng làm khổ người ta cả đời.
  2. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết họ nghĩ thế nào, nhưng tin mới nhận là cô ấy quyết định đến nhà chú kia ở để chăm sóc cho tiện, thôi thì cứ ủng hộ họ vậy nhỉ. Người ta sống có tình thế mình mà cứ can ngăn mãi thì có vẻ như mình lại là người chẳng biết hy sinh gì cả.
  3. Chosen0ne

    Chosen0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nghĩ khác, bây giờ mà chú ấy bỏ cô kia thì làm cô ấy đau khổ lắm, rồi sau này nhỡ có mệnh hệ gì mà ra đi thì lại càng làm lương tâm cô ấy cắn rứt thêm. Tốt nhất là cứ yêu hết mình, làm hết mình biết đâu lại có điều kỳ diệu xảy ra. Còn chuyện công việc nặng các thứ khác thì lo gì, được ở cùng người mình yêu thì khó khăn mấy cũng vượt qua được. Mình mong là hai người sẽ hạnh phúc và chú kia sẽ khỏi bệnh
  4. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bệnh thận mà đã phải đến nhà để chăm sóc thì có lẽ là nặng lắm rồi. Hai người này chỉ có thể sống hết tình hết nghĩa với nhau trước khi anh ấy passes away (nói gở quá) rồi cô ấy đi lấy chồng. Vậy là xong. Tình cảm vẫn trọn vẹn mà cô ấy vẫn có thể đi tiếp quãng đời sau nguyên vẹn và thảnh thơi.

Chia sẻ trang này