1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy quen một người, nhưng vẫn còn rất yêu người cũ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dribaes, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy quen một người, nhưng vẫn còn rất yêu người cũ???

    Thật sự thì mình đang rất rối, k biết fải làm sao, mong các bạn cho mình vài lời khuyên .
    Thời gian mình và bạn gái quen nhau được 6 năm. Nói chung trong chuyện tình cảm thì cũng có lúc mâu thuẫn nhưng không đến nỗi trầm trọng quá và tụi mình cũng đã có những thời gian rất hạnh phúc bên nhau .
    Cách đây 2 năm, mình phải đi công tác xa khoảng 1 năm. Mình nghĩ cũng là lo cho tương lai của cả hai, và thật sự ( k biết là có ngốc lắm không ) mình cũng muốn thử thách tình cảm của tụi mình.
    Trong khoảng thời gian ban đầu t/cảm cũng mặn nồng lắm. Mình cũng đã cố gắng làm mọi cách để cô ấy k có cảm giác là mình đang ở xa. Được một thời gian, qua bạn bè mình biết là cô ấy thường xuyên đi chơi riêng và liên lạc với một người bạn của tụi mình. Mình cho rằng điều ấy cũng bình thường và còn khuyến khích cô ấy đi chơi nhiều cho đỡ buồn .
    Kể từ lúc đó thì mình có cảm giác cô ấy có vẻ lạnh nhạt với mình, những lúc cãi nhau cô ấy thường nói về những mâu thuẫn của tụi mình, cô ấy nói tính cách của 2 đứa không hợp nhau, và cô ấy không muốn tiến xa hơn với mình mặc dù cô ấy vẫn luôn yêu mình (?????????). Cô ấy muốn chia tay với mình.

    Thật sự, lúc nào mình cũng tin tưởng vào cô ấy, mình k chút nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa cô ấy và người kia. Mình nghĩ có lẽ trong quá khứ mình đã làm cô ấy khổ nhiều nên cô ấy mới có những suy nghĩ như vậy .( Thật sự thì lúc trước ,lúc còn đi học, mình có hơi trẻ con ).
    Mình quyết định xin về lại Tp, mình nghĩ cô ấy đang cô đơn, cần sự chia sẻ, hơn nữa mình cũng muốn đền bù cho những hành động của mình khi xưa .
    Nhưng cô ấy vẫn k muốn quay lại với mình, mặc dù vẫn luôn nói rằng lúc nào cũng yêu mình, k thể yêu ai khác nhưng vì tính cách hai đứa k hợp . Mình có hỏi về người kia thì chỉ bảo là bạn.
    Mình cũng đã làm mọi cách để thay đổi mọi chuyện. Nhưng cô ấy đã khóc rất nhiều và thậm chí còn xin mình hãy quên cô ấy đi ??????????? Hãy để cô ấy được có cơ hội tìm hiểu người khác . Và mong rằng mình sẽ coi cô ấy như bạn tốt .
    Mình cũng đã nói mình tôn trọng quyết định cô ấy , nhưng thật sự mình cần thời gian để quên mọi chuyện. Có thể trước kia mình đã hơi trẻ con nhưng trong thâm tâm k lúc nào mình muốn cô ấy phải đau khổ. Vì vậy cô ấy hãy để mình xa cô ấy một thời gian trước khi tụi mình có thể xem nhau như bạn và cũng để cô ấy có cơ hội để tìm hiểu người khác . Khi nào quen được người khác thì hãy báo cho mình, mình sẽ luôn chúc mừng cô ấy .
    Khoảng 6 tháng sau thì cô ấy gọi , nói rằng đã chịu nhận lời làm người yêu của người mà cô ấy thường xuyên gặp lúc mình đi công tác. Nhưng lúc nào cô ấy cũng nghĩ về mình, lúc nào cũng nhớ mình, vẫn còn yêu mình nhiều lắm. Quen người kia nhưng không có cảm giác hạnh phúc của tình yêu, không có cãi nhau hay hờn giận, chỉ cảm thấy bình yên . Không như thời gian hai đứa mình quen nhau .
    Sinh nhật cô ấy, cô ấy chủ động hẹn mình đi chơi , vẫn như hai người yêu nhau, vẫn nắm tay, vẫn ôm hôn. Còn nói tội nghiệp bạn trai cô ấy đang buồn ở nhà, cô ấy còn nói đã nói chuyện vói người kia và người kia cũng chấp nhận cho cô ấy đi với mình ??????? Cô ấy nói rằng k thể kìm chế nổi cảm xúc khi đi với mình. Sẽ thoả thuận với người yêu hiện tại một tuần đi chơi với mình một lần , và cô ấy k muốn giấu người ấy chuyện gì.

    Nói thật, mình đã muốn xa cô ấy vì k muốn xen vào chuyện tình cảm của cô ấy nữa, k biết mình nghĩ như thế là đung không ?
    Mặc dù mình biết mình vẫn yêu cô ấy nhiều lắm, cô ấy là tất cả đối với mình nhưng nếu vẫn chấp nhận tình trạng này không biết sẽ đi về đâu ? Và mình thật sự sợ hãi khi nghĩ rằng cô ấy đang quen người kia mà lại yêu mình, người kia lại tỏ ra rất chiều chuộng cô ấy, quan tâm chăm sóc mọi chuyện. Va hơn nữa người kia biết rất rõ chuyện giữa mình và cô ấy "mặn nồng" như thế nào . Liệu sau này khi đã có được cô ấy, họ có dày vò chuyện cô ấy và mình hay k ?

    Về phía cô ấy, mình thật sự không biết cô ấy đang nghĩ gì và hành động như vậy là có ý gì ? Mặc dù sẽ không thể yêu ai ngoài mình ( co ấy nói vậy ) nhưng vẫn không muốn quay lại với mình vì cho rằng mình sẽ k đem lại hạnh phúc cho cô ấy . Còn về người kia, cô ấy tìn rằng sẽ không dằn vặt cô ấy về chuyện cô ấy vẫn còn rất yêu mình. ( cầu trời đó là sự thật ) .

    Mong các bạn cho mình một vài lời khuyên để cả 03 người đều k phải đau khổ nữa .

    Về mình mình tin rằng nếu giữa hai người thật sự yêu nhau thì họ sẽ cố gắng thay đổi để ko làm khổ người mình yêu.

    Cám ơn các bạn đã đọc chút tâm sự này.
  2. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên gì với bạn, hôm nay mình là ngày kỷ niệm của bọn mình, 2 năm và 7 tháng, dài. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, vui có buồn có, và mình đã có những tháng ngày chán nản đến tuyệt vọng, những lúc mình cần anh ấy thì anh ấy đang ở đâu. Rồi mọi chuyện cũng qua nhưng tình cảm trong lòng mình cũng đã rạn vỡ đi rất nhiều. Mình vẫn còn yêu anh ấy bạn ạ, nhưng mình ko cảm thấy được ở anh ấy sự chở che của một người đàn ông, như bạn nói đó vì anh ấy còn trẻ con. Khi anh ấy muốn mọi chuyện tốt đẹp như xưa thì cũng là lúc mình đã quá mệt mỏi, mình cần một nơi bình yên, một cái vai để dựa, bọn mình đã nói chia tay nhiều lần, nhưng đều là do mình ko làm được.
    Mình cũng gặp một người, có lẽ mình cũng như cô bạn gái cậu, bên người đó mình cảm thấy thật bình yên, ko suy nghĩ lo lắng cái gì. Anh bạn mình thì nghĩ rằng mình có người khác và nói những lời chua chát nhưng anh ấy đâu biết rằng mình cũng đang đau lắm đây.
    Biết làm gì bây giờ, mình đang cười hay đang khóc?
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Tưởng đồng chí là thằng đến sau, hoá ra là chú đến trước. Tạm thời ko có ai, có 1 đứa ôm tạm cũng được. Sau này kiếm được người khác rồi biến.
    Chỉ tội chú mới, ko hiểu đầu óc có vấn đề gì mà lại để người yêu mình đi gặp thằng bồ cũ 1 tuần 1 lần 1 cách công khai? Chắc dùng chung quen xừ nó rồi.
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì bất ổn ở đây, nghĩ thoáng qua thì tớ thấy như thế này ko biết có đúng ko nữa. Cô đó bảo chỉ yêu cậu nhưng còn nói thêm cậu ko đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Cô ấy thoả thuận với cậu mới là tuần đi chơi với cậu 1 lần, cậu kia đồng ý, chắc là yêu cô này cũng giữ lắm rồi. Ko yêu cậu này nhưng sẽ thấy bình yên khi bên cậu đó??
    Nguyên nhân nổi cộm lên trước mặt có thể là cậu kia nhiều vàng và đô la hơn bác? Nhưng em này yêu bác và cần ổn định! Đâm ra chơi bài " Làm sao để em chọn được cả 2".
  5. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @ Carnavaro : nói thật với pác, để "Tạm thời ko có ai, có 1 đứa ôm tạm cũng được " thì em k thiếu. Nhưng cái em muốn biết là cô ấy hành động như vậy là có ý gì thui .
    @ NguoiKhongTenSo7 : không ạ, người kia cũng bình thường thôi.
    Mà em cũng chả hiểu cô ấy là người như thế nào nữa. Theo các bac em có nên tiếp tục không ? Tình hình là cô ấy vẫn không muốn phải xa em ( khó hỉu ). Hay là thôi luôn cho đỡ đau đầu.
  6. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chính xác , đọc tự nhiên liên tưởng tới sự tích Táo quân.
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nói thôi luôn thi? cufng hơi buô?n cươ?i, yêu nhau cufng lâu rô?i ma?. Tớ ma? la? cậu tớ sef như sau:
    1. Xem lại mi?nh có yêu em nó thật lo?ng ko, thấy cậu nói thôi luôn xem ra cufng khó nghif.
    2. Nếu câu 1 ma? la? chi? yêu hơi hơi thi? gia?i tán luôn cho nhanh, co?n nếu sâu nặng thi? nên ti?m gặp, ho?i kyf em nó xem nguyên do la? la?m sao rô?i ti?m hướng gia?i quyết. Lúc đó ma? vâfn ko gia?i quyết được thi? gia?i tán cufng đơf áy náy.
  8. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    hehe..trên đời quả lắm chuyện buồn cười thật....hehe...
    KHÙNG WEEEEEEEEEEEEEEÉ...
  9. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chính xác , đọc tự nhiên liên tưởng tới sự tích Táo quân.
    Cũng chả hiểu nổi mình nữa, trong lòng thì chẳng muốn gặp. Nhưng mỗi khi cô ấy hẹn gặp thì lại cứ đồng ý cái rụp ( sao bất tài thế nhỉ ) . Sáng nay đi cafê, mình nói má mình đang muốn làm mai cho mình con của bạn má thì cô ấy ghen mới ghê chứ. Noí rằng k quen biết, k yêu nhau thì cưới làm j cơ chứ, rồi laị làm khổ con gaí người ta ( rõ khổ, chả bít đường nào mà lần ).
    Thế mà không yêu thằng kia mà laị quen nó ????????
  10. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Híc, chị gái này có vẻ hơi khó hiểu, còn nếu ko khó hiểu thì là người hay thay lòng đổi dạ.

Chia sẻ trang này