1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy quen một người, nhưng vẫn còn rất yêu người cũ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dribaes, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có một điều toát lên rất rõ ràng ở cô bạn gái của bạn là sự không chung thuỷ. Đàn ông các bạn vẫn có người thích người phụ nữ không chung thuỷ sao? Giờ mới là yêu đã vậy, sau này cưới xong, nếu bạn phải đi công tác xa nhà thường xuyên, cứ mỗi lần nàng buồn lại cho phép nàng... lang chạ nay đây mai đó à?
    Tớ chả biết nói gì nhiều, mong sao bạn lựa lời nói với cô ấy nên có sự lựa chọn dứt khoát trong tình cảm chứ đừng bắt cá 2 tay như thế. Tội nghiệp cho anh chàng kia mà cũng tội nghiệp cho cả chính bạn nữa.
  3. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    ặ***!! ....mình KHÙNG í mừh..hehe...đọc và tưởng tượng ra mình nếu là nhân vật trong chuyện....
    Chọc bác tí thôi!!..Thực chất đọc mà cảm thấy giận cho cái gọi là BẢN LĨNH của 2 pác trai ấy...hừcái kiểu chia tình cảm quan hệ do nàng bày ra vậy mà cả 2 đều OK làm đc..bái phục ,bái phục...
    haha..mà như thế nhiều lúc đâm hay ấy nhở?? Như vậy chẳng còn ai biết mấy chữ THẤT TÌNH,LY DỊ, KẺ THỨ 3 ..đâu nhỉ... DĨ HÒA VI QUÝYYYYYYYYYYYY ấy mừh..hehehe

    p/s:từng thấy 1 chuyện như vầy rồi..có jì bức xúc PM cho mình ...sẽ có nhiều chuyện thực tế kể cho nghe đấy!!OK???
    Được laolao sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 25/09/2006
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tớ cùng quan điểm với bạn này. Em này tính lang chạ như thế đừng tiếc làm gì. Để mình thử nói xem bạn xem có hợp lí không nhé ?
    Em của bạn ấy, không chịu được cảnh cô đơn đâu. Thế nên khi mà bạn đi học xa ấy mà. Em buồn, em đi chơi với người khác, còn à ơi với nó. Rồi nhận lời yêu nó, khi mà vẫn còn tình cảm với bạn. Mặc dù bạn hứa sẽ quay về, và vẫn chăm chỉ liên lạc.... Đến khi bạn về nước rồi. Tình cũ không rủ cũng đến, lại tiếp tục có xu hướng lại quay lại với bạn.
    Biện pháp giải quyết là: nếu em này thực sự hay ho ở điểm nào khác ( bạn không thể bỏ được vì đã lỡ... ) thì nên đẩy nhanh tốc độ lên, cưới ngay đi. Mà cưới xong thì nhớ giữ cho chặt, không là cô ấy lại bay đi ngay đấy. Còn phương án thứ hai cũng hay: như các anh trên này vẫn nói: đem lên giường xử bắn khẩn trương, tất nhiên là cũng phải mất thêm time và công sức loại bỏ thằng kia và lấy lại tình cảm đã mất. Sau đó thì tùy bạn xử lí. ( có lẽ sau khi đạt được bạn sẽ không muốn lấy em này nữa ). Cách thứ ba là cắt đứt hoàn toàn, không giây gì với loại gái như thế này nữa. Thế thoai.
    Em này có tính không ổn định cao, dễ bị dao động lắm, không phải là người kiên định đâu.... thực tế đã chứng minh roài mà. Cách thứ hai chắc thực hiện không khó. Bạn cứ thử xem, chắc là sẽ được thoai. Cố lên nhé. hè hè...
  5. nokia3220

    nokia3220 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hay hay. Em thích bài của bác. Em nói thật là em cũng hơi giống em ấy đấy ạ. Nhưng người yêu cũ em k làm được như bác. Thế nên bây giờ chia tay rồi. Nhưng em thi em vẫn còn nhớ anh í lắm các bác ạ
  6. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết khá
    Tớ thấy cậu chủ topic hơi ngẩn ngơ thành ra rối trí .Bản thân thằng đàn ông mà để gái nó đá đi đá lại như thế này , không đáng mặt anh nào tí nào .Tớ cảm giác cô bạn gái của bạn mắc bệnh :Không chịu nổi cô đơn .Phụ nữ mà lang chạ quá đàn ông
  7. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngẩn nhơ chiều rồi đâm ra rối trí. Mình cũng đã không liên lạc với em ấy nhiều tháng rồi đấy. Thật sự mình cũng không chịu được tình huống như thế này .
    Nhưng em ấy cứ đòi phải gặp, còn nói mình không phải là đàn ông, k có lòng cao thượng. Thấy người yêu mình hạnh phúc thì phải vui chứ ( Trời ạ, thấy đi với thằng khác mà bắt vui sao được )
    Cái mình muốn hỏi là em ấy làm vậy là có ý gì ? Thật sự chuyện em ấy nhận lời quen với người kia hoàn toàn là do em ấy kể cho mình nghe.
    Còn nữa, mình vẫn ray rứt nhiều về khoảng tgian mình đối xử k tốt với em ấy. Nên thật sự bây giờ nhìn thấy em ấy như vậy đúng là mình rối trí thật .
    Thanks các pác đã cho lời khuyên.
  8. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Đúng là ngẩn nhơ chiều rồi đâm ra rối trí. Mình cũng đã không liên lạc với em ấy nhiều tháng rồi đấy. Thật sự mình cũng không chịu được tình huống như thế này .
    Nhưng em ấy cứ đòi phải gặp, còn nói mình không phải là đàn ông, k có lòng cao thượng. Thấy người yêu mình hạnh phúc thì phải vui chứ ( Trời ạ, thấy đi với thằng khác mà bắt vui sao được )
    Cái mình muốn hỏi là em ấy làm vậy là có ý gì ? Thật sự chuyện em ấy nhận lời quen với người kia hoàn toàn là do em ấy kể cho mình nghe.
    Còn nữa, mình vẫn ray rứt nhiều về khoảng tgian mình đối xử k tốt với em ấy. Nên thật sự bây giờ nhìn thấy em ấy như vậy đúng là mình rối trí thật .
    Thanks các pác đã cho lời khuyên.
    [/quote]
    1. Nếu bác có ý định gắn bó tiếp với con ba vạ này thì tốt nhất là bác nên quy hoạch trước địa điểm mọc sừng trên đầu bác đi. Kẻo sau này nó mọc ồ ạt không theo một thứ tự nào cả là mất mỹ quan lắm
    2. Vàng vàng: nó lợi dụng tình huống để nhổ vào mặt bác đấy. Ai đời lại để gái nó chửi mình là cái loại "không phải đàn ông", rồi thì "không có lòng cao thượng" ... Chậc chậc, con ôn này hiểm thật. Nói mỗi câu không những bác đau mà bố mẹ bác cũng dằn vặt "Chả lẽ mình lại sản xuất ra cái thằng nửa người nửa ngợm ấy???"
    3. Giải pháp: nó đang cấn, nó tìm mọi cách để gặp bác. Xáp vô, phang cho nó vài trận tơi bời khói lửa. Đến khi nhuỵ rữa, hoa tàn rồi thì biến luôn. Cứ để nó ôm cái ba lô ấy mà tìm đến cái thằng ku kia và cầu xin sự "cao thượng" sự "đàn ông" của thằng ấy
  9. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Pác này đúng hiểm thật. Em pótay với Bác .
    Vậy ra mình nên thôi luôn là hay nhất các bác nhẩy ????
    ( Cũng hơi buồn cho cái sự đời )
    Có câu :
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Người yêu như con vịt què
    Đập một phát hết loe ngoe .
    .....Hic hic
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em này hâm xừ nó rồi .Anh tránh xa ra cho em , kẻo đến lượt anh cũng hâm nốt đấy

Chia sẻ trang này