1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy quen một người, nhưng vẫn còn rất yêu người cũ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dribaes, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trích dẫn này, nếu đúng sự thật, nói lên 1 điều là cô kia của cậu cực kỳ có vấn đề. Và cả cậu, cả chú kia cũng rất kỳ quặc. Bảo giấu người kia lén đi chơi với cậu thì đã đành, đàng này còn đạt đc thoả thuận song phương mỗi tuần di chơi & hôn hít với cậu một lần thì kể cả các đại cao thủ ở đây chắc cũng chưa ai làm nổi.
    Cậu thử tìm cách trả lời cho 2 câu hỏi này:
    1. Nếu cô này ko yêu chú kia, thì loăng quăng với chú ấy với mục đích gì?
    2. Nếu cô này yêu cậu như cô ấy nói, mà bây giờ 2 người gần nhau, vậy tại sao ko bỏ quách thằng kia mà đến hẳn với cậu ?
    Câu trả lời đơn giản và có lẽ đúng nhất là em này tim hơi bị to, thích bắt cá 2 tay. Còn thằng kia, nếu nó biết em này đi với cậu tuần 1 lần mà đồng ý, thì chắc chắn nó chả yêu đương gì đâu. Lợi dụng chưa chán đấy thôi. Sau này đấy sẽ là cớ để nó vứt lại em kia cho cậu.
    Riêng cái đoạn nghĩ em này cả tuần quấn quít với thằng kia, dành cho mình 1 ngày là thấy ko chấp nhận đc rồi. Ít ra phải phân chẵn lẻ mới công bằng . Khả năng xấu hơn là em mỗi ngày 1 anh, 1 tuần 7 anh. Tuy nhiên để kiếm đc 7 người dễ tính như cậu là một việc rất khó, nếu ko muốn nói là không thể.
    Nói chung, thành thật khuyên cậu nên thôi để tập trung vào việc khác. Cứ loằng ngoằng có ngày cậu đi đổ vỏ đấy.
    Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Nói thế này về người cậu yêu chắc cậu ko thích. Tuy nhiên cậu nên suy nghĩ kỹ những gì ae nói.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 26/09/2006
  2. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    E hèm, đa tạ, đa tạ, đa đa tạ.
    Mình thật sự cảm ơn các bác đã quan tâm và chia sẻ suy nghĩ với mình. Đến giờ phút này, mình tổng kết là có 03 cách giải quyết vấn đề phức tạp trên đây của mình. Tựu trung thì hầu hết các bác đều khuyên mình k nên duy trì mối quan hệ "Táo quân" như vậy.
    Mình cũng quan niệm như các bạn, đã yêu thì mới quen, đã quen thì mới cưới. Và khi yêu chỉ nên với một người ( trừ trường hợp bạn quen với mục đích khác ) , đau khổ vì tình yêu chẳng có gì là xấu, được đau khổ vì người mình yêu cũng là hạnh phúc .
    Mình cũng không muốn dùng những cách kiểu như cứ quen rồi lợi dụng cơ hội ..xxxx....Nghe có vẻ hằn học và trả thù quá .
    Còn về người kia, hiện nay mình k muốn nhận xét gì . Mình k cho họ là xấu ( vì có thể tình cảm của họ là thật lòng ). Nhưng trong đám bạn của mình có một nội quy : chơi với bạn mà cua bồ của bạn là thằng khốn nạn. Vậy là quá đủ .
    Nói như các bạn, k việc gì mà phải buồn hay suy sụp ( đã có lúc mình như vậy ), cứ cố gắng vì những mục tiêu khác cho riêng mình. Cứ sống và phấn đấu thật tốt, quyết tâm thì sẽ thành công. Nếu sau này có yêu ai khác thì cũng cố gắng hết lòng với người đó.
    Có khi đấy lại là cách trả thù tốt nhất .
  3. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    cái dòng vàng vàng này là thế nào?
    một cách sống& yêu kiểu mới chăng??
    tui khuyên thật, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì ko tốt cho 3 ng` đâu, mọi chuyện nên chỉ có 2 người
  4. buyer2love

    buyer2love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Theo em người phụ nữ anh nói đến có tính ích kỷ . Không muốn phải xa rồi ai cả . Thích quan hệ theo kiểu hoạt động tập thể . Như kiểu đàn ông ngày xưa đó . Đa thê . Thì bà này thích đa người yêu . Bà ý biết anh có tính thương người vẫn lưu luyến với tình cảm cũ . Và có tinh thần trách nhiệm trong việc tình cảm . Nói cách bố láo hơn thì bà ta lắm được thóp của anh rồi . he he
    Em đọc cũng hơi buồn cười và thấy lạ là vì cái người bạn anh chấp nhận cho bạn gái mình đi với anh tuần 1 lần . Như kiểu phân lịch ý nhỉ . Em thấy thằng đó cũng chẳng yêu gì bạn gái anh đâu . Coi bạn gái anh chỉ là vật thoả mãn tâm sinh lý thôi .
    Còn A muốn giải quyết thế nào thì . Phải tuỳ vào anh . Em thấy anh bảo là " con gái để ôm hôn thì không thiếu " như thế thì có thêm bà ta cũng đâu có sao . Còn để cưới và quan hệ sâu hơn thì không nên , và cũng khôn thể được vì người kia cũng không muốn .
    E còn non dại chỉ dám nhận xét vài điều như thế .
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nó phạm trọng tội động vào tam kị : con thầy vợ bạn gái cơ quan. Thôi kệ chúng nó bác ạ. Quay đầu lại bỏ đôi này lại trên hoang đảo đi thôi. Nói chung là đầu óc vấn đề hết rồi, nhất là em kia và chú bạn bác. Pó c...im.
  6. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hic hic, tình hình là em nó vẫn thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin rủ đi chơi. Và vẫn thường xuyên đi chơi với người kia
    Các bác ủng hộ, lên tinh thần giúp em cái. Không thì chỉ cách giúp em vượt qua cửa ải này .
    Thanks .
  7. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chú post bài này là đã tỉnh ngộ rồi. Ai dè...
    Thế bây giờ chú định vượt qua cửa ải nào?
  8. dribaes

    dribaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hihi, em đã quyết tâm rùi mà. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cơ bản là em còn nhìu t/cảm với cô ấy, nên trước những cám dỗ em sợ không tự chủ được .
    Vì vậy, chỉ mong các bác ủng hộ hay lên tinh thần giúp em cái . Quyết nói không với tiêu cực .
    Nếu tình hình này còn tiếp diễn, chắc em phải đổi số Dt, chuyển chỗ ở, đổi công ty . Hoặc là đi đâu đó thật xa mới có hy vọng quên được em ý .
    Hihi, có bác nào ở HN tuyển nhân viên cho em phụ 1 chân với. Em ở Sài gòn, làm tài chính hay kế toán gì cũng được .
  9. yestie

    yestie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn drib ơi, tớ nghiệm ra là mỗi chú nai tơ cần một cáo già dẫn dắt vào đời. Bạn là nai tơ ở đây đấy.
    Tớ nghĩ chả có chuyện cậu kia đồng ý đâu, hoặc nếu có, chỉ là kiểu hứa hẹn: anh ko thể cấm em gặp được, em chỉ gặp bt thôi, anh cần cho em thêm thời gian để xóa nhòa chuyện cũ. Chàng kia cũng nghĩ em này yêu mình nên OK. Tớ nghĩ bạn ko nên băn khoăn về cu cậu kia làm gì. Về cậu kia.
    Bản chất của vấn đề là cậu là nai tơ với nàng cáo già này rồi.Tiếp tục cậu sẽ hoặc là thành cáo già, thấy đàn bà là một lũ lăng loàn như nhau hết, dối trá và đa đoan, trở thành phương tiện của cậu mà thôi. Hoặc cậu sẽ yêu nó đến đau đớn, cả kiếp này làm nô lệ cho nó, nó ho một cái là có mặt, chồng nó đánh nó thì mình xót, chồng nó đi vắng thì mình làm chồng thay, con nó ốm mình bỏ vợ con mình nửa đêm đến bệnh viện. Hoặc cậu chả lấy vợ được v.v
    Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, chọn bạn mà chơi chọn gái mà cặp. Nếu mình nai tơ trẻ con chỉ nên yêu nai tơ trẻ con thôi đừng cặp kè với cáo già, hủy hoại tâm hồn lắm.
    Còn làm sao để bỏ được á? Hiểu ra bản chất của nó, một đứa con gái ko biết mình muốn gì hoặc muốn quá nhiều thứ. Tớ mà là nó tớ bỏ cả hai, đóng cửa nghĩ cho kĩ đến vài tuần, hay gặp cả hai như bạn đến cả tháng xem mình thấy nhớ ai.
    Còn khi mình biết rõ mình nhớ ai yêu ai, thì dù là phía trước là chông gai, nếu có đủ tình yêu chả có gì không vượt qua được. mấy chuyện ko hợp là một lí do lảng tránh khó khăn ngu ngốc. TÌnh yêu phải có up &down; sự bình yên phải đến từ trong tâm mình, chứ yêu 2 thằng một lúc lang chạ thì chả bao giờ bình yên trong tâm mình được. Nó chả yêu cậu đâu, nó chỉ yêu bản thân nó thôi. Cứ hiểu rõ nó hơn một tí, nghĩ lại xem nó có quan tâm tới mình ko, có quan tâm gia đình mình, quan tâm tới những điều nhỏ nhặt làm mình hạnh phúc, liệu có làm một người mẹ tốt cho con cậu được ko, hay nó ích kỉ đặt mình lên trên hết. Rồi bỏ. Cắt như cắt ruột thừa ấy, đau nhưng mà phải dứt cho dứt khoát. Yêu ngưòi khác đi, biết thế nào là hạnh phúc được yêu, cậu ạ!
  10. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Thế thì trường hợp của tui thì nói sao đây nhỉ? Tui và ng iu "cũ" của tui chỉ vì 1 chuyện cỏn con mà chia tay, bây giờ lúc tui đã có người iu mới và ng iu "cũ" chuẩn bị đi Mỹ. Gặp nhau mới biết rằng 2 người vẫn còn iu nhau, thế cuối cùng tình iu là gì???????????

Chia sẻ trang này