1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy trẻ đẹp và đã có con.............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cowboy_hanoi, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanggia1703

    hoanggia1703 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. hoanggia1703

    hoanggia1703 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  3. giangvo_duong

    giangvo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ko biết khuyên thế nào. Cái đó là do con tim bạn thôi. Tôi có một người bạn thân. Anh ấy cũng lấy 1 người phụ nữ đã có con gái riêng. Giờ con bé ấy đã 8 tuổi. 2 vợ chồng sống rất hạnh phúc và con bé thì rất quấn anh ấy.
  4. gp_914

    gp_914 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu mà cứ so đo tính toán, cứ để ý đến cái nọ cái kia thì tốt nhất là đừng có yêu nữa.

    Điều mà chàng trai còn băn khoăn là đứa con của cô gái kia đúng ko??
    Tớ biết 1 câu chuyện thế này, có thật 100% hẳn hoi nhá, ở ngay cơ quan chị tớ. Có 1 anh đẹp trai, tài giỏi, cực kỳ thành đạt và tốt bụng, gia đình lại gia giáo nề nếp, nói chung là mơ ước của biết cô gái xinh đẹp trong lẫn ngoài cty. Nhưng anh ý lại đem lòng yêu 1 chị hơn mình đến 7 tuổi, từng có gia đình và 1 em bé. Mà chị này thì nhan sắc hay trình độ cực kỳ bthường. Lúc đầu, gia đình anh kịch lịch phản đối và doạ từ anh nếu còn tiếp tục yêu chị. Cuối cùng thì họ vẫn đến với nhau và chứng minh cho mọi ng thấy họ chọn nhau là đúng đắn. Gìơ thì gia đình anh cũng rất yêu mến chị và đứa con riêng của chị.
    Rất giống phim đúng ko?? Nhưng đó lại sự thật. Và qua câu chuyện này, tớ muốn nói với chàng trai 23t kia rằng: Hãy để con tim bạn lên tiếng !! Khi 2 ng yêu nhau thật sự, chuyện j cũng có thể vượt qua đc, nếu chỉ xuất phát từ 1 phía dù từ góc độ nào, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
    Chúc 2 bạn có những lựa chọn sáng suốt !!
    Được gp_914 sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 11/04/2007
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu kỹ rồi hãy quyết định
  6. unhappier

    unhappier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Giật mình, cứ tưởng là mình. Mà nếu là mình thì cũng ứ thèm yêu cái anh kia nữa.
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận bác ạ, khéo lại bị lừa.
    Truờng em cũng có 1 chị, nhìn xinh cực kì, baby nữa chứ. Trình mơi giai của chị í cũng đỉnh. Anh nào dính vào mà chả khen chị í khéo, chiều người yêu. Nhưng có ai biết là chị í đã từng lừa 1 thằng để có bầu với nó, vì nhà nó quá giàu nên chị í nghĩ có bầu với nó thì chị í sẽ có danh phận.Nhưng ăn gian ko lại đuợc với trời. Thằng đó lại thuộc dân ăn chơi, nhà nó bố mẹ có chức có quyền, gia đình nề nếp, nhưng nó thì chơi bời lắm. Chị này về nưóc. Bố mẹ thằng kìa nhận cháu ko nhận con dâu. Thằng kia thì ko thèm từ bỏ nuớc của Tuyết để về VN. Chị này ra đuờng mơi trai thì 10 anh, 9 anh chết. Ai biết được quá khứ của chị í thế nào chứ. Ai nghe chị í kể là chị í bị cuỡng bức, bị thế nọ thế kia, em bé không có tội gì nên ko nỡ bỏ, chị í sức khoẻ yếu nên ko thể phá thai.... cũng ngậm ngùi, thương chị í ngàn lần hơn. Hic hic, nhiều người lắm mưu nhiều kế lắm, bác cẩn thận là hơn.
    Chúc bác sáng suốt!
    23 Tuổi còn trẻ, tương lai còn dài bác ạ!
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    anh bắt đầu nghi ngờ em, mới bắt đầu thôi.. ^_^
  9. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Còn nghi ngờ j nữa ! Chẳng lẽ lại bảo chị ấy chính là.... !
  10. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Nên suy nghĩ kỹ.
    23 tuổi còn quá trẻ, dễ bị cảm xúc cuốn mất lý trí.
    Cô bé kia 22 tuổi mà đã có baby, thế có chồng không?
    Nên tìm hiểu kỹ về cô gái này.
    Có bao nhiêu câu chuyện cảnh giác trên đài báo rầm rộ lắm.

    Tất nhiên là không thể không có khả năng cô ấy là người tốt nhưng bị dòng đời xô đẩy.
    Đời còn dài tương lai còn rộng, đừng vội vàng.
    Chúa phù hộ cho cậu.

Chia sẻ trang này