1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy trẻ đẹp và đã có con.............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cowboy_hanoi, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Mới bắt đầu nghi ngờ thôi............ nghe câu này em đau Nòng Nắm. Nhớ ngày nào anh còn nói: anh luôn tin tuởng em, vì anh tin vào tình yêu của anh. Thế mà, thời thế thay đổi, Nòng người đổi thay, ứ biết xế Lào mà Nần ( định không khóc đâu, cơ mà bị một người mà mình yêu thưong nhất nghi ngờ thì.....không muốn khóc cũng phải giả vờ khóc)
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>> Ấy học trường nào í nhờ? ( đừng bảo trưòng SIU nhé )
  3. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Topic này thật khó giải quyết! Mình không phải là NAM DIỄN VIÊN trong câu truyện trên. theo các bạn thì việc này nên như thế nào là OK nhất:
    CHIA TAY, tiếp tục........
    cô bé ấy đã thoát khỏi hình bóng chồng cũ rồi
  4. colletto

    colletto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tớ là nên đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Giữa tình yêu và mặc cảm xã hội thì nên chọn tình yêu. Điều tiếng của xã hội thì qua thời gian sẽ nhạt phai, nhưng tình yêu đích thực có lẽ chỉ đến 1 lần. Quan trọng là người con trai đó có khả năng thuyết phục gia đình không!!!!
  5. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gia đình người ấy có dễ khắc phục vì trên thực tế gia đình cậu con trai ấy rẩt NGHIÊM KHẮC về việc này
  6. colletto

    colletto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu ta quyết định theo tiếng gọi trái tim thì về thông báo gia đình. Nếu thực sự quá căng thẳng thì đành phải sống riêng thôi......Rồi đâu sẽ vào đấy thôi. Cuộc sống của họ mà hạnh phúc thì gia đình sẽ nhìn lại, còn không thì chính họ sẽ tự biết phải làm gì.
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Hồi tớ đi học ngoại ngữ, cũng tí dính vào một em, có gia đình và 2 con.
    E đó, sinh con roài mà nhìn cả lớp đều nghĩ là chưa có gì, 2 đứa cứ trêu nhau suốt, đến lớp thì giữ chỗ, đi học thì về cùng, thậm chí tớ đã đến nhà e đó chơi, gặp chồng luôn, vậy mà tí dính.
    Sau đó thế na?o tớ ti?nh ra, nghi? học luôn, sau na?y ho?i lại, nó ba?o, nếu gặp nhau thêm ít nga?y nưfa...cháy ko thê? na?o dập nô?i.
    May thật

Chia sẻ trang này