1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ẤY .... .... VÀ NGƯỜI CŨ ........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    CÔ ẤY .... .... VÀ NGƯỜI CŨ ........

    Phụ nữ .... họ luôn nhìn về qua khứ, họ luôn nghĩ về quá khứ bởi vậy họ sẽ khó có thể quên một ai đó mà họ từng yêu thương ngay cả đến khi họ có người khác cũng như họ có gia đình .... bởi vậy mới có câu "đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" hay "tình cũ không rủ mà đến" .....

    Điều này sẽ không có gì, không là gì, không khiến phái mạnh buồn lòng khi họ cứ giữ lấy trong lòng ... tuy nhiên phần lớn trong số họ không như vậy. ... họ luôn so sánh giữa người hiện tại với quá khứ ... luôn thế này thế nọ mà họ ko hiểu rằng, đàn ông - họ không thích bị so sánh về bất cứ phương diện nào với người khác đằng này lại là người yêu cũ của người yêu mình lại càng không.

    Vậy phụ nữ có nên giấu kín những gì là quá khứ đi và không nên so sánh với người mình đang yêu ???

    Với tư cách cá nhân: Câu trả lời là đúng như vậy .....

    Còn bạn ???
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chắc tuỳ người thôi bạn ạ. Đọc bài bạn rồi liên hệ đến bản thân mình thì thấy ko đúng tẹo nào. MÌnh ko thích so sánh và cũng ko thích ai đem mình ra so sánh với người khác. Chuyện tình cảm nếu qua đi rồi thì cứ để nó như là một kỷ niệm, lôi lại rồi so sánh, liệu có ăn thua gì... Mình thì ko bao giờ phải giấu một điều gì cả, sống khá thoải mái với bản thân.... nếu có một kỷ niệm nào đó gợi lại thì mình cũng chỉ muốn mình biết thôi, ko có thích chia sẻ với ai cả nên ko thể gọi là giấu đi được. So sánh thì ko bao giờ rồi vì mỗi người có một điểm khác nhau và khi đã yêu thì ko bao giờ nói lời hối tiếc
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ thì không thể không có ký ức gì . Và những ký ức đó thường bị chụp cho cái mũ so sánh ( với người yêu hiện tại )
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đang trong tình trạng bức xúc, bắt được "quả topic" của bác Y_Not vào trả lời tý. Trước hết, fải nói với bác rằng không chỉ đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng chẳng thích thú gì chuyện bị đem ra so sánh đâu bác ạ. Bác nói chỉ fụ nữ mới hay so sánh có oan quá ko? Em thấy ối bác nam giới cũng đem ng yêu ra so sánh với ng yêu cũ đấy thôi .
    Thứ hai, so sánh như thế chứng tỏ 2 điều:
    1. Ng đó chưa quên được ng cũ
    2. Ng đó vẫn ... nhớ đến ng cũ
    Ý em muốn nói là tấm lòng của ng đó với ng đang yêu mình chưa thành thực, vẫn còn vương vấn, nghĩ ngợi... Thế nên nói chung là ko tốt, đặc biệt cho những ng đến sau
    Bản thân em ko có ví dụ thực tiễn (hì hì), nhưng em cực lực fản đối chuyện so sánh như vậy (tự đoán trước mình thể nào cũng là ... ng đến sau nên fải ... chuẩn bị tinh thần quyết chiến trước )
    Cheers,
    (Sao hôm nay mình bức xúc thía nhỉ, khó chịu quá )
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Sai hoàn toàn.
    Quá khứ cho ta biết ta là ai. Bạn sẽ là người thê'' nào nếu ko có quá khứ. Trân trọng những kỷ niệm về người cũ, đó ko fải là so sánh.
    Mà nếu yêu thì phải biết yêu cả quá khứ của cô ấy nữa chứ, hãy nghĩ xem bây giờ người được cô ấy yêu là ai.
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... không ai là không có quá khứ, không ai có quyền cấm ai nhìn về quá khứ cả ... nhưng những thứ đó ta hãy tự nhìn nhận chứ không lấy quá khứ ra để nói đến chuyện hiện tại mà ở đây là so sánh ... chúng ta không nên hiểu nhầm rằng không được nhìn về quá khứ và không được trân trọng quá khứ ... một lẽ thường là có quá khứ rồi mới có hiện tại và tương lai tuy nhiên trong lĩnh vwục tình yêu lại khác ... bởi người bạn đang yêu là hiện tại .... không nên so sánh với người cũ ... bạn có thể vẫn yêu người cũ nhưng chỉ nên để trong lòng và không nên để lộ ... điều này đúng với cả 2 giới
    Tuy vậy, đàn ông ít mắc sai lầm này hơn phụ nữ ( không thiên vị đâu )
  7. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói phụ nữ nặng tình là có cái lý của họ bạn ạ. Nhưng các ban đã bao giờ tự hỏi bản thân xem các bạn làm gì để đến nỗi bị so sánh với quá khứ chưa? Thông thường, khi một người, dù là đàn ông hay phụ nữ, so sánh Hiện tại của họ với Quá khứ, thì hoặc là họ không coi trọng bạn nhiều như bạn mong đợi, hai là bạn không đáng được họ coi trọng nhiều như họ mong đợi. Nếu là trường hợp thứ nhất, chắc chắn các bạn biết giải pháp nào là tốt nhất cho tất cả. Còn trong trường hợp thứ hai, hãy nhìn lại mình. Thông thường, trong tình yêu, phụ nữ có xu hướng thần tượng hoá người yêu của mình nhiều hơn đàn ông, vì vậy khi vấp phải thực tế họ dễ thất vọng sớm hơn, nếu không nói là nhiều hơn. Tình yêu cũ là những gì họ trải nghiệm chưa đầy đủ, nên họ thường vẫn giữ những kỷ niệm đẹp nhiều hơn là những thực tế đau lòng.
    Cá nhân tôi, tôi rất muốn để anh ấy của tôi hiểu rõ quá khứ. Tôi không bao giờ phủ nhận quá khứ của chính mình. Tôn trọng quá khứ của mình cũng là một cách tôn trọng bản thân. Còn so sánh anh ấy với Quá Khứ ư? Có lẽ là không. Yêu một người là trách nhiệm và sự tự nguyện của tôi. Tôi đã phải cân nhắc và suy nghĩ chín chắn trước khi tiến tới tình cảm với họ, thì nghĩa là tôi buộc phải hiểu con người họ. Do đó, sự so sánh ở đây là không cần thiết.
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Sao phải quên...sao lại không được so sánh ?Cố quên là càng nhớ,không so sánh có nghĩa là yêu mù quáng... Chuyện này không chỉ có ở con gái đâu,con trai cũng có người cũ đấy thôi...Vấn đề người yêu hiện tại của cô ấy (hoặc anh ấy là ai thôi )
  9. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Quên thằng cha người yêu cũ đi. Yêu cô ấy vào. Thế thích hơn. Nếu cô ấy còn nhớ thì cứ động viên cho cô ấy đừng quên.
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ở đây chỉ là vấn đề đưa ra chứ không phải tranh cãi quên quá khứ hay không quên ... mà là việc ứng xử mà thôi. Ai đó thích nhớ, thích thần tượng hoá người cũ thì cứ vô tư, nghĩ thoải mái, nhớ thoải mái ... nhưng chớ có nói với người mình đang yêu hiện tại ... điều đó sẽ làm tổn thương họ ko ít thì nhiều chứ đừng nghĩ rằng nói như vậy họ sẽ hiểu và tôn trọng mình ... đương nhiên ngoại lệ (nghĩa là số ít) thì không bàn tới.
    Hơ hơ chúc vui!

Chia sẻ trang này