1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ẤY .... .... VÀ NGƯỜI CŨ ........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ câu này dành cho đàn ông anh em mình thì đúng hơn bởi một lẽ ... đàn ông luôn là kẻ đi chinh phục, thích cái mới mẻ và luôn là một gã "thợ săn" bất đắc dĩ
  2. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    He he, nếu nói như bác thì đúng là nan giải thật đấy. Nhưng em thì em nghĩ thế này: liệu người yêu bác có phải là 1 cô bé quá trẻ con và vô tư hay ko? Mình là đàn ông thì phải xử sự cho nó đàn ông một tý, biết quên đi quá khứ một chút không thì sẽ luôn luôn phải hối hận. Còn nếu thấy nó không đáng để mình phải như thế thì quên thì bõ luôn cho nó xong bác ạh. Còn nhiều việc để làm lắm, và còn nhiều thứ để yêu lắm... he he
    Nếu lời em nói có j phật ý bác thì cũng đừng chửi em nhé vì em thì thấy lúc nào đời cũng vui...
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hơ hơ hiểu nhầm rùi ... tớ thì không vấn đề gì với chuyện ngwời cũ bởi tớ là first love của nàng nên chuyện người cũ là tớ viết cho mọi người bình luận thôi đúng là đời lúc nào cũng phải chịu khó vui tươi ... lạc quan và.... hãy vui tươi nhìn lên
  4. Luaxongfan

    Luaxongfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo ý của iem thì quên hay không quên, so sánh hay không so sánh thì phụ thuộc vào tính cách cũng như mức độ tình cảm trong quá khứ. Cái đấy thì không trách chị em được, nhưng mà có câu này iem thấy cũng đúng. "Con người thường nuối tiếc quá khứ, bỏ qua hiện tại và ngóng chờ tương lai". Cho nên chị em nếu thấy hiện tại mà ok rồi, thì có giữ nhé. Chứ cứ so sánh hiện tại với quá khứ thì con trai sẽ khó chịu, đến lúc tự ái nổi lên thì hiện tại lại thành quá khứ mất. He he.
    CON CÁ MẤT LÀ CON CÁ TO
  5. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là muốn nhớ thì cứ việc nhớ,, dù sao cũng là kỷ niệm. Nhưng mà đừng có nhắc người cũ trước mặt người hiện tại quá nhiều...người hiện tại sẽ thấy khó xử...
  6. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hic, đây cũng là vấn đề mà mình đang rất băn khoăn. Nhưng không phải là cô ấy mà là anh ấy.
    Đối với con trai thì những chuyện cũ sẽ như thế nào? Liệu họ cũng luôn nhớ và so sánh với người yêu cũ của họ không?
    Nếu khi đã không còn yêu, họ có giữ lại trong Y!M nick của người yêu cũ là H..yêu không? Mỗi lần nhìn thấy lại thấy đau nhói trong lòng, nhưng chẳng lẽ lại bắt người ta: anh ơi, anh xóa cái nick đó đi ah? Anh vẫn nhắc đến tên người ta với đầy tc( mình có cảm giác như vậy) Anh quan tâm đến mình, liệu có phải vì đang nghĩ đến người con gái cũ không?
    Trước đây khi mình và anh yêu nhau,anh lạnh nhạt với mình, và anh thay đổi khi anh có người bạn gái mới.
    Nhưng rồi anh và người con gái đó đã tan vỡ. Giờ đây, anh quan tâm đến mình, có những cử chỉ thật thân mật. Nhưng mình lại thấy sợ, liệu mình có phải chỉ là người thay thế hay không?
    Lúc đầu, mình cứ ngỡ là mình thật sự quan trọng đối với anh, nên anh mới quan tâm đến mình như vậy. nhưng từ khi biết là anh đã có từng có bạn gái, và chính chuyện đó tác động đến những hành động của anh sau này, mình cảm thấy chán nản vô cùng. Mình ko hiểu thật sự bây h mình là gì trong anh.
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ so sánh trong tình yêu đặc biệt người mới và người cũ là cực kì stupid. Tớ nghĩ ko quên người cũ vì họ là 1 phần cuộc sống của mình, phải cám ơn họ vì nhờ thế mà mình mới như hôm nay, nhưng chả bao giờ đem ra so sánh vì mỗi người có những điểm khác nhau, that''''s life. Tớ chỉ biết là sau mỗi 1 lần đổ vỡ, ko cần biết lỗi của ai, nhưng mình sẽ học được nhiều và sẽ từ đó để yêu người sau/hiện tại hơn vì ai biết đâu người đó sẽ là THE ONE (hay đáng sợ hơn, là hubby của mình và daddy của con mình )
    To someone: Biết, có người nhắc khéo mình chứ JK
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 01/11/2005
  8. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo, vì con trai quên nhanh lắm!!!
    quote-insurance viết lúc 22:02 ngày 31/10/2005-]
    Hic, đây cũng là vấn đề mà mình đang rất băn khoăn. Nhưng không phải là cô ấy mà là anh ấy.
    Đối với con trai thì những chuyện cũ sẽ như thế nào? Liệu họ cũng luôn nhớ và so sánh với người yêu cũ của họ không?
    Nếu khi đã không còn yêu, họ có giữ lại trong Y!M nick của người yêu cũ là H..yêu không? Mỗi lần nhìn thấy lại thấy đau nhói trong lòng, nhưng chẳng lẽ lại bắt người ta: anh ơi, anh xóa cái nick đó đi ah? Anh vẫn nhắc đến tên người ta với đầy tc( mình có cảm giác như vậy) Anh quan tâm đến mình, liệu có phải vì đang nghĩ đến người con gái cũ không?
    Trước đây khi mình và anh yêu nhau,anh lạnh nhạt với mình, và anh thay đổi khi anh có người bạn gái mới.
    Nhưng rồi anh và người con gái đó đã tan vỡ. Giờ đây, anh quan tâm đến mình, có những cử chỉ thật thân mật. Nhưng mình lại thấy sợ, liệu mình có phải chỉ là người thay thế hay không?
    Lúc đầu, mình cứ ngỡ là mình thật sự quan trọng đối với anh, nên anh mới quan tâm đến mình như vậy. nhưng từ khi biết là anh đã có từng có bạn gái, và chính chuyện đó tác động đến những hành động của anh sau này, mình cảm thấy chán nản vô cùng. Mình ko hiểu thật sự bây h mình là gì trong anh.
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... con trai nhanh quên nhưng cũng không bao giờ quên hẳn đâu, chỉ quên tạm thời thôi ... tự nhiên có cơ hội là phát cờ khởi nghĩa liền ...thế nên các cụ nói mới chuẩn "Tình cũ không rủ mà đến mà" ....
    Tuy nhiên nói thế không phải là đàn ông ai cũng vậy , để tránh họ như vậy, bạn đùng bao giờ khơi lại trí nhớ của anh ấy, đừng nhắc đến người cũ của anh ấy ... và người đàn ông nào luôn được yêu thương và có 1 người phụ nữ biết điều và yêu mình thì chả bao giờ đi "chim chuột" cả ....
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... cái này chính xác quá, rất hợp gu ....

Chia sẻ trang này