1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ẤY .... .... VÀ NGƯỜI CŨ ........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    người ta thường nói là đàn ông thì nhanh quên hơn phụ nữ và người thiệt thòi chỉ có phụ nữ mà thôi vì với đàn ông thì chuyện tình cảm với họ không như với phụ nữ
    thế mới có câu đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm... người phụ nữ đối với chuyện tình cảm có thể hy sinh nhiều hơn người con trai nên chuyện họ khó quên một người cũng dễ hiểu thôi .. còn khi người con trai chưa thể quên được người yêu cũ... họ không nói ra nhưng những gì họ có thể làm thì còn nhiều hơn thế nữa...con người ai cũng có quyền có một quá khứ cho riêng mình nhưng ... tốt nhất là đừng để nó làm ảnh hưởng đến hiện tại mà bỏ lỡ những gì mình đang có ngày hôm nay thôi
  2. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là chuyện của ngày xa xưa rồi,mình sống có vì nó nữa đâu,đừng tiếc nuối và đau khổ nhiều vì chuyện đó nữa,hãy mở lòng mình ra,yêu thưong cô ấy thật nhiều vào ,nếu hiện tại mà có được 1 tình yêu tuyệt vời của bạn thì cái chuyện xưa đấy nó chẳng còn day dứt cô ấy nữa đâu .Cô ấy sẽ rất biết ơn bạn vì bạn thật người lớn và bao dung và sẽ càng hiểu những giá trị mà bạn mang lại cho cô ấy không ai có thể thay thế được!
  3. thankinhthep

    thankinhthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thế trường hợp cô ấy đã cố quên người cũ rồi, nhưng nó biết cô ấy có mình mà cứ cố tình ve vãn thì nên xử lý ra sao. Nhất là cô ấy lại chẳng phải người sắt đá gì, cả nể lắm/.
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ cái vụ cô ấy không sắt đá gì là mệt đấy .... tính tình thế rồi thì bỏ quách đi .... có tránh được lần này thì lại sang lần khác ... hoặc là nhét mấy cân sắt vào người cô ấy cho thêm phần sắt đá (just kidding)
  5. thankinhthep

    thankinhthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao lại bỏ nhỉ, bỏ người yêu vì thằng người yêu cũ của cô ấy không chịu buông tha hả. Mình sẽ bỏ nếu cô ta để cho thằng đó muốn làm gì cũng được. Và không thật thà khai báo với mình.
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... hic hic trời ơi ... chờ đến khi để thằng đó làm gì cũng được nữa cơ áh ... ối dời ơi ... làng nước ơi .... ông này là số 1
  7. chuotcon_bunngu

    chuotcon_bunngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ................

Chia sẻ trang này